1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những nông nổi khó tránh khi yêu quá sớm....

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi carrot, 12/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. carrot

    carrot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Những nông nổi khó tránh khi yêu quá sớm....

    yêu??? có ai định nghĩa được yêu....
    và bít chắc là mình đã yêu.....hay còn do dự....








    lovely habbit
  2. QuyVoTinh

    QuyVoTinh Guest

    Đố ai định nghĩa được tình yêu ??
    Có khó gì đâu 1 buổi chiều KID gặp em tại cầu... cá
    Nhường em vào trước đó là yêu heheh
  3. carrot

    carrot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    ông quỹ này, nham nhở quá.....
    lovely habbit
  4. env

    env Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    xạo quá bà ơi
    bít gì mà nói
    heheh
    ngeh tui định nghĩa đây :
    yêu là cái gì đó .. mà cái đó rất khó định nghĩa
    heheh
    ghiền ... [​IMG]
    em ở đâu anh sẽ ở đấy !!!
    I've spent a life time ...I've waited too long ...
    And now you're leaving

  5. QuyVoTinh

    QuyVoTinh Guest

    Yêu cho lắm rùi khổ cho nhiều.. muốn được cưng chiều thì đừng nghĩ đến yêu heheeheh
  6. carrot

    carrot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    sao mà muốn được cưng chiều thì ko yêu,
    vô lý...quá...
    yêu thì mới được chiều chuộg chứ
    lovely habbit
  7. QuyVoTinh

    QuyVoTinh Guest

    Trời ông bà già cưng mới đã chứ như tui là con trai mà đi yêu là dzui hổng nổi ..càng cưng thì càng tốn kém hehehe
  8. carrot

    carrot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    trời, vậy chắc quỹ suốt đời sống chung với bố mẹ nhỉ?
    yêu thì khổ , mà ko yêu thì lỗ...
    thà chịu khổ chứ ko chịu lỗ....nghe chưa quỹ...
    lovely habbit
  9. QuyVoTinh

    QuyVoTinh Guest

    heheh lỗ thì phụ huynh bù lỗ... mang khổ về đã không được bù lỗ mà còn mang tiếng " Ngu chi để rùi khổ" heheeh
  10. nbt12

    nbt12 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Đã nói là quỷ bị ...............ê sắc .............. rồi.................
    Quỷ làm sao cảm nhận được .............lo.........ve............. mà bàn luận??????????????????
    Tram

Chia sẻ trang này