1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những Phút Dối Lòng!

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi raulgonzalet, 12/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tu_huong

    tu_huong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    0
    chẳng là gì cả.. tất cả mọi thứ hãy để gió cuốn đi
  2. ruaxinh086

    ruaxinh086 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    1
    Đang bùn ngủ đấy...thấy nhớ
  3. cu_non_lon_ton

    cu_non_lon_ton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    1.133
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng hôm đó về thằng này chết!
  4. baby_lity

    baby_lity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2005
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Hình như mình đang dối lòng.... ...Dối cả người.........Nhưng tại người đấy chứ....
  5. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Tôi thề không thèm nói dối như chú Cuội, nhá
  6. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Em cũng thề là đêm qua em mơ về anh
  7. raulgonzalet

    raulgonzalet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.414
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình đắt khách quá chào mừng mọi người nhá !
  8. bigbaby7786

    bigbaby7786 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua, em mơ về nơi ấy chẳng có anh
  9. huongmyky

    huongmyky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    ha ha.
    Ta đang vui, Vui vì ta sắp là người tự do.
    Ta có thể đong đưa thoải mái,
    Ta vui vì ta sẽ không phải lo lắng cho ai đó mỗi khi điện thoại không liên lạc được, không phải lo lắng mỗi khi ai đó về muộn, mỗi khi ai đó đi uống bia rượu quá chén. Không phải lo lắng mỗi khi ai đó ôm hoặc mệt.
    Ta vui vì ta có nhiều thời gian hơn nữa cho gia đình và bạn bè. Ta sẽ quan tâm đến bản thân mình,
    Nhưng ta lại buồn, buồn vì giờ ta một mình đi trên con đường xưa. Mỗi khi nhớ ai đó không dám gọi, trái tim vẫn khát khao yêu nhưng không còn yêu được nữa, tình yêu của ta gửi cho ai đó mất rồi. Ta buồn vì dường như hôm nay ta không còn quê hương thứ 2 nữa, để mỗi khi căng thẳng, muộn phiền ta lại cùng ai đó về đấy lấy lại cân bằng cs. Ta đã mơ về một mái ấm, nơi đó có ta và ai đó, bên nhau hạnh phúc.
    Rồi sao nhỉ ai đó. liệu có vui không??? ai đó ơi, đi đi, đi theo tiếng gọi trái tim của mình đi. Ta vẫn ngồi đây, nhìn theo bóng ai đó khuất dần nơi góc phố, như mỗi tối ai đó đưa ta về.
    Liệu hôm nay có như mọi hôm, ai đó khuất nơi cuối phố, nhưng ngày mai lại xuất hiện đón ta. để ta dựa vào tấm lưng gầy nghe hơi thở của ai đó, để ta thấy ấm lòng với cái nắm tay xiết chặt.
    Thôi, tất cả cũng chỉ là dĩ vãng thôi.
    Vui đi,
    Ta đã rất mạnh mẽ mà.
    Yêu, ta cần yêu, ta cần ai đó bên ta quá,
  10. ThatKhe_DongKhe

    ThatKhe_DongKhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2006
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    Em hết yêu anh rồi anh đã bỏ rơi những gì mà mình có

Chia sẻ trang này