1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những Phút Dối Lòng!

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi raulgonzalet, 12/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cu_non_lon_ton

    cu_non_lon_ton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    1.133
    Đã được thích:
    0
    Vẫn mong anh cười !
    Dù thế nào đi nữa....
    Không fải là...
  2. miuconbietnoi

    miuconbietnoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    có phải lúc nào cũng hiểu được lòng mình, lòng người đâu, biết đường nào mà dối với thật, biết đâu thật là ảo, ảo là thật,
    Ví như lúc này tôi bảo là, " tôi chẳng nghĩ ngợi gì đâu, tôi thanh thản lắm" là thật hay ảo đây, hay " tớ nhớ ấy lắm", Chẳng biết đường nào mà lần, khi mà tâm lý không được ổn định cho lắm,
  3. tu_huong

    tu_huong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    0
    lúc em nói ko nhớ và yêu anh nữa
  4. I_love_internet

    I_love_internet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Khi xa nhau rồi, Em chẳng là của anh nữa, anh mới hiểu rằng có người để yêu cũng là sung sướng rồi. Cần qoái rì phải em yêu anh. Miễn là anh yêu em.
    Thế có phải bình yên không
    PS:
  5. HT_express01

    HT_express01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Triết lý đo đỏ đó hay phết
  6. _anh_raul

    _anh_raul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Nắng thế này ôm nóng chết
  7. miuconbietnoi

    miuconbietnoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    có ai bắt ấy phải ôm đâu mà than nóng. hehe
  8. miuconbietnoi

    miuconbietnoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    nghe biển nhớ. thấy thanh than một chút. lâng lâng, dịu bớt cái nóng. ... có lẽ, mình là đứa thật thà. không biết dối. dối lòng lúc này... chả có gì phải dấu cả.
  9. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    "Không thèm tức !"
    "Còn lâu mới tức nhá ! "
    "Quên đi mà tức nhá ! "
    ...
    Cái cổ cứ gân lên mà cãi ... nhưng mà thực ra TỨC lắm đấy nhá .... Ai bẩu ... hôm qua đi ngủ ... không thức với người ta ...
    Người ta bẩu là " Đi ngủ đi " là " Để cho người ta học " mà cũng tin được à ? ...
    Hu hu ... làm người ta phải ngồi 1 mình ...
    Ghét lắm ! Ghét cực kì luôn ! ()
  10. HT_express01

    HT_express01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Con gái nói có là không
    COn gái nói không là có
    Con gái nói giận là yêu
    Con gái nói yêu là giận đó
    Đừng nghe những gì con gái nói ==> Bịt tai lại.

Chia sẻ trang này