1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những phim hoạt hình nào để lại ấn tượng mạnh trong bạn? Tại sao?

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi NCD, 02/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NCD

    NCD Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    7.059
    Đã được thích:
    1
    Xem lại đe, vừa skimming xong
    Có 2 lần Seita đến ngân hàng:
    1 lần theo lời bà họ hàng đến Tokyo tìm kiếm người thân, lúc đó 2 anh em vẫn ăn nhờ ở đậu. Lúc trên tàu về thì Seita nói với Satsuko: "Mama''s 7000 yen in the bank. That''s more than enough for us to live on, so don''t worry, okay?".
    Lần sau thì khi Satsuko ốm gần tèo thì Seita mới đến rút tiền, lúc quay về thì quá muộn.
    Còn tại sao sống tự lập, ko dựa dẫm vào ai thì giải thích bằng link ở trên rồi. Điều này cũng dễ hiểu khi bắt gặp phản ứng của Seita khi nghe quân Nhật thua trận, và chuyện này xảy ra khi Seita lần thứ 2 đến ngân hàng.
  2. Pikatzhu

    Pikatzhu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Nhất trí, sẽ xem lại quả rút tiền ngân hàng
  3. KieuPhan

    KieuPhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2008
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Nếu em nhớ không nhầm thì tài khoản đó là của mẹ hai đứa dành dụm cơ mà, tài khoản nào của ông bố ở đây??? Dù sao thì em cũng không chấp nhận lời giải thích rằng hai đứa trẻ là nạn nhân của chiến tranh, lòng kiêu hãnh Nhật gì gì đó. Có đói kém cũng không như nước mình năm 45, cha con giết nhau vì miếng ăn. Thằng anh có thể đi làm, tham gia quân dịch vân vân còn hơn là chỉ ăn với chơi, ăn trộm, ăn cắp, để em mình ăn hang ở hốc. Tự nó dẫn nó tới cái chết nên em chả cảm động gì.
  4. lapink

    lapink Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2008
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    tớ thích film sherk hehhe. chú chằn tinh to xác tốt bụng
  5. lazyblackmage

