1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những phim hoạt hình nào để lại ấn tượng mạnh trong bạn? Tại sao?

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi NCD, 02/09/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NCD

    NCD Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    7.059
    Đã được thích:
    1
    Những phim hoạt hình nào để lại ấn tượng mạnh trong bạn? Tại sao?

    Em dạo này thích xem hoạt hình mới chết Lập các topic này để cho các bác thích xem hoạt hình (animation) vào trao đổi

    Gần đây em mới xem Wall-e, viết vài dòng cảm nghĩ (copy từ bên kia về )

    [​IMG]

    Câu chuyện kể về năm 27xx khi mà con người đã rời bỏ trái đất vì quá ô nhiễm. Wall-e là một chú rô bốt, chú làm công việc thường nhật là thu gom các phế thải lại và xếp thành chồng. Công việc cứ thế diễn ra khi chú gặp Eva, một rô bốt được cử đến trái đất để tìm kiếm mầm sống. Wall-e bỗng linh hoạt hơn, chú không còn cảm thấy cô đơn nữa. Khi Eva tìm ra được một mầm cây và thu mình để phát tín hiệu gọi tàu đến, Wall-e tìm mọi cách để Eva tỉnh lại. Và hơn hết, Wall-e chỉ có một mong muốn nhỏ nhoi là được nắm tay Eva, như những gì cuốn băng video lưu lại trong bộ nhớ của Wall-e...

    Bộ phim không có nhiều lời thoại, nhưng âm nhạc thật sinh động. Đặc biệt khi Wall-e và Eva cùng bay lượn trong thiên hà, đánh thức những con người béo ục ịch (do không cần vận động vì đã có các robot phục vụ cho hết) tình cảm yêu thương của người với người. Phim viễn tưởng nhưng tình cảm những con robot dành cho nhau còn dễ gây mủi lòng hơn những phim người thực khác. Bác nào mới có bạn gái thì nên đưa đi xem phim này, vừa ngộ nghĩnh lúc đầu và sụt sùi về sau
  2. favourite

    favourite Administrator - Một người gắn bó TTVNOL Staff Member

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    99.678
    Đã được thích:
    9.967
    Thích nhiều lắm
    Xem hồi bé:
    Valiant (Bồ câu anh hùng)
    Toy Story 1+2 ( phim này xem hồi còn nhỏ xíu )
    Pinochio
    Người đẹp và quái vật
    Gần đây:
    Car
    Ratatouille
    Bee Movie
    Wall E
    Finding Nemo
  3. phong_sinh

    phong_sinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Ừa, dạo này cũng hay xem hoạt hình,
    thích à, cũng nhiều, hơ,
    Lion King,
    Ratatuille - Chuột đầu bếp,
    Horton hear a who (Voi và những người bạn)
    Ice age 1, 2
    Chưa xem Wall-e, nhưng nghe kể cũng thấy mê mê,
  4. hlbrem

    hlbrem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    3.052
    Đã được thích:
    2
    Thick nhất thì ko bit,,,xem phim hoạt hình thì có coi hết những phim nổi nổi như shrek,Nemo, Panda, cars, ice age, ratatuille v.v.......nhưng vì bạn gái đòi đi nên đành chiều. Ngồi vào xem thì cũng thấy hay nhưng bảo mình lựa chọn thì chắc ko.
    Nhưng ấn tượng nhất là phim thời Aladin và cây đèn thần, Bạch tuyết chú lùn v.v.... Hồi đó còn bé thik lắm...toàn phải phấn đấu học sinh giỏi để bố mua cho một cuốn phim
  5. NCD

    NCD Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    7.059
    Đã được thích:
    1
    Bài này viết khá lâu rồi, nay bê về mang vào đây
    ---------------------------------------------------------------------------
    "Grave of the fireflies"
    [​IMG]
    Phim này cũ rồi, từ năm 1988, nhưng đã được ***g tiếng Anh nên xem thấy dễ chịu hơn đọc phụ đề.
    Phim này có tên là "Grave of the fireflies", tên tiếng Nhật thì tớ không rõ, là một phim hoạt hình khá cảm động. Phim kể về 2 anh em bị mất mẹ sau một lần bị rải bom, bố thì phục vụ quân ngũ không có ở nhà, hai anh em phải ở nhờ người họ hàng. Đứa em ngây thơ cứ nhớ mẹ đêm lại khóc khiến người họ hàng khó chịu, hai anh em phải ra ngoài đường ở. Thức ăn cũng cạn kiệt. Người anh phải đi ăn trộm nông sản để cho em ăn. Ngoài ra, còn làm cái việc ngược đời là khi người ta chạy vào hầm để tránh bom, người anh thì lại chạy vào chỗ có bom rơi để nhặt nhạnh, ăn vụng những thứ bị để lại. Hai anh em cứ nuôi nhau như thế cho đến ngày cô em ốm...
    Phim này buồn, cảm động và đi sâu nhiều vào chi tiết, chắc chắn là hợp với chị em. Mặc dù là phim hoạt hình nhưng các nhân vật đều không có sự khác biệt lắm với ngoại hình người thực. Thêm nữa hình ảnh mơ ảo của những con đom đóm và âm nhạc trong veo lại day dứt khiến người xem dễ đọng lại.
    Tớ ví dụ có một đoạn khá cảm động như thế này. Khi cô em Satsuko chôn những con đom đóm đã cháy hết mình để thắp sáng tối qua, người anh Seita hỏi "Em đang làm gì thế?". Satsuko trả lời "Em đang làm một nấm mồ, mẹ mất rồi và mẹ cũng đang ở trong một nấm mồ mà". Người anh òa khóc...
  6. chunguniversal

    chunguniversal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    mình thì thik film emin nhất, có bạn nào nhớ film đấy ko
  7. MrPrince

    MrPrince Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    8.629
    Đã được thích:
    10
    Sinbad - Legend of the Seven Seas
  8. Pikatzhu

    Pikatzhu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Công nhận thích "Horton hears the Who". Thích luôn cả phim bạn hiền đề xuất. Chiếu trên VTC suốt, hình như nhan đề tiếng Việt là "Ngôi nhà đom đóm"
    Horton hears the Who tại sao lại thích thì ai cũng biết rồi.
    Được pikatzhu sửa chữa / chuyển vào 11:42 ngày 03/09/2008
  9. HaPhongPhong

    HaPhongPhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2008
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    tớ thì trung thành với tom & jerry, gần tới đầu 3 rồi mà thi thoảng vẫn mở ra xem rồi cười một mình như điên.
  10. uhohwtf

    uhohwtf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2007
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    0
    Các phim đề cập trên đều hay và cảm động cả, mình mới xem 2 phim của Nhật lại hay theo kiểu khác: Apple Seed và Vexille

Chia sẻ trang này