1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những Phút Dối Lòng!

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi raulgonzalet, 12/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _anh_raul

    _anh_raul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Có ai cảm nhận cùng ta hồn người, hồn đất, sâu thẳm.
    Có ai cảm nhận cùng ta khúc nhạc déo dắt của sóng hồ.
    Một mình thả hồn vào cõi hư vô sâu thẳm, để thấy đc điều quý giá để thấy đc, cần một chút cô đơn cần một chút một mình,
    Nhớ chăng những con đường ta lang thang gợi lên một chút một mình với lá, ta muốn làm gì ta muốn như thế nào chẳng anh hưởng tới ai. Dù ta có điên khi một mình nghêu ngao câu hát, và cười khẩy với đời.
    Chắc anh không bị phá vỡ anh không bị quấn đi theo chút riêng tư một mình thì chắc hẳn mình không như vậy mình không như bây giờ. Chắc hẳn sự hiện diện của em sẽ chằng còn vô nghĩa.
    Tại sao bây giờ mình ghét đi dạo thế, chẳng hứng khởi gì cả "thà cứ ở đây ngồi giữa quán uống say mà gọi thế nhân ơi !"
    Như thế có phải tốt hơn không? Thế mới hiểu tại sao đôi khi mình thích một mình thế một mình ngay cả khi 2 mình vẫn một mình,
  2. I_love_internet

    I_love_internet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nhìn mâm bên cạnh toàn đồ ngon, xế mà họ mời mình bảo là không thích, ke ke ke.... Về ân hận mãi
  3. _anh_raul

    _anh_raul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Vợ ơi anh xin lỗi!!
  4. yahoo_yahoo

    yahoo_yahoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    836
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua mua mớ lòng về rối tinh, cắt phát 1, phát 1 thế là thành 1 đĩa + ít rau sống + 1 lít à 1 ít rượu . Thế là xong mớ lòng rối. Xong phim
  5. miuconbietnoi

    miuconbietnoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    vui nhờ. thích nhờ, ... ,
    dần dần cũng quen thôi, rồi mọi thứ lại trở về quỹ đạo. cố lắm cũng thế, chán cố một mình rồi. Vui với hiện tại, mà dù không vui cũng phải tạo ra cái mới mẻ, tạo ra niềm vui.
    Học hỏi được nhiều điều từ các anh chị. Sống mở rộng các mối quan hệ, để khi bị khủng hoảng có chổ để giải khuây. cũng thật hiệu quả. em cảm ơn.
  6. _anh_raul

    _anh_raul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    DỐI LÒNG
    Anh vẫn cười đây em thấy không
    Mặc cho nước mắt rớt đôi dòng
    Mặc cho tim nấc không thành tiếng
    Anh vẫn cười đây ,,, ! Em thấy không ?
    Vì biết tại mình ôm trái ngang
    Nên nay tình vỡ cả trời tang !
    Sóng hờn nên vổ lời ai oán
    Thành khúc nhạc buồn, vọng thế gian
    Dạ nát, lòng tan... em biết không ?
    Bên em anh là kẻ dối lòng
    Không buồn , không trách, không hờn oán...!
    Là để em vui trọn ý nồng
    Rồi nếu mai này khi đã xa
    Khi nơi trời lạ nhớ quê nhà!
    Khi mùa Đông đến lòng se giá...
    Em hãy cố cười , Nắng sẽ qua....
    NK
    [/quote]
    Lâu Lâu đọc lại bài này nay thật !!!
  7. saphiaden

    saphiaden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    4.050
    Đã được thích:
    0
    chưa dối ai bao jờ nhưng dối mình thì nhiều
    tự dối mình rằng đó là 1 ng bạn tốt,nó hok chơi xấu mình đâu...thật ra nó đâm sau lưng mình
    đau lòng
  8. k0nGaj

    k0nGaj Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2007
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    dối lòng vì cón rất iêu nó mà cố làm ra wên rồi . dối lòng vì biết nó ko đáng mà vẫn mong 1 câu nói. dối lòng vì đáng nhẽ fải xoá tât cả những jì liên quan đến nó nhưng ko đủ dũng cảm để làm thế......!
  9. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Chưa muốn rối lòng với ai dưng......lúc này cũng chẳng muốn rối lòng vì .....đang rối lòng lắm rồi ...chán
  10. saphiaden

    saphiaden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    4.050
    Đã được thích:
    0
    đã bao ngày em tự dối lòng rằng anh vẫn còn nhớ em.....để jờ đây,khi tuổi trẻ đã qua em mới chấp nhận rằng anh đã quên em

Chia sẻ trang này