1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

những "Phong cách" chia tay!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Nhim_hax, 26/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nhim_hax

    Nhim_hax Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    những "Phong cách" chia tay!

    Chẳng hiểu sao dạo này em "được" đi ăn "tiệc chia tay người yêu" của bọn bạn em nhiều thế! hic, Tất nhiên, khi iu nhau, chẳng ai muốn (hoặc thử nghĩ) đến việc chia tay cả. Nhưng rồi.... Vẫn có những cuộc chia tay. Có rất nhiều kiểu chia tay nhưng chia tay sao cho "đẹp" thì không phải ai cũng làm được.
    1.Chia tay trong "hoà binh"
    Vào một ngày nào đó, Một trong 2 người (hoặc cả 2 ) vì một lý do nào đó thấy không "tiếp tục" được nữa, quyết định "rời xa". Họ hẹn gặp mặt "nói chuyện lần cuối",bình tĩnh thẳng thắn cho nhau bít lý do. Bằng cách này, nếu có hiểu nhầm thì có thể được giải quyết, tình yêu có thể trở lại. Nếu không thì cả hai đều cảm thấy không thể tiếp thục thì chia tay. Đây là cách chia tay em cho là "văn minh" nhất và ít để lại "dư âm" nhất. Thường thì sẽ có 1 người đau khổ, nhưng rồi thời gian trôi người ấy sẽ vợt qua được vì họ đã biết được rõ lý do và biết rằng "người ta không còn yêu mình nữa". Sau này hai người có thể coi nhau như bạn bè!
    2. Chia tay kiểu "anh biết, tôi biết... cả làng cùng biết"
    Họ cũng gặp nhau, nhưng thay vì bình tĩnh nhìn nhận vấn đề, một trong hai hoặc cả hai nóng giận "gào vào mặt nhau". Kiểu như "anh (cô) là đồ....."; "anh (cô) không đáng....."...v/v... và kết thúc bao giờ cũng là sự giận dữ. Cách chia tay này thường để lại nỗi bức xúc khá lớn. Đôi khi người trong cuộc sẽ cảm thấy hối tiếc vì sự nóng giận mất khôn của mình. Khả năng "hàn gắn" là rất ít.
    3. Chia tay kiểu "lặng thinh"
    Hai người đang tôt đẹp, bỗng dưng một ngày chàng (nàng) mất tích. Không lời nhắn nhủ, không lời giải thích và cũng không thể liên lạc được. Kiểu này theo em la "vô nhân đạo nhất"! Yêu hay không nói thẳng toẹt một cái cho xong, cái kiểu để cho bên kia tự hiểu đều là nguỵ biện hết!Việc đêk gì phải lẳng tránh thế! Nó làm cho người ở lại chẳng hiểu gì, chẳng biết mình sai ở đâu. "Dư âm" khá nghiêm trọng. Mà có khi nguy hiểm nhất là luôn biện hộ "chắc là chàng (nàng) bận" hay "có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra với chàng (nàng) và lại nuôi hi vọng.... (ơhơ tình yêu vốn làm cho người ta mù quáng thế!) Rồi sau này khi gặp lại nhau, cả 2 đều cảm thấy khó xử.

    Chẳng biết đã hết chưa nhưng theo đúc kế từ chuyện của em và các bạn em thì túm đi túm lại có 3 kiểu thế! Bác nào có kinh nghiệm hơn bổ xung cho em với nhé! Theo em thì làm theo cách một là "đẹp" nhất, không biết mọi người thấy thế nào?
    Hi vọng mọi người có tình yêu đẹp và..... nhỡ có chia tay thì cũng là chia tay "đẹp"
  2. tang_long_ngoa_ho

