1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những "phốt" khi tác nghiệp.

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi hungjvn, 30/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hungjvn

    hungjvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Những "phốt" khi tác nghiệp.

    A lua ! Tôi lập ra topic này để các đồng nghiệp đi trước chỉ bảo cho các đàn em đi sau về một số những sai lầm không đáng có (hoặc đáng có) mà các bạn mắc phải mà nguyên nhân là vô tình hay cố tình, do trình độ hoặc cũng có thể là do kinh nghiệm.

    Dũng cảm lên nhé !

    Trước tiên là tôi nhé: (Thực ra đây là "phốt" của thằng bạn)

    Hồi thực tập chúng tôi được giao viết về một gương mặt phụ nữ kinh doanh giỏi. Khốn nỗi, viết xong đem nộp thì trưởng ban bảo: "Mày định quảng cáo cho người ta à?". Và bài không được đăng.

    Lại khốn một nỗi nữa là tác giả đã khăng khăng là bài sẽ được đăng, làm người ta gọi điện hỏi liên tục. Về sau thằng bạn hãi quá, đành trốn bằng cách bảo với chủ doanh nghiệp nọ: Em được điều vào công tác ở tận ... ban đại diện báo trong miền Nam. Từ đó không có điện thoại nữa.

    Hồi ấy chưa có mấy kinh nghiệm và va chạm nên các "con giời" sợ vãi mật.



    HUNGJVN./.
  2. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
  3. amy1892

    amy1892 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    còn em thì có một bài học nhớ đời mang tên PR.
    Khi chưa có bài, em đi tìm chủ đề trên đường. Sau một hồi mải miết thì cũng tìm được một chủ đề, tự cho là thú vị lắm.
    Đắc thắng, em trình bày luôn với thư ký toà soạn xin nhiếp ảnh. Chủ đề của em là về các quán cà phê đẹp ở Hà Nội. Em muốn giới thiệu các quán đẹp, phân tích cảnh, bài trí, kiến trúc...Một buổi chiều liếc, nhìn, chiêm ngưỡng quán đến mỏi cả cổ của em được đổi bằng một cái thở dài phũ phàng của đồng nghiệp tương lai: "thuộc về công tác PR, không phải bài viết đơn thuần đâu, vấn đề này còn liên quan đến quảng cáo nữa, chưa phải lĩnh lực của em", "chúng ta không thể quảng cáo không công cho họ được"
    Đó là lần đầu tiên em nghe thấy từ PR.
    Được amy1892 sửa chữa / chuyển vào 18:18 ngày 02/07/2004
    Được amy1892 sửa chữa / chuyển vào 18:20 ngày 02/07/2004
  4. Ech_Com_new

    Ech_Com_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì chưa gặp "phốt" nào vì tớ tương đối cẩn trọng. Cơ mà khi tác nghiệp còn non tay nhiều khi vừa thấy bực, vừa thấy nhục. Nhớ cái lần Hội chợ hàng Việt Nam chất lượng cao ở Giảng VÕ có Ngài Trần Đức Lương đến thăm. Tớ cà con máy ảnh 2 chấm loay hoay mãi mà không sao chen nổi với lũ báo in, báo điện tử, báo hình đông như kiến cỏ. Có một lão nhìn thấy tớ ngứa mắt quá hỏi mỉa: "Nhà báo mà cứ đứng đằng sau lưng người ta, thế thì chụp lưng à?". Tớ tức quá tách ra hẳn lũ kiến cỏ đó và chọn 1 địa điểm thích hợp mà tớ cho rằng là Ngài Lương sẽ đi qua. Cuối cùng cũng được 1 tấm ảnh như ý. Hứ, cái lão mỉa tớ, bây giờ tớ vẫn ức
  5. hungjvn

    hungjvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    ??? Cái gì vậy? Đây đâu phải là "Cái gì đây kỳ này" của anh Hai Cù Nèo.
    Thật không hiểu nổi.
    HUNGJVN./.
  6. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
  7. hungjvn

    hungjvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Ối dồi ôi, vẫn thế à? Cái cô mèo ngoan (mà có ngoan thật không vậy?) này hình như có chữ kí là "chó hư" thì phải. Không thể hiểu nổi.
    HUNGJVN./.

Chia sẻ trang này