1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những nước không nên đi du học (kinh nghiệm cá nhân).

Chủ đề trong 'Du học' bởi ccbtm, 20/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ccbtm

    ccbtm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Những nước không nên đi du học (kinh nghiệm cá nhân).

    Thực ra việc chọn nước apply đi du học cũng là vấn đề của rất nhiều bạn. Nhưng không phải cứ ra nước ngoài là môi trường học hay hơn đâu. Tớ mỏ topic này hi vọng được sự đóng góp của các bạn về những nơi mà theo bạn chúng ta không nên apply đi du học.

    Yêu cầu các bạn đưa ra ý kiến của mình thì nói thêm phần lý do giải thích tại sao bạn nghĩ vây. Nếu có exception cases thì nên đưa vào.

    Ý kiến của tớ:
    Nếu bạn đi học để học hỏi kiến thức, rèn luyện bản thân và nâng cao trình độ thì Ấn Độ là nước tồi tệ nhất để đi duhoc.
    Kể cả bạn được học bổng toàn phần, stipend cao ngất ngưởng cũng không nên đi du học Ấn Độ.

    Lý Do:
    1. Môi trường học rất kém + chất lượng giáo dục rất tồi.( ở Ấn, những sinh viên ra trường nếu không xin được việc làm thì rất dễ trở thành giáo viên, lương giáo viên thấp phản ánh ngay chất lượng giảng dạy, syllabus có thể trông rất hay nhưng học ít khi theo syllabus, giáo viên Ấn cực kỳ bảo thủ. Ở hầu hết những nơi tớ đã đi qua(những trung tâm đào tạo tốt nhất của Ấn), sinh viên tự học là chính.

    2. Tiếng Anh Ấn rất chuối. ( khỏi bàn cái này)

    3. Cuộc sống rất khó để socialize. (người Ấn có thể trông rất thân thiện nhưng khó socialize với họ, vì họ phân chia giai cấp rất ghê. Nếu chỉ học 3-6 tháng thì còn chơi được, nhưng nếu có ý đinh học vài năm thì rất dễ bị trầm cảm. Những nơi tớ đi qua ( đặc biệt là 3 trung tâm tập trung sinh viên Việt Nam đông nhất), sinh viên VN lập thành các nhóm sông với nhau, đốt thời gian cực kỳ phí phạm. Trong môi trường đó, dù mình có quyết tâm sang để học, sang để blah blah thì cũng bị môi trường xung quanh ảnh hưởng rất nhiều.

    4. Rất khó phát triển khả năng sáng tạo hoặc kinh nghiêm thực tế: có rất ít thực hành thực tế. Chương trình học máy móc, cách giải hay, phương pháp có tính sáng tạo nếu không giống phương pháp giáo viên hay dùng sẽ khó được chấp nhận. Việc này lặp đi lặp lại sẽ giết dần sự sáng tạo của học sinh.

    5. Rất bẩn và mất vệ sinh. ( eo, cái này khỏi nói).

    Trường hợp đặc biệt:
    1. IIT (indian institute of technology): các institutes này tập trung rất nhiều *tinh hoa* của sinh viên Ấn, họ rất tự hào về các trường IIT của họ. Nhưng để xin được vào 1 IIT chất lượng là rất khó. Cái công mình bỏ ra để apply + cái công mình theo học có thể dùng để apply và học ở các trường khác ở Anh,Sing,Úc sẽ tốt hơn rất nhiều.
    2. IISc Bangalore: cái này tốt, tập trung nhiều cao thủ. Nhưng hình như chỉ cho Master+PhD.
    3. Các khóa ngắn hạn: 3-6 tháng thì vô tư.
  2. ltl14

    ltl14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Em đọc lai nghĩ đến VN, buồn thế. sau 1 kỳ mà mình đã thế này, mai thi xong em viết 1 bài chia sẻ những điểm khác biệt về môi trường học tập, cuộc sống và medical care between US and VN. Vài điểm vậy thôi, bác nào có time viết trước, bác nào có đóng góp gì thêm nữa.
    Theo tiêu chí của anh ccbtm, thì VN là 1 trong những nc ko đáng đi du học.
  3. tran_doi_ai_oan

    tran_doi_ai_oan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Mình ấn tượng nhất về English của ng Ấn độ, vì đầu năm làm việc với một thằng sếp Ấn độ, nó nói vừa to vừa khó nghe, lại còn nhanh nữa chứ. Úi dzời cả công ty mất 2 tuần để nghe hiểu chú này (tớ làm bên Philippines, tiếng anh là phổ thông).
    Mà bọn Ấn độ rất nặng mùi, chắc là do món curry của nó
  4. ccbtm

    ccbtm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Anh lại thấy được đào tạo cơ bản ở VN là một lợi thế rất lớn. Kiến thức toán tốt, làm một số việc dễ dang hơn.
    Thêm một ý nữa anh không muốn đưa ra ở trên: có thể ở VN kiến thức hơi bị lạc hậu, nhưng mình có thời gian làm các hoạt động ưa thích, hoặc tham gia hoạt động ngoại khoá, nhưng ở Ấn mình sẽ tốn rất nhiều thời gian đến lớp mà lượng kiên thức thu được rất thấp. Nhưng vẫn phải đến, vì ở nhà có khi sẽ bị trầm cảm đấy.
    Mình mở topic này chỉ để cung cấp thêm thông tin, không có ý định chỉ trích. Do vậy các bạn cố gắng chỉ thảo luận về du học thôi, không nên thảo luận về "thức ăn" + "mùi" + "văn hoá".....
    Mình cũng nói với ku LTL, nếu 7 năm trước đây, có ai chỉ ra cho mình những kinh nghiệm này, chắc chắn mình sẽ không đi Ấn học. Do vậy, mình không muốn các bạn đi sau lại dẫm vào vết xe đổ của mình.
  5. anh1986

