1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHỮNG PHỤ NỮ ĐỘC THÂN!!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi hoacuctay, 25/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoacuctay

    hoacuctay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2001
    Bài viết:
    2.683
    Đã được thích:
    0
    NHỮNG PHỤ NỮ ĐỘC THÂN!!!!!!!!!!!!!!

    Không còn "những phụ nữ đơn độc "nhưng chưa bao giờ có nhiều như bây giờ những ngwoif đàn bà "sống cuộc sống của mình "bên ngoài cuộc sống lứa đôi -sống giữa các đồng nghiệp,bạn bè ,người tình .....hoặc ngay cả trong cuộc sống lứa đôi.......
    PHÁP:"NGƯỜI PHỤ NỮ ĐƠN ĐỘC VÀ CHÀNG HOÀNG TỬ QUYẾN RŨ
    Đó là tên cuốn sách mới của nhà Xã hội học Jean_Claude Kaufmann,nói về những người đàn bà ko có đàn ông và những cặp chưa thành ,cùng với mọi vấn đề đặt ra trong xã hội xung quanh chuyện áy.Cong thức cũ kĩ :chồng -nhà -con ko còn giá trị với thế hệ trẻ .Tuổi trung bình sinh con đầu lòng ngày càng tăng. Ở Paris cưứhai hộ thì có một hộ độc thân . Ở tuổi 35,tuổi có nhu cầu kết hoon mạnh nhát của phụ nữ thì một trong bốn người sống độc thân .Ngày nay phụ nữ học hành ,làm việc,phấn đấu để có vị trí trong XH . Đôi lứa, đời sống gia đình ,hãy đợi đấy.....
    Trong thực tế ko hẳn đơn giản như vậy. Mootjcô độc thân nói:"Những ngày cuối tuần,những cuộc vui trắng đêm,những buổi chiều tà và thuế má bao giờ bao giờ cũng là kẻ thù của những ngwoif sống đơn độc!"Hoặc hcỉ càn cô gái hàng xóm đi lấy chồng cũng đủ làm cho câu hỏi trở lên nhức nhối "Còn ta bao giờ ta thành bà nội?"
    Những cô gái độc thân ấy ko phải lúc nào cũng bất hạnh,ngay cả khi họ bị"xẻ làm hai"giữa thú sống đúng là mình và uwowcs ao chịu khuất phục một mô hình xã hội ko phải là ko hấp dẫn .KO bất hạnh ,vì đời sống độc thân ko nhất thiết đồng nghĩa với sự cô đơn .Các đội điều tra cho thấy những trường hợp cô đơn và buồn phiền nặng nề nhất lại rơi vào các phụ nữ có chồng mà ko làm việc.Những kẻ "độc thân"nghe nhạc ,nghe và gọi điện thoại, đọc sách nhiều hơn,nuôi ít súc vật (để còn tự do đi du lịch mỗi khi hứng chí ),ngủ dậy trễ hơn...Những bữa ăn gậm gạp ở bất kì đâu,nằm dài trên thảm mà ăn.Cũng như vậy,công việc và thành công trong công việc.Như một nhà nghiên cứu khác đã nhận xét "Hôn nhân là một công việc tồi tệ đối với những công việc nghề nghiệp của phụ nữ ,trong khi với đàn ông thì ngược lại , đó là một lợi thế-nhẹ nhõm".
    Và những nhóm bạn gái .Họ chơi với nhau .Nhưng rồi ko thể tránh khỏi họ sẽ phản bội ,từng ngwoif một , để cũng lại đi vào vòng quay chồng -nhà -con.Ngón tay vạch tội của xã hội sẽ xỉa ra ngay từ trong nội bộ nhóm các bạn gái ....Và ko tránh khỏi những lúc một mình lại hỏi một mình"Nhưng mình làm cái trò gì trong căn hộ nhỏ này ở tuổi 37 nhỉ"
    Khi còn trẻ họ chờ đợi một chàng hoàng tử đích thực của cuộc đời mình.Nhưng lúc đó trong đàu họ quanh quẩn với bao nhiêu câu hỏi"liệu chàng có đáng để ta hy sinh cuộc sống nhẹ nhõm tự trị đã được xây đắp dần dà ngay cả nỗi cô đơn làm ta khó sống ?"Nhưng rồi sau khi chờ đợi có thể tới vài năm họ nhận ra răng chẳng còn bao nhiêu đấng trượng phu trong thị trường các hoàng tử.Các đấng nọ hoặc đã đóng xiềng xích hoặc đi tìm những nàng trẻ hơn .Thêm nữa trong cái xã hội mà ngưòi đàn ông thường có một vị thế cao kẻ phối ngẫu thì họ trở thành "cao ko tới thaaps ko thông".Thế là nếu thèm muốn có con quá mãnh liệt ,họ đành vứt mọi ảo tưởng ,cháp nhận một ông chồng-ông bố tử tế hiền lành.Một hoang tử nhỏ thế thôi.Cũng có nhièu người ko vướng bận lâu vì câu hỏi trên :thông kê cho thấy rõ ràng,trong số phụ nữ độc thân có tới 19,2% đạt được những vị trí XH cao,14,2% trung bình,chỉ có 6,4% là công nhân và 5,6% thất nghiệp...



