1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những phút giây hối tiếc!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi Rprincess, 27/01/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Rprincess

    Rprincess Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2008
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Những phút giây hối tiếc!

    Hôm nay rất đẹp trời, không nắng quá mà cũng không lạnh quá, thế mà mặc dù được nghỉ mình không đi chơi mà vẫn đến trường (tự nhận thấy mình chăm chỉ không chịu được ). Và đúng là trời phù hộ người tốt, mặc dù quá trình chờ xe buýt làm cổ mình dài ra thêm không phẩy mấy milimét nhưng bù lại lên được xe là mình tia ngay được 1 anh rất cool Anh ý không phải loại đẹp trai ngời ngời nhưng mà nói chung là có phong cách, trông lại cực manly (người đâu mà nhìn nghiêng cũng đẹp, nhìn thẳng cũng mê ly thế không biết). Chỉ có điều là niềm hạnh phúc không kéo dài quá 20'' (thực ra là trong đó có 30s rất sung sướng vì anh ý tỉnh ngủ, dậy liếc mình, hehe ) thì mình phải xuống xe. Lúc xuống rồi mới thấy ngu thế, hôm nay mình có tiết đâu, biết thế đã ngồi ỳ trên xe xem anh ý xuống bến nào, tiện thể xuống luôn, hỏi số điện thoại Trùi ui, chưa có niềm hối tiếc nào lớn hơn niềm hối tiếc này, biết sau này có còn gặp lại không đây, hic hic
    Bức xúc quá không chịu được nên phải vào lập topic này, bạn nào mà có cùng tâm trạng thì đừng ngần ngại chia sẻ nhé.
  2. kienkien87

    kienkien87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2009
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Mình hiểu. Giây phút sao động. Nhưng không chỉ có con trai dễ gục ngã trước cái đẹp mà cả con gãi cũng có đôi khi như vậy, mặc dù tỷ lệ ít hơn. Nhưng mà bạn ạ, con trai mềm yếu lắm vì con gái tấn công con trai dễ hạ gục hơn là con trai đi "tán gái" ^^ Chúc bạn gặp lại người mình cần gặp và biết điều mình cần làm.
  3. Rprincess

    Rprincess Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2008
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Quan trọng là mình không thường có cảm giác đến như thế với con trai, nên khi gặp 1 người có thể khiến mình có cảm giác ấy mà không làm gì cả thì trong lòng thấy hối tiếc thôi
    Với cả bạn ạ, không phải con gái tấn công con trai dễ hạ gục hơn đâu, con trai nhiều khi cũng "kiêu" lắm
  4. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    Thỉnh thoảng anh cũng gặp trường hợp như thế! nhưng chưa gặp được trường hợp mà gặp cái phải nắm tay người ấy kéo vào lòng, sau đó ăn tát cũng đc. Nêu may mắn thì nhận đc số đt + địa chỉ, may măn hơn nữa thì tháng sau có một đám cưới...
  5. neverlove167

    neverlove167 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2009
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    chị cố gắng đi lên tuyến xe bus ấy vào h ấy thứ ấy may ra sẽ gặp lại đấy
    tự tin lên nào
    nếu ko làm quen thì chắc chắn là thất bại còn nếu thử làm thì điều đó sẽ là có thể thôi ^^
    Cố lên nào ^^ e cũng đã từng như thế và vuột mất cơ hội nếu có lần sau thì sẽ quyết tử cho tổ quốc quyết sinh
  6. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    kin đây
  7. PangAChiu87

    PangAChiu87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2010
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Chính là anh nè, có phải em là cô bé hôm nọ.Chúng mình làm wen nha .
  8. kimjung

    kimjung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2007
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    1
    hihi, hồi xưa đi tàu cũng gặp trường hợp như này rùi... Cũng gặp 1 anh nhìn phát kết luôn, nhưng mà hồi ý em còn ngây thơ nên chưa bít gì cả, cũng chẳng nghĩ sẽ làm quen hay gì đâu, chỉ dám ngồi, nhìn, liếc và ngắm trộm thoai...
  9. adatbber

    adatbber Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2010
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    còn mình thì, chẹp ! mình chả phải dân hn, nhưng chắc là cắm dùi ở đây thui. Hôm trước lên xe về quê, gặp 1 em an ninh, chẹp, nhìn cái kết ngay, mỗi tội xe đông quá, mình lại ngồi cách 2 hàng ghế, hứt hứt, đi cùng 1tiếng rưỡi đồng hồ mà chả cách gì làm quen được. Lúc xuống xe thì e ý bị vây quanh bởi rất nhiều papara Ôm nên chả có cách gì tiếp cận được :(
    P/s: em gai an ninh nao que nam dinh ma co nho 1 anh bo doi nao cung xe ve que ngay thu 7 vai thang ve truoc thi pm nha, biet dau ...
  10. Rprincess

    Rprincess Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2008
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Huhu, hối tiếc vì thứ bảy đã không làm bài, nếu không mình đâu phải khổ sở thế này

Chia sẻ trang này