    anh1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    1
    Em thì nghĩ là thức ăn và văn hoá cũng đóng một vai trò to lớn khi đi du học. Cứ giả sử như sang đó học mà không ăn được đồ ăn bản xứ, không tìm được đồ Việt Nam để nấu nướng hoặc làm cái gì đó cho hợp miệng mình thì cũng mệt lắm. Có thực mới vực được đạo mà. Em thêm một điểm nữa về du học Ấn độ.
    Thức ăn của người Ấn không hợp với Việt Nam mình, vì họ ăn rất cay và .... lạ. Kiểu nấu ăn khô và nóng làm các bạn rất dễ bị mụn trứng cá vầ các bệnh đường ruột. Chưa kể mùi vị của món ăn Ấn rất đặc biệt, nó không ... có mùi thức ăn. Một số món có mùi .. xi măng.
    Người Ấn ngoài việc nói tiếng Anh rất khó nghe còn rất tự hào về khả năng nói tiếng Anh của mình. Các thầy giáo Ấn Độ giảng bài nói rất nhiều + tiếng Anh khó nghe = you are in trouble. Học sinh Ấn cũng rất giỏi nói và giỏi viết cho nên Việt Nam mình sẽ chìm nghỉm trong một môi trường toàn người nói "giỏi" mà mình .... không hiểu mấy.
  6. hucer2212

    hucer2212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    tớ chưa biết sang ấn độ học thì kinh khủng như bạn chủ topic nói, nhưng những gì bạn nói về bọn ấn thì quá đúng. có mấy điều chung về bọn ấn độ là mùi kinh, (hôi kinh khủng ), bẩn (ăn bốc, người toàn ... đen sì), tiếng anh thì thôi rồi, bọn dân ở mấy thành phố lớn như bombay hoặc new dehil còn tàm tạm. chứ các thành phố khác thì , ko có toilet trong nhà , bạ đâu chiến đó. dân ái chạy xin xỏ đầy đường. chất lượng học ko cao, (bọn ấn toàn phải chạy sang các nước khác học)
  7. Tropical_Jungle

    Tropical_Jungle Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.834
    Đã được thích:
    320
    Khà khà....một trong những "sai lầm lớn nhất" của ccbtm đây...bức xúc mãi giờ mới được chia sẻ với nhiều người thế. Cá nhân tớ cũng ủng hộ quan điểm là cần tìm hiểu kỹ trước khi xác định là sẽ đi học ở đâu. Vì học hành là cuộc chiến lâu dài, rất quan trọng đối với sự nghiệp và tương lai của chính mình và gia đình, chứ không chỉ đơn giản là 1 cuộc dạo chơi thăm thú cho biết đây biết đó. Cá nhân tớ có mấy nước mà có cho thêm tiền tớ cũng không đi, nói ra điều này không phải vì tớ hiện đã sang Mỹ mà nói cho vui, kể cả khi chưa đi đâu cả tớ cũng xác định như vậy: Cuba, Trung Quốc, Bắc Hàn....Lý do ư? Nhiều, nhưng tóm lại là không thích, đi mấy nước đó thà ở nhà còn hơn....
  8. hoaiphuongtf

    hoaiphuongtf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2007
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Thực ra sống ở đâu sẽ có thói quen sinh hoạt ở đó thôi. Ngay mỗi gia đình còn có cách nấu khác nhau cho cùng 1 món ăn. Huống chi là đi xa nhà đến 1 nơi xa lạ. Mình nghĩ trước khi đi du hoc nên học nấu vài món ăn cho bản thân mình. Nhưng mình đã qua Ấn công tác nói chung là cũng ko quen món ăn của Ấn.
  9. kuongnh

    kuongnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    nếu đi làm phD về chủ nghĩa Marx hay tư tưởng Mao Ze Dong..vv.. thì nên đi
  10. miss_seu

    miss_seu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Cá nhân tớ có mấy nước mà có cho thêm tiền tớ cũng không đi, nói ra điều này không phải vì tớ hiện đã sang Mỹ mà nói cho vui, kể cả khi chưa đi đâu cả tớ cũng xác định như vậy: Cuba, Trung Quốc, Bắc Hàn....Lý do ư? Nhiều, nhưng tóm lại là không thích, đi mấy nước đó thà ở nhà còn hơn....
    --> xin lỗi, ko phải em thích săm soi gì anh TJ đâu ah nhưng bảo ko đi Cuba với Bắc Hàn thì dễ hiểu chứ sao lại ko thích Trung Quốc nhỉ? có thể do ở đó ko có ngành học của anh nên anh ko thích chứ có rất nhiều người sang TQ học hiện nay . và ngay cả khi ko có ý định sang TQ học thì theo em đây cũng là đất nước rất nên tới . những văn hoá, lịch sử, ẩm thực...của đất nước này cũng quá đủ để cuốn hút mọi người rùi
    còn về Ấn Độ thì em thấy mấy anh nói rất đúng nhưng có một thứ mà em lại thích đấy là phim của Ấn

Chia sẻ trang này