1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những phút giây sống ngoài chồng, ngoài vợ!!!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi giangaidiep, 19/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giangaidiep

    giangaidiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Những phút giây sống ngoài chồng, ngoài vợ!!!!!!

    Tôi là một người đã có gia đình. Cuộc hôn nhân của tôi rất hạnh phúc, chồng tôi là một người đàn ông khá gương mẫu, nghề nghiệp ổn định, rất yêu thương tôi và tôi cũng rất yêu anh ấy. NHưng gần đây tôi có quen một người, rất tốt, trầm lặng, gioi giang... Lúc đầu tôi chỉ xem anh ấy như là bạn, nhưng dần dần tôi phát hiện cảm giác khi chúng tôi ở gần nhau rất giống với cảm giác khi tôi ở gần chồng tôi lúc chúng tôi yêu nhau. Tôi hoang mang lắm, tôi không biết mình có yêu anh ta không nữa, tôi không muốn phản bội chồng tôi... Nếu cảm giác này là sai, vậy lúc trước không lẽ tôi không hề yêu chồng mình sao? Tôi phải làm gì đây???
  2. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    có lẽ chủ đề này vào phần hạnh phúc gia đình thì hợp hơn chị giângidiep àh, nhưng chị vào đây rồi thì cũng Ok
    Em thì em nghĩ đó chỉ là những cảm xúc nhất thời của chị thôi, hiện tại chị có một người chồng tuyệt vời, một gia đình tuyệt vơi, nên chị hãy suy nghĩ kỹ nhé! theo em thì chị nên xa người ấy đi, không nên tiếp xúc nhiều kẻo lại phát sinh thêm tình cảm thì chết, nên dừng trước khi quá muộn chị àh. đó là lời khuyên của em, còn dĩ nhiên chị có quyết định của riêng mình. Em tin sẽ có được lựa chọn đúng cho mình. x600
  3. NL9630

    NL9630 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2004
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Chuyện trò phát cho nó rôm rả . Mấy cái kiểu này thiên hạ người ta nói rằng đó là trò chán cơm thèm phở. Cái này thì bây giờ nó thịnh hành lắm, cũng phải thôi - cuộc sống ngày càng ổn định về mặt vật chất, nhu cầu tinh thần, tình cảm càng tăng cao. Cái zì dùng mãi cũng cùn, cũng chán. Cái mới có nhiều điều lạ lẫm, hẫm dẫn hơn - con người mà. Nhưng đáng tiếc bạn lại là phụ nữ, mà phụ nữ tham gia cái trò chơi này ích ít hại nhiều, có ngày chỉ nhe toàn lợi thôi .
    Cái gia đình của you chắc là bình yên, ngày qua ngày và anh chồng chỉ biết cắm mặt vào công việc, chè cháo suốt ngày (chắc ít người hiểu đoạn này ) không để ý gì đến vợ con, không tạo cho nhau những khoảng trời riêng chỉ để yêu nhau. Và bạn chắc cũng là một người bị động, không giỏi đạo diễn để tạo ra những tình huống, những không khí nhằm khơi lại tình yêu cho nhau. Nên bạn chán chồng là phải
    Tớ không phải là dạng người khéo nói nên không biết khuyên you thế nào nhưng theo tớ cài tình cảm của you với anh chàng kia chỉ là một thứ gia vị mà anh chồng của you bấy lâu nay quên mất, mà đã là gia vị của nhà trồng được thì chẳng khó khăn chi, you về nhà cứ sài hết mọi thứ của chồng you cũng đủ để you sung sướng, hạnh phúc và bở hơi tai roài cần gì phải đi kiếm thêm cho nó nặng nợ
    Hê hê, chúc vui vẻ nhé
    Được NL9630 sửa chữa / chuyển vào 12:35 ngày 19/11/2004
  4. 2006

    2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Chỉ là cảm giác nhất thời thôi chị à. Chị làm sao có thể 2 người đàn ông một lúc, nhất là như chị nói, chị có một gia đình tuyệt vời.
    2006 nghĩ những phút giây ngoài chồng ngoài vợ là không thể tránh khỏi, nhưng đó chỉ là những "phút giây" thôi, không thể là "năm tháng"được. Mình ý thức được nó để mình vẫn giữ lòng tin vào tình yêu đích thực, để mình không bị nó cuốn đi.
    Chị à, hãy nghĩ đến cảm giác chồng chị. Anh ấy tin chị thế nào và yêu chị ra sao. Cơn say nắng của chị rồi sẽ qua, nhưng chị hãy vượt qua càng sớm càng tốt. Bởi vì chuyện ấy không khác gì chị đâm dao vào tim anh ấy. Chị càng dày vò và dấn sâu vào nó, chị càng khứa sâu vào trái tim chồng chị. Chị đã nghĩ đến chuyện chồng chị sẽ đau lòng thế nào chưa?
    Chị có thể vui vẻ bạn bè với người đàn ông khác, nhưng đừng bao giờ đánh mất niềm tin vào tình yêu mà chị dành cho chồng. Nó là cơn gió thoáng qua hay là bão tố hãi hùng, điều này chỉ có chị quyết định được.
    Make your own choice and be responsible for it.
  5. nothinglastforever

    nothinglastforever Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Hãy nghĩ rằng nếu chồng bạn cũng làm điều này như bạn thì bạn sẽ nghĩ sao?
    Nên nhớ rằng mình là ai? trách nhiệm? nghĩa vụ? đạo đức? lòng tin ... chứ không lấy chồng làm gì???
  6. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này là tâm lý bình thường thôi mà giống như mọi người ai cũng có người yêu nhưng vẫn lén lút hẹn hò với người khác
  7. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0

