1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những phim thriller hay và đáng xem

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi huyha123, 30/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huyha123

    huyha123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Những phim thriller hay và đáng xem

    đã có topic dành cho phim hài thì cũng nên có topic dành cho phim kinh dị. và cách mở topic theo từng chủ đề có vẻ hợp lý nhất.

    tôi vừa xem xong psycho II. khá hay. p nói là phim làm tôi sợ khiếp. may là coi với người bạn. k thì .. chắc còn sợ hơn. phim k cầu kỳ, đi thẳng vào vụ việc chính. thắt mở liên tục. diễn xuất của Anthoni perkin khá đạt. dù rằng kịch bản khá đơn giản.

    tôi cho phim này 9/10. để dành 10/10 cho psycho1. vì chắc chắn phần hai k thể hay bằng phần 1.

    phim hiện đại tôi cho là hay. THE RING. ô la la phim này p nói là làm người ta sợ đến ... đứng cả tim. khi cả nhả tôi xem phim này. vừa hết phim thì điện thoại reng. dĩ nhiên là k ai có can đảm nhấc máy trả lời rồi!!!!

    tuy nhiên p là bản của Mỹ làm mới hay. bản của Nhật tôi sau đó có đi thuê về xem ring 0, 1 rồi 2. thấy làm như dở hơi. có thể vì tôi đã xem bản của Mỹ. nhưng cái thiếu nhất của phim Nhật chính là diễn viên. giáo viên k ra giáo viên. phóng viên gì mà giống bà nội trợ hơn. trông k có phong cách chi cả. nhất là cái ông cảnh sát.

    chẳng bù với cậu bé trong the ring của Mỹ. tôi xem đến 3 lần mà k thấy chán. đóng và hoá trang tuyệt vời. exactly mature!!!
  2. emxinh

    emxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2001
    Bài viết:
    2.684
    Đã được thích:
    0
    do cậu xem bản của Mỹ trước nên mới thế đấy. thử tìm Dark Water xem, cũng cùng lão đạo diễn Ringu (Nhật) đấy, xem biết tay nhau ngay



    Nobody is PERFECT. I am NOBODY
  3. sukerman

    sukerman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/04/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Đúng đấy, tớ xem bản của Nhật trước xong xem bản của Mỹ hết cả hứng, thật đấy. Xem bản của Nhật sợ hơn căn bản bản Nhật ít màu mè hơn bản của MỸ. THỉnh thoảng có đoạn đang tối om, em diễn viên chính chỉ cần thò bộ mặt trắng bệch vào là mấy đứa bạn tớ đã hét ầm ỹ lol.
    American Psycho thì tớ mới chỉ xem film 1. Nhưng đúng là có nhiều chỗ chưa hiểu. Ví dụ như đoạn cuối, chú nhân vật chính, Patrick Bateman hoảng loạn gọi điện đến luật sư để thú nhận là đã giết n người(kô nhớ chính xác là bn, sorry), mà trong số nạn nhân có Paul Allen bằng rìu, chú luật sư lại trả lời rằng vẫn nhận được tin tức của Paul Allen từ London .
  4. lamthanh_hn

    lamthanh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Ừ tớ xem phim này xong chẳng biết đâu là thật, đâu là tưởng tượng của Bateman nữa. Nhưng đại loại là anh giai này bị ám ảnh bởi sắc đẹp, công việc, và sự ghen ghét với mọi người xung quanh - đại loại thế nên mới có xu hướng điên điên, thích kill những đứa nào ngứa mắt. Nhưng phải nói là phim xem được, Bale diễn xuất sắc, có mấy cảnh rùng rợn phết (cưa máy, khoan, rìu...) mí cả mấy cảnh xxx (hơi hướng của Clockwork orange: Bateman vừa xxx với mấy em vừa rao giảng về nhạc Pop). Túm lại thằng bạn tớ bảo nên đọc truyện trước rồi xem phim có thể sẽ hiểu hơn chăng (?) Phim có 1 loạt diễn viên nổi tiếng: Willem Dafoe, Chloe Segviny, Reese và vài người nữa.
    Phim này cũng có sequel hẳn hoi, hehe... American Psycho 2: American girl (hình như thế) nhưng xem như rồ. 1 em chơi 1 cái móc sắt đi giết loanh quanh ký túc, cả bạn thân rồi cuối cùng chả làm sao
    Vài cái ảnh American Psycho nhá:
  5. tidenbz

