1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những nước không nên đi du học (kinh nghiệm cá nhân).

Chủ đề trong 'Du học' bởi ccbtm, 20/12/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kuongnh

    kuongnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ: @grasslang: Mình thấy học ở Đức thì tốt nhưng có vẻ hơi khó hơn so với một số nước khác [/QUOTE]
    bác có thông tin gì về các nguồn học bổng sau đại học ở Đức không, em học ngành Điều khiển tự dộng ở BK
    Được kuongnh sửa chữa / chuyển vào 14:11 ngày 29/12/2007
  2. vqhvietnam

    vqhvietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    @kuongnh: xin lôi bạn, do nội dung của topic này, mình chỉ đưa ra ý kiến vậy để nếu ai lực học không tốt lắm, lại muốn tốt nghiệp nhanh thì IMO không nên đi Đức học.
  3. karmapolice

    karmapolice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Iem thì iem nghĩ là bác nào đi du học Cuba nên học thêm cách làm xì gà, về VN tụ tập họ hàng con cháu mở 1 "làng nghề truyền thống", chả mấy mà giàu .
  4. kimdung89

    kimdung89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    2.994
    Đã được thích:
    0
    Pac co biet dan Cuba ngheo den noi,quan chuc cua ho ma thay cac vi dai su hay nhan vien nuoc ngoai co thuoc la(vi du nhu....3 so cua VN )la xin lay xin de khong?
    Vi sao u?Vi ho moi thang den dip moi duoc phat cho may dieu xi ga hut.
  5. kuongnh

    kuongnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    ặc,nghèo thế thật không?
  6. dr_slums

    dr_slums Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    1.531
    Đã được thích:
    2
    Em nghe nói dân Cuba có 1 câu cửa miệng là "Ở cuba không có cái gì là không thể sửa chữa được"
    Muốn đi du lịch cuba cực kỳ khó khăn, ở Mỹ thì phải đi qua mẽico rồi làm hộ chiếu vào đấy sau. Ở các nước khác như Vn hay châu âu chẳng hạn gần như là không thể đi được. Mọi người đi về kể ở đó ăn uống tốt lắm phong cảnh tuyệt đẹp người dân thì nghèo nhưng không hiểu sao họ rất vui vẻ với cuộc sống của họ. Người cuba rất lạc quan yêu đời.
    Anyway interneđuwọc cung cấp rất hạn chế ===> Ở Vn sướng hơn. Chỉ cần mỗi lý do đó đã đủ để loại cuba ra khỏi danh sách rồi.
  7. kimdung89

    kimdung89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    2.994
    Đã được thích:
    0
    No CS ghe qua chu thuc su thi cung khong den noi thuoc khong co ma hut.
    Nhung co che bao cap ma,lieu co tien chang nua ong co dam pho ra khong?
    Dan Cuba lac quan yeu doi thi qua dung.Tinh hinh con ngheo kho nhu the ma moi weekend,ho lai hop nhau o nha to truong dan pho de hach toi,phe phan CNTB .Chac la de tu suong.
    Ngheo nhung ma si,CNSH dung thu 2 TG ma lai khong biet cach kiem tien tu no,toan dem cho khong,ho ho ho...
  8. grasslang

    grasslang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2007
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    @ vghvietnam : Ý bạn học ở đức khó hơn nghĩa là sao hả bạn? về kiến thức, về cuộc sống, về học phí ,về học bổng hay là về cái gì hả bạn ?
    Bạn có thể cho mình chi phí của 2 năm học thạc sĩ bên đấy khoảng bao nhiêu được không ?
    cám ơn bạn nhé
  9. huongpm_vn

    huongpm_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Úi , mình có nghe bác mình , đã từng học ở Cuba , và hiện tại con trai cũng đang làm Thạc sĩ bên đó nói . Khi sang thăm con , thăm trường cũ , phân vân ko biết mua gì làm quà cho bạn bè . Gọi điện hỏi đại sứ quán mình bên đó . Mọi người biết họ bảo mua gì ko ? Dầu ăn !!! mình nghe mà ko tin vào tai .
    ha ha , hóa ra vẫn có nước nghèo hơn VN cơ đấy !
    Nhưng thấy bảo bên Cuba , tỷ tệ bác sĩ trên 1000 dân cao gấp 5 lần VN ==> Y tế vẫn hơn mình đó !
    Còn bản thân mình là dân du học TRung Quốc ! Tựu trung hệ thống giáo dục của nó cũng na ná VN . Chỉ trừ có những điểm hơn là : cơ sở trường lớp hoành tráng , sân thể thao đẹp , học sinh TQ khá thân thiện và ngoan & chăm học , giáo trình up date thường xuyên . Nếu biết cố gắng phấn đấu thì cũng ko có gì đáng phàn nàn quá đâu . TQ bây giờ cũng "anh hai " thế giới đấy . Nói được tiếng Tàu cũng là lợi thế !
    Vả lại , sống ở TQ rẻ hơn những nước phát triển . Bên EU , US 1000$ mới đủ , chứ TQ nếu ko đi bar , rượu chè thì ....500$ đủ cho Sumo ăn roài ...
    Hé hé , nếu trong những nước KO NÊN ĐẾN nhất theo ý kiến các bạn , thì tớ nghĩ TQ là 1 địa chỉ ko tồi cho những đứa con nhà nghèo chúng tớ ....
  10. thanhnamcham

