1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những Phút Dối Lòng!

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi raulgonzalet, 12/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. raulgonzalet

    raulgonzalet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.414
    Đã được thích:
    0
    Những Phút Dối Lòng!

    DỐI LÒNG

    Anh vẫn cười đây em thấy không
    Mặc cho nước mắt rớt đôi dòng
    Mặc cho tim nấc không thành tiếng
    Anh vẫn cười đây ,,, ! Em thấy không ?

    Vì biết tại mình ôm trái ngang
    Nên nay tình vỡ cả trời tang !
    Sóng hờn nên vổ lời ai oán
    Thành khúc nhạc buồn, vọng thế gian

    Dạ nát, lòng tan... em biết không ?
    Bên em anh là kẻ dối lòng
    Không buồn , không trách, không hờn oán...!
    Là để em vui trọn ý nồng

    Rồi nếu mai này khi đã xa
    Khi nơi trời lạ nhớ quê nhà!
    Khi mùa Đông đến lòng se giá...
    Em hãy cố cười , Nắng sẽ qua....


    NK
  2. raulgonzalet

    raulgonzalet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.414
    Đã được thích:
    0
    Anh biết khi mình yêu nhau anh hay dối lòng nhiều lắm.
    em hỏi anh trông em có xinh không? mặc dù ah bảo xấu, nhưng ánh mát rạng ngời như chưa thấy bao giờ.
    Em bảo anh chiều đón em sớm nhé anh bảo rằng anh sẽ đến muộn hơn. Em bảo anh thích gì ở em nhất anh bảo với em anh chẳng thích gì. Em không thích anh vuốt keo nhưng thi thoảng anh vẫn dùng. anh bảo khi cưới nhau anh sẽ ngồi xe mui trần tự lại, nhưng xế hộp anh chưa tự lái bao giờ. ...........
  3. raulgonzalet

    raulgonzalet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.414
    Đã được thích:
    0
    Cafe thì đắng rồi mà vẫn uống mỗi sáng. Rượu thì vừa cay vừa đắng vậy mà vẫn bảo ngon đúng là không hiểu đc.
  4. raulgonzalet

    raulgonzalet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.414
    Đã được thích:
    0
    Vui lắm đấy cười thoải mái. Nhưng có biết đâu là tâm trạng đang rối bời.
  5. cu_non_lon_ton

    cu_non_lon_ton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    1.133
    Đã được thích:
    0
    Thoai ! xuôi xuôi nào !
    Hôm qua em vuốt lưng cho bác mấy lần mà vẫn rối với bời àh ?
  6. trada_thuocla_bl

    trada_thuocla_bl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    vuốt mấy lần mà vẫn rối với bời hảkakaka...
  7. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Không vuốt thì đâu đến nỗi rối bời
  8. raulgonzalet

    raulgonzalet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.414
    Đã được thích:
    0
    Anh cũng bít rằng đấy là những phút dối lòng của anh và em . Làm sao bây giờ nó là thật nhỉ . Sao lại thế ????
  9. cu_non_lon_ton

    cu_non_lon_ton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    1.133
    Đã được thích:
    0
    Em thấy bác ấy nhớ bồ mà cứ nấc lên từng đợt nên em vuốt cho nó xuôi , các bác cứ nghĩ lung tung. chít thật !
    Thế lần sau em hổng dám roài !
  10. raulgonzalet

    raulgonzalet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.414
    Đã được thích:
    0
    Ac. híc híc huhuhu lung tung đâu nói thật bây giờ không dối nữa này ..............Cô ấy nha. Là cứ vuốt lưng anh. Để cho Tim anh nó Thổn thức . Lâu roài không đc ai vuốt mình như thế Lâng lâng ....Đấy thật đấy nha...,...Ai bảo em dối em uýnh đây

Chia sẻ trang này