1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những phim hoạt hình nào để lại ấn tượng mạnh trong bạn? Tại sao?

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi NCD, 02/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. KieuPhan

    KieuPhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2008
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Hôm nọ, tớ cũng xem lại Wall.E. Vẫn xúc động, rơm rớm nước mắt như lần đầu. Công nhận thằng Mẽo giỏi thật, lời thoại thì ít, nhạc nhẽo cũng bình thường, nhưng cử chỉ, ánh mắt của mấy con robot "người" thế. Hai đoạn tớ thấy cảm động nhất:
    - Eve lấy được mầm cây, chết đứng, Wall.E tưởng Eve hết pin nên đem Eve ra phơi nắng, lúc mưa bão bị sét đánh tóe khói. Eve đơ rồi mà Wall.E vẫn tha đi hết chỗ này chỗ khác để cùng nhau tận hưởng cuộc sống (ngắm hoàng hôn, chơi điện tử...)
    - Đoạn trong hầm rác với các Wall.E đời mới, to gấp nghìn lần Wall.E đời cũ, Wall.E bị đánh cho long hết cả các bộ phận, lê lết, giọng run run, hấp hối như người ấy, mà vẫn cố lấy mầm cây đưa cho Eve.
    Robot Eve tính hay, quyết liệt, mạnh mẽ, làm việc gì cũng quyết đoán, thần tốc. Cái hay nhất là Wall.E thích Eve đến độ trong hàng trăm cô Eve giống nhau như lột, vẫn nhận ra đâu là Eve của mình.
    Do yêu thích động vật, phim hoạt hình tớ thích nhất tới giờ vẫn là Ratatouille (mấy con chuột cử động mềm mại y như thật). Tớ xem phim này hàng trăm lần có lẻ rồi, bạn tớ nó bảo tớ bị điên =((.
    Quên, Wall.E năm nay mà không được Oscar, mình thề sẽ không xem phim hoạt hình cả năm 2009.
    Được KieuPhan sửa chữa / chuyển vào 17:51 ngày 04/02/2009
  2. MrPrince

    MrPrince Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    8.629
    Đã được thích:
    10
    Thề là phải làm đấy. Wall-E trắng tay rồi. Kungfu Panda ăn 15 giải liền thì phải . mk, không hiểu cái bọn trao giải nghĩ gì nữa. Đúng là k phải phim Oscar nào cũng hay
  3. KieuPhan

    KieuPhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2008
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Dọa vớ dọa vẩn [-X. Tưởng đây 3 tháng tuổi chắc. b-)
  4. wildsmell

    wildsmell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    ui, mấy cảnh từ khi Eva bị chết đứng khi tìm thấy mầm cảnh là mấy cảnh lãng mạn nhất phim, và hài hước nữa, cũng thương Wall E nhưng mà vẫn cười phớ lớ khi anh chàng bị sét đánh, he he, rùi chèo thuyền đưa nàng đi chơi nữa Nghĩ, người iu mình mà cũng si tình thế có phải tốt ko???
    Còn thương nhất là khi anh chàng bị trục trặc, ko còn nhớ j nữa, nghĩ lại vẫn thấy.. Sự kiên trì theo đuổi của anh chàng cuối cùng cũng làm cô nàng lạh lùng Eva cảm động, nhưng mà đến khi hưởng hạnh phúc thì đâm ra như thế...Hình như nó cũng khẳng định một điều là để đạt được hạnh phúc thì cứ phải tẩi qua đau khổ.
    He, phim kết có hậu, và nhạc của nó hay mà, bài hát cổ nhưng mà có sức sống, nghe cực kỳ xúc động lun ^^, đến anh chàng người máy còn mê nữa là. Ah, cả phim hình như Wall E chỉ nói rõ mỗi câu Eva ^^ (iu thế chứ lỵ!!!)
    *** KO được giải thật là...ko thể hiểu.
    Kungfu panda e cũng xem rùi, nhìn con gấu mập cũng đáng iu, phim cũng được nhưng mà...hic, ko kết bằng Wall E
    Có lẽ có nhiều cách nhìn nhận và đánh giá khác mà m ko hỉu được :(
  5. wolvr1988vn