    thanhnamcham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2010
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Híc
    Thật là tiếc cho CCBTM là không kịp khám phá những điều tốt đẹp và thưởng thức những hương vị thơm tho, sạch sẽ tại Ấn Độ. Chỉ thấy những cái xấu thôi ah. Mình cũng hơi "choáng" khi đầu tiên đến Ấn Độ, nhưng sau gần 2 năm học ở đây thì mình đã học được rất nhiều điều, đặc biệt là thấy giáo, bạn học cùng lớp với mình rất tốt. họ giúp mình rất nhiều trong thời gian đầu mới qua India. Cứ mỗi tháng mình đến nhà một người bạn chơi và mình được các bạn dẫn đi tham quan rất nhiều địa danh nỗi tiếng tại Ấn, thix lắm. Mình thấy họ quý người Việt Nam lắm.
    Nếu đi học thì nên nhờ người nào đã từng học Ấn Độ tư vấn trước khi qua học, chọn noi học tốt thì bạn sẽ có một thời gian rât tuyệt ở Ấn Độ. Vì Ấn Độ đất rộng người đông, thượng vàng hạ cám, đủ cả.
    Nếu xác định đến Ấn Độ học thì nên học CNTT và Y Dược, đây là hai ngành đào tạo rât tốt tại Ấn Độ mà chi phí tương đối "bèo", có thể là thấp hơn hay tương đương các trường ĐH dân lập tại VN. Ngành Công Nghệ Sinh Học cũng được, ngoài ra nếu học các ngành tài kinh tế - chính thì có thể học ở Mumbai, học đạo diễn, phim ảnh thì học ở Bollywood... hihi, nói đến đây mới nhớ... dân Ấn độ rất thích coi phim ở rạp, vé thì rẻ lắm (30Rs = 12.000Đ thôi), mà đi xem khi nào cũng phải mua vé trước cả tuần mới có...
    Nếu không có nhiều tiền để học ở Mỹ, Anh...thì India là lựa chọn tốt vì thời gian học ĐH tại Ấn Độ chỉ 03 năm, Dược Sĩ thì 04 năm, học bằng tieng Anh nên sau khi học xong có nhiều cơ hội làm việc cho các tập đoàn đa quốc gia và cập nhật kiến thức, học tiếp tại các nước phát triển tương đối thuận lợi. Nói cung là vẩn hơn học ở nhà.
    Thời tiết thì cũng tùy từng vùng, nếu chịu lạnh tốt thì học ở phía Bắc, còn muốn ấm áp thì học ở phía Nam, muốn sống như khí hậu Đà Lạt thì học ở OOty...
    Ăn uống thì mình thích nhất là Chicken Briani (giống như cơm gà Thượng Hải nhưng có thêm quế và dầu oliu nên thơm lắm) và bánh Dosa (bánh làm từ bột mì chấm với cari). Cũng rẻ lắm, đi ăn ở Non-Veg (nhà hàng có các món mặn vì đa phần người Ấn ăn chay) khoản 50,000Đ là no nê. Còn bạn thuê nhà ờ ngoài và tự nấu ăn thì tha hồ mà thưởng thức.... thực phấm thì giống như VN từ chất lượng đến giá cả...nhưng một số thứ (chân gà, lòng heo, sách trâu bò) người Ấn ko ăn nhưng là khoái khẩu của mình...và mình xin về rồi tự đạo diễn đủ món...từ chân gà nướng đến phá lấu....hihi.... rồi mời các bạn cùng lớp đến ăn cùng....các bạn thíx lắm... Vậy là lần sau khi nào thèm ăn món VN các bạn Ấn Độ tự xin các thứ này mang đến...để mình trổ tài...hihi. Tình hình là mình tăng 8kg sau 15 tháng đến India.
    Học hành thì quan hệ tốt với thầy cô là được chăm chước nhiều lắm...cũng có thi lại 1 môn nhưng do thiếu kinh nghiệm thôi. Tieng Anh của mình lúc mới qua cũng chỉ ABC ở 03 năm học cấp 3 thôi, nhưng qua Ấn thì mấy cái từ rời rạc trong đầu mình nó mới chịu kết nối lại với nhau và giờ thì cũng đủ vốn để học, thi và đi du lịch....
    Nếu khả năng tài chính vừa phải thì India không phải là một lựa chọn tồi.

Chia sẻ trang này