    lazyblackmage Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Ten Phim là Shrek bạn ơi, xem bao nhiều lần cũng không thấy chán, đặc biệt là phần đầu tiên
  6. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Hôm nay em muốn spam.
    Hoạt hình thì thích nhiều lắm, tạm list những cái đang lướt qua lúc này thôi:
    Phim lẻ:
    Tất cả các phim Walt Disney hồi xưa em xem: Phim Walt Disney thời này dựa trên toàn những câu truyện đã có sẵn, thậm chí đã quá quen thuộc, nhưng vẫn có cực kỳ nhiều sáng tạo, khiến nó thêm kỳ ảo, và quan trọng là đem lại cảm giác hiện đại và thật hơn cốt truyện gốc rất nhiều.
    Cinderella: chả có con gái nào ko thích Cinderella, vì chả có con gái nào ko có một ước mơ gần gần giống thế. Phim này sáng tạo ra mấy con chuột và tưởng tượng đoạn biến hình ra cỗ xe quả bí quá hay.
    Alice ở xứ thần tiên: cốt truyện kỳ diệu và biến ảo. Mọi nhân vật đều kỳ quái mà lại dễ thương. Như là cái con sâu hút tẩu thuốc ấy, và con thỏ đeo đồng hồ nữa.
    Nàng tiên cá nhỏ bé: Nhạc phim, cái bài mà Ariel hát đó, hay vô cùng, em nhớ xem xong em cứ hát theo, giờ em vẫn còn nhớ nhạc. Em thích con tôm hùm với con bồ nông ^_^.
    Peter Pan: cốt truyện hay, em thích anh thuyền trưởng Cook với cái móc câu, con cá sấu nuốt cái đồng hồ và em Jingle Bell có cánh, em ko thích anh Pan lắm vì trông anh ấy đeo cái mắt đen hơi sợ sợ.
    Ôi, giai đoạn này kể ra thì bao nhiêu cho đủ: Pinochio, Beauty and the Beast, Robin Hood, Nàng công chúa trong rừng, Bạch Tuyết và bảy chú lùn, chú hươu bambi, etc. Thôi tạm về thời kỳ xưa xưa lấy mấy phim trên.
    Đến thời kỳ sau này, lấy mốc là Lion King nhé, vì phim này đánh dấu sự hưng thịnh trở lại của WD, sau một thời gian dài thất thu cả về doanh số cũng như các giải thưởng. He he, phim này có lẽ còn đánh dấu một mốc quan trọng với một hãng phim khác, nhưng chuyện này ko nói ở đây.
    Lion King: quá thật, vào cái thời đó. Ấn tượng ngay từ hình ảnh đầu tiên về châu Phi. Các nhân vật vừa là động vật, được nhân hoá một cách cực kỳ hợp lý (đây là đặc điểm em thấy WD giỏi nhất, nhân hoá nhưng dựa trên những nét cực kỳ đặc trưng của động vật). Nhạc phim thì quá hay òi, sau phim này WD tín nhiệm anh Eton John đến mức mấy phim sau cũng thuê anh hát. Cốt truyện thì vừa đủ kịch tính, và kha khá triết lý, mở ra một hướng đi mới cho dòng phim animation vào thời điểm đó (giờ thì nó thành trào lưu chung, animation có khi còn nhiều triết lý hơn cả drama). Xây dựng được hệ thống nhân vật phụ dễ thương (như truyền thống trước đó của WD), nhưng lần này nhân vật phụ có vẻ quái và cool hơn, với con lợn Jumba (ko chắc nhớ đúng tên) và một con chồn (??? em chả biết gọi nó là gì) một con thì béo ú có vẻ thật thà, một con thì nhỏ thó lanh chanh, nhưng cả hai con thực ra đều tinh quái mà vẫn dễ thương. Nhân vật chính đúng type anh hùng bây giờ: có khả năng nhưng luôn có một trăn trở, khúc mắc gì đó khiến anh ấy ko thể hiện được hết khả năng của mình. Và cũng giống như các film anh hùng bây giờ, giải quyết xong cái chướng ngại về tinh thần đó thì coi như là xong phim, thực hiện kỳ tích hay đối đầu kẻ thù là chuyện bé như con muỗi.
    Hic, mà thôi từ mấy phim sau em ko nói lý do nữa, vì hình như phim nào em cũng thích hết, mà nói thì dài dã man.
    Toy Story 1, 2
    A bug''s life
    Hoàng tử Ai Cập (phim này xem tiếng Việt, nên ko biết tên tiếng Anh).
    Mulan
    Giai đoạn cuối: mấy năm gần gần đây:
    The Incredible
    Monster Inc.
    Ice Age
    Valiant
    Ratatouille
    Horton hears a Who
    Ice Age
    Phim của DreamWorks:
    Shrek 1
    Finding Nemo (?? của DW)
    Over the hedge
    Kungfu Panda
  7. nobita1310

    nobita1310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2008
    Bài viết:
    1.534
    Đã được thích:
    0
    Tom and Jery, Thuỷ thủ Mặt Trăng, Đô rê mon, Những cuộc phiêu lưu của Jonny Quest
  8. nvl

    nvl ĐTVT Moderator

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    4.304
    Đã được thích:
    6
    Tớ cũng thích phim hoạt hình từ loại WD đời cổ (phim nào cũng xem được) đến phim đời mới. Gần đây có xem phim "Corpse Bride" cũng thấy rất hay. http://www.imdb.com/title/tt0121164/
    Có một phim nữa tuy không phải là phim hoạt hình nhưng những ai mê hoạt hình đều thích là Chicken Run
  9. selene0802

    selene0802 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    Xem phim na`y kết nhất con mèo xe bus, đệ tử của Totoro, hồi đấy xem đi xem lại mãi ( dù là boy hehe), tác giả phim này cũng có 1 phim nữa là princess Monosuke ( hay là gì đấy) coi cũng được lắm
  10. summoner131

    summoner131 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    899
    Đã được thích:
    0
    Khám chưa mà biết là boy ? nhiều trường hiựp phi giới tinh đến khoa hoc cũng bó tay đấy

Chia sẻ trang này