    wolvr1988vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    tớ cũg xem 2 film này ròi, kết luận giốg như bạn kia là Wall-E rất có style & có ý nghĩa, nhiều cảnh xúc động + nhiều đoạn dễ thươg & gây cười ko thể thiếu đối với 1 film hoạt hình
    còn Kungfu Panda, xem cũg hay nhưg tớ chả thấy nó khác j` các film hoạt hình xuất hiện nhan nhản trog tgian gần đây, ức nhất là đoạn cuối lúc con gấu Po đấu với con báo trắng (tên j quên ròi), xem tức cho ...con báo ko chịu đc. đang đườg đườg là đại cao thủ, tự nhiên bị "ngu" đi ròi bị con gấu béo ú nó tẩn cho, xem ghét ko chịu đc =.=
  6. Ukyo_mitsuruadachi

    Ukyo_mitsuruadachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    3.738
    Đã được thích:
    0
    Ha ha, vừa mới xem lại Thần Điêu Đại Hiệp xong lại liên tưởng đến cái môn võ tay trái đánh tay fải của Châu Bá Thông. Hoàng Dung thông minh lanh lợi như vậy học mãi chả được mà ù lì như ông Quác đại hiệp học cái hiểu ngay.
    Quay lại Kung Fu Panda, cái bí kiếp này cũng gần gần như vậy nhưng nó còn thêm cả lòng tin nữa , con báo thua là cũng fải thôi
    Nhưng mà ẵm gì 15 giải, ghê quá
  7. speakup

    speakup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2009
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    hồi bé thì mê hết các phim hoạt hình của Walt Disney kiểu Người đẹp và quái vật, Lọ Lem... (mà hôm nọ e mới xem Lọ Lem phần 2 ở vtc, funny lắm :)))
    H thì thích mấy fim kiểu Wall E, Alvin and the Chipmunks, Finding Nemo, The Incredibles... nói chung là hay hết :D Hiệu quả hình ảnh và giải trí rất cao!
  8. MrPrince

    MrPrince Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    8.629
    Đã được thích:
    10
    Hoạt hình cũ thì dĩ nhiên là của Walt disney rồi.
    Hoạt hình mới thì chết mê chết mệt tất cả các phim dánh dáng tới Pixar .
    Dreamworks cũng hay . Nhưng k thích bằng Pixar .
  9. kakabk2003

    kakabk2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2008
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Lúc nhỏ mình thich xem phim Peter Pan, vì lúc nhỏ thích bay được như câu bé ấy
  10. hungjvn

    hungjvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Theo trí nhớ của tôi thì "Emin - Cậu bé thông minh và tinh nghịch" không phải phim hoạt hình mà là phim truyền hình dài tập của Nga. Chiếu rất lâu rồi, khoảng thời gian mới có kênh VTV3. Nhớ không nhầm thì hồi đó VTV 3 bắt đầu lúc 4h chiều, 5h là có phim. Phim đầu tiên mà VTV3 chiếu khi đó là "Bảy sắc nhân gian", kể về một nàng tiên bị đày xuống hạ giới với nhiệm vụ tìm đủ các màu sắc trong cõi người trần về dệt thành cầu vồng - Khá hay vào thời điểm giải trí là cái gì khá xa xỉ. Tiếp đó là phim "Nàng Mariana" - Chuyện về một nàng công chúa trong thế giới cổ tích, lạc vào thế giới hiện đại với chiếc nhẫn thần trong tay. Tiếp đến là phim Emin. He he !!!
    Còn phim hoạt hình mà tớ thích nhất là phim Cha và con gái. Dài khoảng 8 phút. Hoàn toàn không có thoại mà là bản nhạc "Sóng Danube". Phim này chắc nhiều người nhớ.

Chia sẻ trang này