    Cơn lốc màu da cam-Holland fans club.

    http://www.ttvnonline.com/forum/FORUM.asp?FORUM_ID=225
  2. hoacuctay

    hoacuctay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2001
    Bài viết:
    2.683
    Đã được thích:
    0
    THUỴ ĐIỂN--VƯƠNG QUỐC NHỮNG NGƯỜI ĐỘC THÂN
    Mô hình tự trị phụ nữ của Thuỵ Điển lan ra khắp Châu Âu tuy rằng nước này ko có cuộc cách mạng nữ quyền kiểu tháng 5/98 ở Pháp mà lựa chọn một hình thức tiến triển trầm lắng nhưng ko thể lay chuyển nổi khởi đàu từ những năm 40...
    50 năm sau hình ảnh người phụ nữ Thuỵ Điển được an vị chắc chắn trong lao động nhờ những phương tiện pháp lý và tài chính pháp định là kiểu mẫu bắt buộc trong khối Euro .Một chi tiết nói lên tất cả:trong tàu điện ngầm Stockholm,bạn chẳng bao giờ trông thấy cảnh một bà mẹ tay nọ bồng con tay kia đẩy xe nôi:có những đường ray đặt trên các thang lên xuống .
    "Đã có 3 thé hệ nam giới biết rằng phụ nữ có thể làm cảnh sát hay điều khiển một doanh nghiệp lớn ".Một cô phục vụ nhà hàng ở thủ đo giải thích với người nước ngoài.Một cô khác trong quán cà phê tóm tắt một cách bình thản"Đàn ông ở đây ư??Họ ko có quyền đểu giả. Điều đó bị cấm.Lars Back,cố vấn phụ trách những vấn đề Quyền bình đẳng nói:"Lâu lâu cũng có một tờ báo khẳng định rằng bạn phải lập gia đình.Nhưng đó ko pahir là quan điểm chung.Người ta có thể nghĩ thế từ một trăm năm khi xã hội là xã hội nông nghiệp và người đàn ông ngự trị bằng sức mạnh thể xác .Ko một người đàn ông nào hôm nay đặt lại vấn đề hệ thống của chúng tôi ,thậm chí ko mơ tưởng làm chuyện đó.Và ko cần đến một phòng cảnh sát về quyền bình đẳng để đảm bảo hẹ thống ấy đwocj vận hành"
    Ở nước này ddoccjthân là việc tự nhiên ko ai đánh giá,hỏi han. Đén mức thật nghịch lý các chàng trai ít khi dám lại gần một đám con gái . Ở Stockholm một trên 3 phụ nữ sống độc thân thường là với các con."Tôi đẻ con trước rồi mới tìm người đàn ông cho mình".Một bà mẹ với đứa con gái 3 tuổi giải thích.Những người phụ nữ ấy thấy hạnh phúc.Stockholm là một thành phố khoan dungVieecj giải phóng phụ nữ ko phụ thuộc nhiều vào ý chí chính trị mà đó là một trạng thái tự nhien nằm sẵn trong "tam hồn Thuỵ Điển".Trong xứ xở người ta giáo dục đức tính tự trị cho các cô gái từ rất sớm ,phụ nữ lại ko ngừng hâm mộ chủ nghĩa lãng mạn.Những ngwoif cô đơn nhất còn xây dựng xung quanh khát vọng đó một chính sách"được ăn cả ngã về ko".Ko có chuyện đời sống gia đình nếu ko có một tình yêu lớn. Để tiến tới hôn nhân ,ngwoif đàn ông phải đem đến một cái thêm".Một phụ nữ độc thân khẳng định"Thà sống đọc thân với bản thân mình còn hơn sống độc thân với một kẻ xa lạ nào đó"
    Trong khuôn khổ một luận án về xã hội học Ase Otton nhà nhan chủng học ThuyjDDieenr từng sống ở Úc đã thực hiện một nghiên cứu so sánh giữa 3 phụ nữ đọc thân Úc và 3 người Thuỵ Điển.Với những ngwoif Úc độc lập truwocshết là về vấn đề tài chính ,ngân phiếu chung hay ko .Với người Thuỵ Điển thì mọi vấn đề về cái"ví" đã được thanh toán từ những năm 50. Ở Stockholm sự tự trị chân chính duy nhất đáng kẻ có tên là" Ko gian tam trí "hay "tự do nội tâm "...

