1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những phim hoạt hình nào để lại ấn tượng mạnh trong bạn? Tại sao?

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi NCD, 02/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    - Finding Nemo .
    - Lion King
    - Doremon
    - Madagascar .
    - Kungfu Panda
    - Wall E .
  2. Pubescent_Spider

    Pubescent_Spider Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0
    Em thấy Finding Nemo là hay nhất. Một phim hoạt hình hoàn hảo cả về tình cảm, hài hước lẫn tính giáo dục cho trẻ em. Tình tiết phiêu lưu, hấp dẫn từ đầu đến cuối. Thế giới dưới nước được xây dựng kì ảo, lung linh tuyệt vời bằng công nghệ làm phim hoạt hình tiên tiến và sự am hiểu về đại dương. Nhân vật cũng đều dễ thương và tốt bụng. Một phim không có gì để chê và đã làm cho em xem đi xem lại khoảng 7-8 lần.
  3. kenken

    kenken Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Phim này cô người yêu cũ gửi tặng mình , bắt mình xem . Pà mịa , xem xong bị ám ảnh mất mấy ngày. Buồn kinh khủng. hix. Công nhận là đó là phim họat hình ấn tượng nhất mình đã từng xem.
  4. takeshow

    takeshow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2007
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Những phim hoạt hình đã chiếu ngoài rạp thì đều thích, đơn giản vì không tìm được lý do gì để ghét. Nhưng ấn tượng nhất cho đến giờ vẫn là Vua Sư Tử, hay từ âm nhạc đến nội dung, hình ảnh 2D nhưng vô cùng đẹp :D
  5. EmLaMomTo

    EmLaMomTo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Film em xem nhiều nhất và nhớ nhất là The Incredibles, và cũng có thể coi là film em thích nhất. Em nhớ nhất câu giới thiệu: Dù có là một siêu nhân thì cũng có những rắc rối, và cũng cần một gia đình. (đại loại thế
  6. milkypig

    milkypig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2007
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi đấy. Tớ xem Vua sư tử không biết bao nhiêu lần mà xem lần nào đến đoạn ông bố bị chết cũng khóc hết
    Mà vẫn thích thể loại 2D hơn 3D mí lạ chứ
  7. NCD

    NCD Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    7.059
    Đã được thích:
    1
    My neighbour Totoro (1988)
    Mẹ bị ốm phải nằm bệnh viện. Ba bố con vừa chuyển về ngôi nhà mới ở vùng quê. Mei là cô em gái nhỏ nhất trong nhà. Với sự tò mò và ngộ nghĩnh của trẻ thơ, Mei lò dò khám phá ra Totoro - một con vật giống hệt môt con thỏ bé bự. Totoro và những người bạn có phép thuật lạ, giúp Mei khuây khỏa phần nào nỗi nhớ mẹ..
    Phim nhẹ nhàng, hợp với lứa tuổi nhỏ. Một câu chuyện cô bé con thương mẹ bị ốm và lang thang đi tìm, người chị nghĩ em bị lạc mà hớt hải tìm kiếm, một người bố vui vẻ, tình cảm và chan hòa. Phim đánh thức trí tưởng tượng của các em nhỏ, ở xung quanh các em có rất nhiều điều kỳ diệu và rất nhiều người tốt.
    [​IMG]
  8. KieuPhan

    KieuPhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2008
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Vâng, phim này đoạn đầu cũng lấy của em một bồ nước mắt nhưng đến đoạn cuối thì em chả hiểu em khóc vì cái gì. Kết phim em chỉ có một "ám ảnh" duy nhất là tại sao cái thằng anh dở người phải đợi con em hấp hối gần chết vì siêu suy dinh dưỡng mới chịu đi rút tiền ở ngân hàng mua đồ ăn cho em.
    Tiêu chí của em khi xem phim hoạt hình là hài hước, vui nhộn và kết phim em phải có tâm trạng thoải mái, nhẹ nhõm, yêu đời vì thế tất cả những phim hoạt hình của Mẽo em đều ấn tượng: từ Vịt Donald, Tom&Jerry, nàng tiên cá đến Toy Story, Madagascar, Shrek, Ratatouille em yêu tuốt. Ở đây chắc có nhiều bác mê anime nhưng em chẳng ngại nói thật là em ghét cay ghét đắng cái thể loại này.
  9. NCD

    NCD Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    7.059
    Đã được thích:
    1
    "..They are victims not just of the physical effects of the war but also the drying up of community sympathy and empathy, the collapse of civic infrastructures and the prevailing desperation that brings forth prejudice, and even pride. Seita, who refuses to - or is unable to - find help for himself and Setsuko is seen by many observers as the Japanese ego incarnate - the country losing but unprepared to admit the defeat of "the glorious Japanese empire".."
    Link: http://www.channel4.com/film/reviews/film.jsp?id=132704&page=1
    hay nếu thích đọc tiếng Việt thì vào đây đọc tóm tắt: http://vi.wikipedia.org/wiki/M%E1%BB%99_%C4%91om_%C4%91%C3%B3m
    ...Khái quát hơn, vì rằng những vết thương của Seita là do chính cậu gây nên, và nó cũng dẫn tới cái chết của Setsuko, nên có thể hiểu rằng đó là sự chỉ trích tới sự tham gia của Nhật Bản trong Chiến tranh thế giới 2: Lòng kiêu hãnh của người Nhật đã làm đất nước Nhật Bản thiệt hại nặng nề...
    P.S.: Dịch trên wiki của tiếng Việt không chuẩn lắm, nhưng đại để là có ý như vậy.
  10. Pikatzhu

    Pikatzhu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Ơ cái này ko chuẩn nhé bạn hiền.
    Tớ xem cái này cũng lâu lắm ko nhớ chính xác. Nhưng mà lí do chính ko lấy được tiền từ ngân hàng là do tài khoản của bố anh em nhà này bị phong tỏa, ko rút tiền ra được, do ông bố bị xác định là mất tích chứ ko phải chết do chiến tranh, hay đại loại thế nào đó, ko nhớ nữa. Tớ nhớ có đoạn gần đầu lúc thằng anh đến ngân hàng đòi rút tiền, đưa cuốn sổ ngân hàng cho nhân viên ngân hàng thì được giải thích đại để như thế. Chứ ngu gì mà ko rút tiền ra mà phải hạ mình đi ăn cắp.
    Sau khi hòa bình lập lại thì người ta mở lại cho rút thoải mái để cứu đói nhân dân. Lúc đó thì đã muộn.

Chia sẻ trang này