1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những Phút Dối Lòng!

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi raulgonzalet, 12/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoa_binh

    hoa_binh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    " tôi khoả thân tôi bằng tình yêu rực lửa"
    " khoả thân nỗi buồn bằng khúc hát ngông nghênh"
  2. cu_non_lon_ton

    cu_non_lon_ton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    1.133
    Đã được thích:
    0
    Không biết....hay ko thích...dối lòng tý tẹo tèo teo nào !
  3. _anh_raul

    _anh_raul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Anh vẫn từng đợi em như hoa từng đợi nắng......
    Anh vẫn từng đợi em ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,..............................,,,,,,,,,,,,,,,,,,
  4. cu_non_lon_ton

    cu_non_lon_ton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    1.133
    Đã được thích:
    0
    Em tưởng em ko quan tâm, em tưởng em sẽ bỏ qua, em tưởng em sẽ mặc kệ...nhưng hôm qua ngỗi nghĩ linh tinh thế nào em lại nhớ đến và cứ quanh quẩn mãi với cái suy nghĩ ấy...cái suy nghĩ về những tin nhắn ấy...có thể có nhiều hơn 1 tin nhắn như thế mà em ko biết.!Có lẽ thế! Mà chắc chắn thế! Người ta nhớ anh kìa, người ta muốn nghe giọng nói của anh nữa ! Buồn cười thật ! Nếu em ko có fản ứng...thì em có là một cô ngốc thật ko ? Ngốc thật !
    Em ko có quyền cấm người ta nhớ người yêu của em.Tất nhiên!
    Nhưng em biết người yêu em chỉ yêu mình em, mình em thôi !
  5. _anh_raul

    _anh_raul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    nào thì lại dối!
    Nhớ em quá nhớ không ngủ đc !
    Làm tn bây giờ huhu!
  6. cu_non_lon_ton

    cu_non_lon_ton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    1.133
    Đã được thích:
    0
    Làm thế nào bi h !!!
    Khó nhờ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  7. _anh_raul

    _anh_raul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Nó ra đi rồi lòng ta vẫn nhớ, những lúc đam mê những lúc thẫn thờ!
    Nó và tôi 2 cái xa mà sao gần thế!
    Nó là ai trong trái tim tôi!
  8. muathuvang106q

    muathuvang106q Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.777
    Đã được thích:
    1
    chiều nay ! khi anh chạy ra cầu giấy ! bắt xe lên viện 5 ! ....... đặt chân tại cổng viện 5 mà lòng thấy rỗng tuyếch .......có lẽ anh và em đã không còn gì thực sự rồi ! không như 1 năm về trước .......sau mỗi lần chúng ta hò hẹn còn có một cái gì đó lưu luyến khi anh trở về HN.....còn bây giờ thì ...... anh thi thoảng vẫn trở lại những nơi xa xưa ấy .nhưng chỉ một mình , một mình thôi ! em yêu dấu ạ ! ......... bây giờ em không còn của riêng anh như ngày nào . nhưng em cũng chẳng phải của riêng ai ! ....... một phút lãng quên trong quá khứ cũng có thể làm chúng ta hạnh phúc trong hiện tại .... phải chăng anh đang dối lòng khi không gặp em ! ngay cả khi anh không còn gì với em ........ một điều gì đó đang lặng đi trong anh ! ..........có lẽ là .........cô đơn!
  9. LDH_az

    LDH_az Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2007
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    những lúc kiên quyết bảo lòng mình ko chơi bời nữa thế mà chỉ cứ nốt nốt thế là đâm chơi dài
  10. LDH_az

    LDH_az Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2007
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    tôi đã để tuột người tôi iu vào tay người khác vì .. dát... mặc dù em đã mở đường nhìu lần .. cuối cùng thì wa muộn <-- thật là ngu

Chia sẻ trang này