    Cơn lốc màu da cam-Holland fans club.

    http://www.ttvnonline.com/forum/FORUM.asp?FORUM_ID=225
  3. hoacuctay

    hoacuctay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2001
    Bài viết:
    2.683
    Đã được thích:
    0
    ...NHẬT BẢN :MỘT KHUYNH HƯỚNG MỚI
    Hãy nhìn vào giới trẻ .Họ đã quên đi cảnh sống truyền thống của một gia đình công chức những thập kỉ trước:P chồng đi làm ,vợ ở nhà bếp núc và con cái...Ngày nay họ tìm cho mình những ngwoif đàn ông cùng tuổi, sống một cách thoải mái , đi ăn ai trả tiền người nấy ...Và nếu có ngwoif phụ nữ độc thân , điều dó cũng ko hẳn là một tai hoạ.Nếu như trước kia phụ nữ Nhật phải nhânh chóng khăn gói về nhà chồng chỉ vì sợ sự soi mói ,chỉ trỏ của hàng xóm thì ngày nay điều đó ko còn .Bỏ ngoài tai những lời phàn nàn của thế hệ những ngwuwoif phụ nữ lớn tuổi thế hệ con cháu họ đã có những thay đổi tới mức kinh ngạc.Thậm chí các nhà Xã hội học còn lên tiếng về một hiện tượng :hiẹn tượng"gia đình giả" trong đó những ngwoif phụ nữ trốn tránh nghĩa vụ làm mẹ và gia đình bằng cách chấp nhận trên danh nghĩa vợ chồng với những người đàn ông ĐTLA .Và lấy cớ về mặt sinh lý ko thể có con và sống tự do .Ngwoif đàn ông ĐTLA cũng chấp nhận vì điều này có lợi cho anh ta. Ở Nhật khi tuyể dụng nhân viên họ coi những ngưòi có gia đình là điềm đạm hơn ổn định hơn , được việc hơn.Tuy vậy điều này cũng chứng tỏ tại đây sức ép dư luận xã hội vẫn có một tầm quan trọng ko phủ nhận...
    ....VIỆT NAM:CHÚNG TA ĐANG Ở ĐÂU????
    Ko phải chúng ta ko có những vấn đề về ngưòi phụ nữ độc thân trong quá khứ.Thời gian chiến tranh chúng ta đã mất đi ko biết bao nhiêu những chàng trai yêu tú.Những ngwoif phụ nữ ở lại chờ đợi và rồi vô vọng trong khi tuổi xuan qua đi..Có những thiếu nữ khi xung phong ra mặt trận làm TNXP mái đầu còn xanh khi trở lại cũng mất đi cơ hội lập gia đình..XH nhìn họ với ánh mắt trân trọng và cảm thông khi họ tìm kiếm cho mình một đứa con làm niềm an ủi.
    Nhưng một thế hệ khác đã tới .Chiến tranh đã qua đi...Trong phạm vi bài viết này tôi chỉ xin nói về những cô gái ở các thành phố lớn.Khi họ 20 tuổi tình cảm còn thạt lãng mạn và tươi mới .22 ư tốt nghiệp hăng hái tìm kiếm việc làm ,chuyện yeu đưowng vẫn giữ đwocj những cái nhìn say mê và yếu đuối.Những đám mây xám chỉ bắt đầu thấp thoáng từ tuổi 25 .Cha mẹ bắt đầu bóng gió xa gần.Và tới năm 27 "Mày còn thằng em trai phía dưới đó.Liệu liệu mà lo.Kén cá chọn canh mãi.."Hàng xóm "Úi giời cái nhà vô phước sắp có một bà cô trong nhà rồi"...v..v..Và nhiều ngưòi trong số họ "cao ko tới thấp ko thông".Ở tình trạng đó nhiều ngwoif chấp nhận cưới chồng như một sự an bài ,cái số nó thế ,cho có đôi có lứa.Phần đông các cô gái ko có đưowcj nhà rieng của mình cho tới trước khi lấy chồng.Do vậy sống chung với cha mẹ họ phải chịu một áp lực rất lớn từ trong và cả ngoài gia đình ,từ phía dư luận XH.Ko có một nghiên cứu để dẫn chứng nhưng ko thể phủ nhận một phần của những "thay đổi tính khí "cái sự"rở rở hâm hâm"ở những ngwoif độc thân nữ giới là do những nguyên nhân tâm lý -XH bắt nguồn từ phía gia đình và XH .Những đứa trẻ ko có bố chúng ta sẽ nhìn chúng với ánh mắt như thế nào????????

    Cơn lốc màu da cam-Holland fans club.

    http://www.ttvnonline.com/forum/FORUM.asp?FORUM_ID=225
  4. changtraicodon_hanoi88

    changtraicodon_hanoi88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2012
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    chào bạn. Nếu bạn cũng đang cô đơn và cần người tấm ự như mình thì chúng mình kết bạn nói chuyện nhé? mình cũng đang độc thân và thiếu thồn tình cảm từ đói phương hihihi, mình tên Thành sn 1988, đang công tác tại Hà nội, nik chát : bautroi_xanhtham_87, rất hân hạnh được làm quen với các bạn nữ tại hà nội, không phân biệt tuổi tác. nếu bạn nào cảm thấy chia sẻ được cùng mình thì qua yahoo chát nc nhé, mình để lại nik chát và số đt rùi đó. Chào mọi người chúc mọi người hết cô đơn và đọc thân nhé

Chia sẻ trang này