1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những Phút Dối Lòng!

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi raulgonzalet, 12/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. saphiaden

    saphiaden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    4.050
    Đã được thích:
    0
    ngày dài thật dài...tự dối lòng rằng mình okie...thật ra đâu có vậy
    vẫn biết cô đơn chứ,biết buồn...
    xót xa cái cảm giác lạc lõng những ngày lế...chui vào chăn ngủ 1 giấc mong ngày mai đến thật nhanh
  2. saphiaden

    saphiaden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    4.050
    Đã được thích:
    0
    1 ngày nữa lại qua đi..tự dối lòng rằng đời còn dài mà...vội j
    vậy àm nhiều đêm mất ngủ vì lo lắng cho tưong lai của 1 đưa 21 tuổi mà chưa ra đâu vào đâu
  3. tho_ld

    tho_ld Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0
    Mình thề là mình không liếc thấy con 3rô trên bài nó
  4. chickbig

    chickbig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    Xin lổi người, em ko thể như thế được, người với em xa nhau quá!
  5. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Cứ đến cuối ngày là mình lại KHÔNG THÈM BIA!
    Ôi yêu thế những giây phút cuối giờ làm việc
  6. tho_ld

    tho_ld Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0
    đọc xong em cũng...không thấy thèm bia
  7. girl_vuitinh

    girl_vuitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Những phút dối lòng! những lúc em muốn ở bên anh, nhưng lại nói rằng ko muốn quay lại, em nhớ anh nhưng tự dối mình là sẽ quên anh và ko thèm liên lạc! em vẫn yêu anh nhưng dối rằng ta chẳng còn gì cả nên chia tay là tốt nhất, em nói ko muốn quay lại, nhưng thực ra đang chờ đợi lòng thành thật của anh! trong lòng rất buồn, nhưng cố tỏ ra vui vẻ, để chẳng ai nhận ra mình đang dối lòng..........
    Cười nhiều có fải vui đâu
    Chỉ muốn quên đi những nỗi sầu
    Và để đời ta thêm tế nhị
    Tội gì mang nặng nỗi thương đau
  8. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua mình muốn đồng ý đi ăn kem với người ấy lắm. Đã định bỏ cơm rau đấy, ăn kem xong 1 lát thì về nấu.
    Nhưng nghĩ đến chồng đi làm, đi học vất vả cả ngày ... mà mình lại ham vui như thế thì thật là ...
    Thế nên dối lòng, bấm bụng nói câu từ chối ...
    Hix ... xong lại hối hận ....
  9. thukycuasep

    thukycuasep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    0
    vâng, em đã dối lòng mình. Thật ra thì em ko nên dối mình và dối ai như thế chán & buồn

  10. _anh_raul

    _anh_raul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay Raul mỗ mời tất cả các thành viên đi uống . Khờ khờ !!!

Chia sẻ trang này