    tang_long_ngoa_ho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Thường thì lúc chia tay,người nào còn yêu nhiều thì sẽ rất đau khổ,còn người kia thì cũng day dứt,cảm thấy hơi nhẫn tâm.Hồi đó mình với bạn gái mình ở xa nhau mấy năm rồi,mỗi đứa định cư ở một nước,mà sinh viên nghèo không có tiền sang thăm nhau được.Những ngày lễ như Noel,Valentine thấy cô ấy khóc trong web cam,thấy thương lắm,bảo là thôi yêu người khác đi cho đỡ cô đơn.Nhưng cô ấy bảo là gần 5 năm rồi mà không thể quên được.Thế là mình nghĩ ra một cách,lấy mấy bức ảnh chụp với cô bạn khác,bạn bè bình thường thôi,nhưng nói dối đó là bạn gái mới.Cô ấy đã giận lắm...Chẳng bao giờ nhìn mặt nhau nữa,rồi bây giờ cũng không còn liên lạc.Chia tay như vậy đấy,nhưng có lẽ đó là cách tốt nhất để người ta quên được mình và thanh thản,hạnh phúc bên một người khác
  3. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    Mình toàn chia tay trong hoà bình ... hông cãi vã, hông thù hận ... thi thoảng nhận được 1 cái mail , 1 cái buzz hỏi thăm, 1 lời nhắc nhở của ex ... là vui lắm ... chia tay nhưng vẫn quan tâm đến nhau ở mức trên quen biết và dưới anh em bạn bè ... đã từng yêu nhau, từng hạnh fúc kề môi áp má với nhau - thì sao có thể ghét bỏ hay thì hận nhau được nhỉ
  4. email_hangnguyen

    email_hangnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Khó làm được như bạn Hin lắm, có nhiều đôi khi chia tay rùi thì không làm bạn nhau được đâu, đến ngay như mình cũng thế, khi đã có người mới rùi thì hãy hạn chế và tốt nhất không nên gặp ex cũ nữa. ( dù chia tay không thù hận nhé )
  5. boy_nihong

    boy_nihong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    có 1 cách nữa ạ ,kiếm 1 cô (anh)ng yêu mới (hoặc mượn tạm 1 ng bạn khác giới) rồi cứ nhè những lúc cô (anh)ấy đi ngoài đường thì phóng qua mặt rồi chả vờ 2 đứa ôm eo, hôn hít nhau (vào má thôi nếu là người đi mượn), hì hì cô bé (cậu bé)kia ko chia tay thì hơi phí .
    Kiểu này có "ác" bằng kiểu thứ 3 của bác chủ topic ko ?
    Được boy_nihong sửa chữa / chuyển vào 23:24 ngày 26/04/2008
  6. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0

    Hiiiiiiiiiii, thì tớ cũng có hẹn hò gặp gỡ lại ex đâu ... chả may đi đường mà gặp nhau, thì cũng chỉ toét miệng cười, hỏi nhau 1 câu : anh / em đi đâu đấy ... rồi lướt qua nhau - chả kịp nghe / nói câu trả lời ... Có biến cố gì xảy ra hay liên quan đến 2 đứa thì cũng chỉ email vài dòng riêng tư cho nhau ... Ym mà hứng lên thì cũng buzz 1 cái, hỏi han nhau dăm 3 câu rồi bánh té, ai lại về làm việc nấy ... nói chung thì từng yêu, là từng sở hữu 1 vùng kỉ niệm trong nhau ... hông cần nó fải đẹp và lung linh , chỉ cần giữ nó hông nhăn nhúm và rách nát là được
  7. boy_nihong

    boy_nihong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    "từng yêu, là từng sở hữu 1 vùng kỉ niệm trong nhau ... hông cần nó fải đẹp và lung linh , chỉ cần giữ nó hông nhăn nhúm và rách nát là được"
    Rất kết câu này của LucThaiMy
  8. Nhim_hax

    Nhim_hax Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    HÍc, cách chia tay này của boy_nihong "tàn nhẫn" quá! Nhưng theo tớ thì cô bé (cậu bé) kia vẫn có lý do để chia tay, mặc dù lúc ấy chắc "đau" và "điên" lắm! Còn cách chia tay "lặng thinh" thì để lại viết thương khá lâu! Nó cứ âm ỉ, rất khó để người còn lại đến với người khác! híc!
  9. only_for_fun

    only_for_fun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/10/2007
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    1
    mình từng dính kiểu chia tay lặng thinh
    mà thật ra cũng chưa có gì cả chắc tại mình nghĩ nhiều quá :))
  10. minhab

    minhab Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    1.346
    Đã được thích:
    0
    Xời, chưa nghe nói đến chia tay kiểu bợm nhậu à . Chàng và nàng đến tuyên bố lý do, xong xuôi cùng nâng cốc chúc mừng cho buổi hẹn cuối , ko say ko về . Sáng mai ai cũng vui vẻ, say có nhớ cái gì đâu để mà khổ

Chia sẻ trang này