1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những pha chết ấn tượng nhất.

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi ac/dc, 06/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khonghoitiec

    khonghoitiec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    mình xem Hostel2 thấy cảnh chết cũng hoành tráng không kém
  2. 091090098

    091090098 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    6
    Pha chết và sống lại của Trinity trong Matrix 2, điêu éo chịu được !!!
  3. Hisashi

    Hisashi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    1
    Phim này là Le Professionnel từ năm 1981, hồi xưa đài nhà mình dịch là Kẻ Chuyên Nghiệp. Công nhận đoạn cuối khi nhân vật chính chết xem nổi cả gai ốc. Một phần công lớn là do có nhạc nền là bài Chi Mai của Ennio Morricone. Bài này nghe đi nghe lại bao nhiêu lần đi chăng nữa cũng chẳng thấy chán.
  4. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    He he anh có đĩa phim này, ờ...
  5. rendezvous

    rendezvous Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Iem thì nhớ anh Ân Chuẩn của Dạ yến. Chít ngu
    Mà cái anh đóng vai anh Chuẩn, lúc lên banner ở ta tên Nguyễn Minh.
    Thực khách thuộc loại mờ nhất Nguyễn Minh nhận pha kết liễu phê nhất bữa Tiệc đêm.
  6. HacMieu07

    HacMieu07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2007
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Đàn sếu bay qua
    Mấy người lính đang lội qua cánh rừng. Yên tĩnh, thanh bình và họ có thể chuyện trò với nhau như khi đi dã ngoại. Bất ngờ một phát súng vang lên, người lính ngã xuống. Bầu trời cùng cây cối xoay tròn trước mặt anh, hiện lên hình ảnh cô gái anh yêu tha thiết...
  7. Pubescent_Spider

    Pubescent_Spider Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0
    Em nhớ được có 2 cái chết hay phết:
    cái chết của vua cóc trong Shrek 3, ngáp ngáp chục phát xong rồi die, mà vẫn chưa chết hẳn, còn ngỏng dậy đớp con ruồi xong mới chết, bùn cười quá :D
    Trong The Departed, nhân vật william cả film khổ sở thế đến cuối film thì chết lãng nhách, đang tóm đc 1 thằng đi xuống thang máy rất là gay cấn thì bị bắn giữa đầu luôn, ko trăn trối được lời nào :(. Lúc xem đến đoạn đấy em còn giật mình tưởng nhìn nhầm. Nhạt!
  8. dau_tran_chan_dat

    dau_tran_chan_dat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Em Chương Tử Di trong Dạ yến lúc cuối phim tự nhiên có con dao từ đâu bay đến găm phát vào ngực chết tốt, (thấy bảo là từ phía khán giả, phản ứng vì phim quá tệ).
    Lại là em Di trong phim Thập diện mai phục, cũng ăn phát dao vào tim (lần này thì tìm được thủ phạm là người yêu cũ), trước khi chết còn ca đủ 6 câu vọng cổ ngăn 2 tình địch đừng oánh nhau nữa.
    Đông Phương Bất Bại (Tiếu ngạo giang hồ), lúc chết ngoài người ôm xác ?ongười yêu? trong khung cảnh hoa bay tơi tả. Thật là một cái chết đẹp
  9. khiepqua

    khiepqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2003
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    1 phiếu cho sự ra đi của Lý Liên Kiệt trong HERO.
  10. kekhatgai

    kekhatgai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    3.191
    Đã được thích:
    0
    OK, Lý Liên Kiệt trong Hero chết rất khí phách

Chia sẻ trang này