    Hãy tránh nghĩ đến chuyện đó .......... và cắt đứt hẳn mối quan hệ với anh ta ( nếu chị có thể ) , nếu chị ko làm được hay cảm thấy không hợp lí thì cũng tránh gặp anh ta trong một khoảng thời gian nhất định .
    Dù là đang yêu hay đã có gia đình , nhiều người vẫn đôi khi có cảm giác như chị bây giờ. Đó chỉ là một cơn gió thoảng qua ......... điều quan trọng là ý thức và trách nhiệm của chị đối với bản thân chị .
    Chúc chị và gia đình luôn luôn hạnh phúc
  8. giangaidiep

    giangaidiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn mọi người đã giúp tôi, thú thật là tôi cũng hiểu điều các bạn nói và cũng đang cố gắng tránh mặt anh ta, tôi cũng rất mong muốn gia đình mình được bình yên và thành thật cám ơn mọi người đã tư vấn giúp tôi (một số người còn chúc tôi hạnh phúc nữa) thành thật cảm ơn. Có được những lời khuyên của mọi người tôi đã biết được mình nên làm thế nào cho đúng, thành thật cảm ơn .
  9. mizuftu

    mizuftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    760
    Đã được thích:
    0
    tặng chị 1 ba?i thơ, nhân vật thứ 3 trong ba?i la? NY cuf chứ 0 fa?i ng mới, nhưng hoa?n ca?nh thi? em nghif la? giống nhau Con tim có nhưfng lí lef riêng ma? ko gi? có thê? gia?i thích nô?i, nhưng điê?u đó ko có nghifa la? mi?nh ko thê? la?m chu? đc trái tim mi?nh, khi ma? ơ? bên cạnh la? ng chô?ng rất đôfi yêu thương ! Ai chă?ng có nhưfng fút xao lo?ng, nhưng em tin khi chị đaf nhi?n đc ra ngay điê?u đó thi? chị có thê? ba?o vệ hạnh fúc tô? ấm cu?a chính mi?nh rô?i Chúc gia đi?nh chị luôn hạnh fúc
    NHỮNG PHÚT XAO LÒNG

    Thuận Hữu

    Có thể vợ mình xưa cũng có một người yêu
    (Người ấy gọi vợ mình là người yêu cũ)
    Cũng như mình thôi, mình ngày xưa cũng thế
    Yêu một cô, giờ cô ấy đã lấy chồng

    Có thể vợ mình vì những phút mềm lòng
    Nên giấu kín những suy tư, không kể về giấc mộng
    Người yêu cũ vợ mình có những điều mình không có được
    Cô ấy không nói ra vì sợ mình buồn
    Mình cũng có những phút giây cảm thấy xao lòng
    Khi gặp người yêu xưa với những điều vợ mình không có được
    Nghĩ về cái đã qua nhiều khi như nuối tiếc
    Mình cũng chẳng nói ra vì sợ vợ buồn
    Sau những lần nghĩ đâu đâu mình thương vợ mình hơn
    Và cảm thấy mình như người có lỗi
    (Chắc vợ mình hiểu điều mình không nói
    Cô ấy cũng thương yêu và chăm chút mình hơn)

    Mà có trách chi những phút xao lòng
    Ai cũng có một thời để yêu và một thời để nhớ
    Ai cũng có những phút giây ngoài chồng ngoài vợ

    Đứng có trách chi những phút xao lòng!

  10. iU

    iU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Đây là *** drive . Trước đây chị cũng có *** drive với chồng . *** drive không phải tình yêu, nói thế không có nghĩa chị yêu lầm chồng chị trước đây . Tình yêu bao gồm đam mê *** cùng những sự thân quen trong tư tưỡng và sở thích giữa hai người , biến thành niềm tin đưa đến việc quan tâm và săn sóc lẫn nhau .
    Hiện giờ chị chỉ có *** drive với người mới . Người ta chưa biết những thói quen cùng tư tưỡng của chị, chị cũng chưa biết thói quen cùng tư tưởng của người ta . Hoặc giã đã biết những thói quen cùng tư tưỡng đi nữa, cũng chưa đủ thời gian để tin nhau, để quan tâm cùng săn sóc lẫn nhau . Nói chung là chưa phải là tình yêu .
    Về *** drive, có câu tục ngữ "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén " , đó là do sự gần gũi mà thôi . Không có điều kiện gần gũi, cảm giác này không đến . Sau này có thể chị sẽ gặp người đàn ông khác, ở gần lâu ngày chị cũng sẽ có cảm giác y như lần này thôi .

    Được iU sửa chữa / chuyển vào 12:38 ngày 21/11/2004

Chia sẻ trang này