1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những Phút Dối Lòng!

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi raulgonzalet, 12/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ruaxinh086

    ruaxinh086 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    1
    Em nói anh đừng nhắn tin cho em...nhưng...em đang nhìn điện thoại, đang chờ nó reo lên hồi tin nhắn....
  2. cu_non_lon_ton

    cu_non_lon_ton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    1.133
    Đã được thích:
    0
    Ôi ngày trước...
  3. nghialong

    nghialong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Đã từng nói sẽ không đổi thay, đã từng nói sẽ luôn chờ đợi...
    Nay... chỉ ngồi nhìn thôi, không giám cả đến bên an ủi, biết làm sao... i''m sorry
  4. oOoTimoOo

    oOoTimoOo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2007
    Bài viết:
    3.319
    Đã được thích:
    0
    trong tình cảm đừng bao giờ nói mãi mãi, đừng bao giờ nói trọn đời trọn kiếp hay luôn luôn,... <- những điều này rất khó để mà thức hiện, mọi thứ thay đổi từng giây mà
    nếu em nói mà có những từ ấy, có lẽ lúc đó em đang đánh lừa con tim mình
    đã chứng kiến ko ít cặp: tình yêu này là mãi mãi, yêu anh trọn đời, ... & ... rút cuộc mới chỉ 1 tgian ngắn đã mỗi người 1 nẻo và lại dùng những từ ấy cho người tiếp theo?

  5. nghialong

    nghialong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Không hẳn không hẳn
    Khi đang yêu thì ai chẳng cho đó là mãi mãi, có ai nghĩ rằng mọi thứ sẽ không như mong muốn đâu. Đáng tiếc thay...
  6. socxongchet

    socxongchet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/09/2007
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    Ôi sồi ôi !
    Những phúc lòng bị dối !
    Chỉ mún cần kéo xoẹt phát !
    Đỡ phải gỡ !
  7. ruaxinh086

    ruaxinh086 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    1
    Buồn, tại sao phải dối lòng mình như thế chứ ????
    Bố hỏi còn tiền ko ??? con nghẹn ngào " còn ạ"
    Tại sao phải dối lòng thế hả??? hu hu
    sao bùn thế này
    sao tự dưng lương tâm bị cắn rứt vì đã dối lòng mình...đang hết tiền cơ mà
    ôi, những phút dối lòng mới ...dối lòng lèm sao...
  8. nghialong

    nghialong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Thật là thánh thiện.
    Yem thì dù có còn rủng rỉnh mà thầy u để nghị cho yem tiền thì từ trước đến giờ em đã bao giờ từ chối đâu.
    Dối lòng phát, cảm thấy tội lỗi ghê
  9. miuconbietnoi

    miuconbietnoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    dạo này chả thấy phải dối lòng, nóng bảo nóng, lạnh bảo lạnh. Thích bảo thích, ghét bảo ghét, thế cho thanh thản, vui vẻ, để dành stress cho sau này, h thì hãy vui vẻ đi, khà khà, vui đến khi không thể vui, đến khi chán vui thì thôi.
    Mai sẽ làm nhiều điều tốt cho anh, cho em, cho mẹ, cho chị, cho mình. Thế đã,
    cơ mà hôm nay chị khen em xinh, em dối chị là bơ đi đấy, thật ra trong bụng đánh lô tô, thích bỏ xừ.
    Anh bảo là em về trước với mẹ, em giả vờ giận đấy, thật ra tất lẽ là phải thế rồi, em đi cùng phụ huynh, làm sao bon chen nhậu nhẹt với hội anh được, cơ mà vẫn hơi hơi giận.
  10. kysi_giaptrang

    kysi_giaptrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    1
    Dối lòng là ko ghét mod miucon tẹo nào nhưng hơi ghét vì mãi ko set title cho mình. Hic

Chia sẻ trang này