    tidenbz Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2001
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    American Psycho pảhi nói là tuyệt vời (có điều cái poster xấu quá)
    Tui thích nhất là đoạn mở đầu fim, ketchup rơi mà cứ tưởng máu. Không khí trong phim cứ lành lạnh thế nào, mọi thứ đều sạch, ngăn nắp đến đáng sợ
    những chuyện Christian Bale làm (giết người) đều do tưởng tượng và lòng đố kỵ gây ra, không có gì là có thật. Lạ là những phim thriller lại có những khúc rất buồn cười (như lúc so đo business card hoặc đoạn trong restroom nhà hàng, Vhristian bị chàng "gay" tấn công)
    Mọi nguời thấy The Ring (Mỹ) hay nhưng tôi thì không. Chẳng có cảnh nào ấn tượng trừ lúc con ma đi từ tv ra. Phim the Ring có quá nhiều cliche, nhất là việc lạm dụng hình ảnh con nít (đứa bé trai ngồi vẽ chẳng hạn: 6th sense, The Shining và hàng chục phim khác đã có...thằng bé này lại đong rất dở)
    Phim sắp tới đáng mong đợi là The Village của đạp diễn 6th sense and The Sign. Đừng ai đi xem The Butterfly Effect của Ashton Kutcher
    T I D E N B Z
  6. Hubner

    Hubner Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    công nhận xem American Psycho , diễn xuất của Christian Bale đỉnh thật , xem nhiều đoạn thấy cái sự thật trần trụi của bọn Tây : tính ích kỷ , lòng đố kỵ của cái XH tư bản , ai đời các bố có máy cái card Visit mà cứ loạn hết cả lên ,
    xem xong phim này em cứ thấy giống giốn cái A Beautiful Mind , đều là nói về Psycho , mà ko biết American Psycho có giải gì ko nhờ ???
    lai rai 1 tí , trong cái này 1 đoạn rất thiếu logic , chú Bale đứng trước gương bóc cái mặt nạ kem dưỡng da (woman stuff , ko biết gọi là gì :P ) bóc xong còn dính 1 ít ở lông mày , thêo tính logic là cu cậu phải thò tay lên gỡ ra , thế mà cậu còn đứng gườm gườm vào gương rất "phim" .
  7. Hubner

    Hubner Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    oops quên mất mọi người cho hỏi cái phim Exorcist (kobít vít đúng ko ) người ta bảo là phim kinh dị the best ever thế mà xem chán thế ko biết , chả thấy sợ gì cả , có đúng ko các bác ???
  8. nguoiiuaodai

    nguoiiuaodai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Em khóai co phim kinh dị lắm nên cũng muốn giới thiệu sơ sơ vài bộ:
    ONE HOUR PHOTO: phim này thì ai không có kiên nhẫn là không thấy sợ, tại vì cốt truyện chậm lắm, nhưng rất bất ngờ. Coi xong là ngán luôn mấy tiệm chụp hình. Phim cũng có triết ký rất hay về việc chụp ảnh và sự cô đơn.
    Strangers on train: của Hitch****, cốt truyện lạ lắm, 2kẻ xa lạ gặp trên tàu, rồi logic về vụ giết người hoàn hảo, hồi hộp tới cuối phim.
    The man who knows too much, the iron curtain: phim về gián đệp, hồi hộp thhôi, Cái trước là về vụ cha mất con, cái sau về vụ thoát khỏi Đông Đức, mang hơi hưóm hành động hơi bị nhiều.
    Dea and buried: fim kinh dị thập niên 80, theo kiểu ghost and gore, kết thúc khá bất ngờ dù nội dung hơi bị dzo dziêng.
    Nhưng mà em chẳng hiểu sao không có fim nào làm em sợ hết á!!!
    Khỉ Con
    Nếu có xa nhau mãi mãi, xin được 1 lần mãi mãi xa nhau
  9. tidenbz

    tidenbz Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2001
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc, bác này cần xem lại dây thần kinh, phim này nghe tới tui đã muốn ...ra quần rô2i. Chỉ nhớ đến đứa bé gái mặt mũi bầm dập, miệng phun phì phì đã hết muốn ăn cơm...huhu.
    Phim này tui xem hồi nhỏ xíu không nhớ gì, mới xem lại 2 lần năm ngoái, mỗi lần xem rúm ró hết cả người
    T I D E N B Z
  10. TMK

    TMK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2001
    Bài viết:
    1.913
    Đã được thích:
    0
    Xem Ma đinh , Ma da ,Người rỗng cững hay đấy chứ . Mỗi tội chả thấy sợ gì cả chỉ thấy bẩn chả muốn ăn cơm nữa
    No gun no Fun !!!
    Every Thing I Do
    TMK1978@hehe.com

Chia sẻ trang này