1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những Phút Dối Lòng!

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi raulgonzalet, 12/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cu_non_lon_ton

    cu_non_lon_ton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    1.133
    Đã được thích:
    0
    Đôi tai em phải khắt khe hơn vì Tai sợ Mắt buồn.
    Trái tim em cũng rụt rè ko dám rung vì sợ Mắt fải rơi lệ.
    Mắt và Tai cũng nhẹ nhàng thôi, làm những gì là đúng để Trái tim em ko bị đau lần nào nữa !
    Lí trí em mách bảo Trái tim em rằng : Hãy rung nếu Tim muốn yêu. Nếu ko Tim chẳng còn là Tim mất rồi !
    Chẳng bao giờ em muốn em dối lòng mình !
    Cũng chẳng bao giờ em muốn phải nghe những lời dối lòng của người khác !
    Em đã quá chán với những lời nói ko thật .
  2. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    xoá số của một người trong máy .... nhưng lại ghi vào bộ nhớ ... không thể xoá...
    Cứ muốn quên mà cứ tự dối lòng? Đùa thôi sao? Hay Yêu?
  3. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Hình như còn nhiều người dối lòng chứ nhỉ
  4. _anh_raul

    _anh_raul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Trong cuộc sống hàng ngày ai chỉ có một chút dói lòng mừ bác,
  5. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Em dối lòng ... Rằng : Em chẳng nhớ Anh !
    Sao nỗi nhớ cứ cồn cào ... cồn cào ... xé ruột ??????

    Miss & Love ... forever ...... !!!
  6. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ con bé này đang đói???
  7. _BlackSun03

    _BlackSun03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    À Hự cắn người ta còn chưa lành lại cắn típ thế này thì dối lòng làm sao đc.
    " Có yêu thì Lói rằng yêu
    chẳng yêu thì Lói một điều cho xong" À ừ thế có phải đỡ đau đầu như thế nài hok? Blêu Blêu
  8. _BlackSun03

    _BlackSun03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Ghét em lắm.
    Em là cô gái mà anh ghét nhất từ trước tới giờ,
    Cũng là cô pé bướng bỉnh nhất từ trước tới giờ,
    nhưng mà không không ghét bắng người yêu anh!
  9. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Đột nhiên muốn phân tích mối liên quan giữa hai cái Vàng vàng này !
    Thứ nhất, Chấp nhận cái Vàng thứ nhất như 1 Chân lí !
    Thứ hai, Xem xét cái Vàng 2 với 2 chữ "Không" :
    * Nếu chữ Không thứ nhất phủ định cho chữ Không thứ 2 : "Em là cô gái anh ghét nhất , nhưng không " không ghét " bằng người yêu anh !"
    <==> "Anh ghét em nhất. Anh không yêu em bằng người yêu anh."
    ====> Đấy là điều hiển nhiên phải Đúng !
    * Nếu chữ Không thứ hai phủ định chữ Không thứ nhất : "Em là người anh ghét nhất, nhưng " không không" ghét bằng người yêu anh "
    <==> "Anh ghét em nhất, ghét bằng người yêu anh"
    ====> Vô lí ! Nhất là Nhất ! Bằng gì mà Bằng ?
    * Nếu 2 chứ Không chỉ hiện diện do lỗi type của bạn BlackSun : " Em là người anh ghét nhất, nhưng không ghét bằng người yêu anh "
    ====> Vô lối ! Đã Nhất là không ai bằng, đừng nói đến Hơn ....
    P/S :
    1. Bài phân tích này chỉ có giá trị Vui ...
    ( Hôm nay mưa, bệnh hâm tái phát, ngồi chích choè tí teo rùi về học bài ... )
    2. @ Tác giả : Đừng bao giờ so sánh những khái niệm không cùng 1 loại với nhau. Bạn là bạn, em là em, người yêu là người yêu, không giống nhau đâu nên so sánh là khập khiễng !
    *** Đặc biệt lưu ý : Chớ có dại mà đem 2 người phụ nữ ( nhất là đàn bà ) ra để cân, đong, đo , đếm ...
    3. Hết hâm roài ... Về ngủ đây !!!!

  10. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    Sì pem, a gù em Bi phát: đừng bao giờ tách đàn bà và phụ nữ thành 2 khái niệm thế bé yêu , he he

Chia sẻ trang này