1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những Phút Dối Lòng!

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi raulgonzalet, 12/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. raulgonzalet

    raulgonzalet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.414
    Đã được thích:
    0
    Gì thể nhỉ "sưa" này thì chết thật rồi.......Đúng là càng nói càng dối lòng
    Được raulgonzalet sửa chữa / chuyển vào 15:58 ngày 20/12/2006
  2. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Hức ...
    Thế cuối cùng là mình fải làm bài giới thiệu về hoa Sưa à ?
    Này nhá ! Cái cậu Raul kia ... Tớ chỉ bảo là tớ tự dối lòng khi "ấy ấy " thôi nhá ... !
    Còn cái chuyện hoa hoét của tớ ấy ! Chả say tí nào ... chả dối lòng tí nào cả nhá ... !
    Hoa mà tớ nhắc đến là Hoa Sưa .. mọi người thích cái ý tưởng "cổ" nên mới gọi chệch ra thành "Xưa" nhá ...
    Tên chính thống là cái "Sờ nặng" chứ chẳng phải là cái "Xờ nhẹ" của nhà cậu đâu !
    @ Ku : Chiều nay em lượn roài ... Đúng là có thật, nên ko cần cái chị gửi đâu ! Chị mà thích thì sang đây nhá ! Đi ngắm với em ... Nhưng fải chờ ít nữa .. Hoa nó bung ra , trắng xoá trời nhìn mới thích ! Hí hí ..
  3. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    @ thêm fát nữa : Giờ này ở đâu đó vẫn còn Hoa Sữa ... Thật đấy !
  4. rose_avizone1910

    rose_avizone1910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    963
    Đã được thích:
    1
    , chị khẳng định với em! " Hoa sữa vẫn ngọt ngào đầu phố đêm đêm.........." Phố nào thì tui ko biết nhưng sáng nay, từ quê ra đi qua sân Mỹ ĐÌnh, hai bên đường Hoa sữa vẫn còn nở (nhưng ko thấy thơm vì lạnh hay vì tui ngày xưa hồi còn đi học cấp 3, lần đầu diên tui thấy mùi hoa sữa.........ôi thật khủng khiếp! Chẳng hiểu sao tui ko thích mùi hoa Sữa (sôri nếu ai thích mùi của nó)! Ơ mà cũng chẳng biết có hải không vì thấy nhiều cây có quả rùi hay sao ấy, quả của nó dài dài như quả đậu đũa nhưng nhỏ hơn! Ha Ha Be Be ơi! Có phải hoa Sữa đấy không? , nếu phải thì vui lên, đường mỹ đình nhiều hoa sữa vô kể chị vẫn thích hoa hồng! Theo Ku, tặng em nhé!
  5. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Hoa Sữa em cũng thích ....
    Nhưng theo số đông ... em coi hoa Sữa là hoa của mùa thu ...
    Hoa Sữa nở mùa này là hoa nở muộn ....
    Mùa đông lành lạnh thế này ... Là mùa của những cành cây khô, khẳng khiu ...
    Là mùa em chờ đợi những bông hoa Sưa trắng muốt ...
    Nếu khoảng tháng 2 , tháng 3 , chị có thời gian lượn qua cửa Công viên Bách Thảo, khuôn viên nhỏ gần cửa đền Quán Thánh ( Chỗ rẽ ra đường Thanh Niên ) , một vài đoạn trên Hoàng Diệu, Trần Hưng Đạo ...... sẽ thấy bên đường có những cây hoa nở trắng cả một góc trời ... Muộn hơn chút nữa ... vài ngày sau khi hoa nở rộ ... chị sẽ thấy dưới gốc cây là một tấm thảm tuyệt đẹp ( cũng màu trắng luôn ) ... ( Tin không ? )
    Dù bầu trời ngày hôm đấy có âm u thế nào đi chăng nữa ... nhưng chỉ cần có 1 cây hoa Sưa đứng đó và trổ hoa thôi ... Chị sẽ thấy ... Ko nơi nào đẹp bằng chỗ ấy !
    Thề đấy !
    Được habee20 sửa chữa / chuyển vào 13:07 ngày 21/12/2006
  6. raulgonzalet

    raulgonzalet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.414
    Đã được thích:
    0
    Anh bảo em đi di
    sao em không đứng lại
    anh bảo em đứng lại sao em vội về ngay
    lời nói thoảng gió bay, đôi mắt huyền đẫm lệ
    sao mà em ngốc thế không nhìn vào mắt anh .......
    Được raulgonzalet sửa chữa / chuyển vào 17:02 ngày 21/12/2006
  7. raulgonzalet

    raulgonzalet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.414
    Đã được thích:
    0
  8. raulgonzalet

    raulgonzalet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.414
    Đã được thích:
    0
    Vui lắm khi hôm nay chợt tỉnh. Nhận ra mình không phải ngày xưa.
    Vui lắm khi cô bạn nói, Anh đừng như thế nữa đc không? Nhưng nó có là mình đâu mà nó hiểu. Cũng đành gật đầu để cho nó thấy vui.
  9. hoa_binh

    hoa_binh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Hoa sữa vẫn ngọt ngào đầu phố đêm đêm.
    có lẽ nào anh lại quên em
    có lẽ nào anh lại quên em
    quên làm sao được chứ ..hic
    còn nhỏ anh uống sữa mẹ
    lớn lên thi biết uống sữa của ai....hic
    quên làm sao được mà quên...
  10. _anh_raul

    _anh_raul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Sáng ngủ dậy, Bước thấp bước cao vào phòng tắm ngâm mình trong nước nóng bước ra nó thấy thèm cảm giác đc ai ôm nó thật chặt, nũng nụi nó. Ôi cái cảm giác thật là ..........
    Được _anh_raul sửa chữa / chuyển vào 12:28 ngày 11/01/2007

Chia sẻ trang này