1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những phút giây sống ngoài chồng, ngoài vợ!!!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi giangaidiep, 19/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Atula_761

    Atula_761 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Đơn giản thôi. Chị cứ tưởng tượng nếu chuyễn này chồng chị và mọi người xung quanh chị phát hiện ra. Chi chịu đựng được thì cứ tiếp tục phát triển đếm mức độ chị thích.
    Đây là sự đánh đổi. HẠNH PHÚC GIA ĐÌNH để được cảm giác nhất thời hoặc mài mãi. 1 canh bạc mà người thua cuộc 90% là chị. Còn 10%, chi có muốn thử k??????
  2. nobita84vt

    nobita84vt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    em nghỉ ai đã lập gia đình rồi thì cũng hay gặp những trường hợp như chị lắm , cảm xúc của chị hiện nay chỉ là nhất thời thôi theo thời gian ảm xúc đó sẻ phai dần .Chị vẫn yêu chồng chị nhiều lắm nên mới co cảm giác tội lỗi như vay
  3. giangaidiep

    giangaidiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Chắc bạn đã hiểu lầm, tôi chưa bào giờ have *** với người đó, chỉ là thầy rung động mà thôi và tôi cũng chưa bao giờ nghĩ tới việc đó với anh ta cả.
  4. newlove

    newlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    lua gan rom lau ngay cung ben.
    vay thi phai de rom khong gan lua.
    dung truoc mot nguoi dep,gioi giang ai ma chang rung dong, khong nhung vay nguoi ta lai quan tam, cham soc chu dao den minh. vay ma khong co cam xuc gi thi moi la lạ. cho du da co gia dinh thi van khong the mat cam xuc do duoc. cam xuc ngoai chong vo.ha!
  5. takokim

    takokim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi nghĩ chị việc chồng chị và chị sống với nhau quá em ấm và hạnh phúc đã trởn thành một điều hiện nhiên tồn tại trong suy nghĩ của hai người.
    Có thể vì một lý do nào đó mà hai người ko có thời gian dành cho nhau, tạo ra sự lãng mạn riêng tư nên dần đà cuộc sống của chị bên cạnh chồng ko còn cảm giác bỡ ngỡ hồi hộp như những ngày đầu nữa.
    Và khi gặp người đàn ông kia, chị bắt gặp lại cái cảm giác thuở đầu với chồng chị. Nhưng hơn ai hết chị hiểu rõ đó có phải là tình yêu ko?
    Tôi ko dám khuyên nhủ gì chị cả. Vì tôi tin chị có đủ sáng suốt để quyết định.
    Nhưng tôi muốn nói với chị một điều. Chị hãy xem người đàn ông kia là qua khứ của chị, mà quá khứ thì cần phải tĩnh lặng. Có như thế cong người mới có thể sống vui vẻ được. Chính tình yêu thương, lòng nhân hậu sẽ làm cho con người quen khi quá khứ ko vui để sống tốt, để vượt qua mặc cảm.
    Tôi cũng muốn động viên chị rằng, hãy delete hết mọi thứ khi ở bên chồng chị. Vì anh ấy cũng đâu muốn chị day dứt, buồn phiền khi ở bên anh ấy.
    Nếu chị thấy mặc cảm hay xấu hổ thì chị hãy giải thoát cho chị bằng cái suy nghĩ hơi bị chủ quan một chút. Biết đâu chồng mình....cũng. Nhưng cả mình và anh ấy đều biết điểm dừng vì cái gia đình bé nhỏ mà mình đang xây đắp.
    Nếu có thời gian hãy tạo ra những bất ngờ thú vị dành cho nhau. Điều đó sẽ làm cho tình yêu thăng hao đấy!!!
  6. hectorintroy

    hectorintroy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Đó chỉ là giây phút thoáng qua mà tôi nghĩ ai cũng gặp phải trong cuộc sống chị ạ. Những người khôn ngoan và đủ tỉnh táo thì sẽ lướt qua nó một cách nhẹ nhàng mà không bao giờ người bạn đời của mình biết được. Ý tôi ở đây là biết cách ngăn chặn sự phát triển của nó và làm mới cuộc sống gia đình mình.
    Tôi mong chị chỉ coi đó là cảm xúc bình thường và tìm cách làm ấm lại tình cảm vợ chồng mình chứ không thì sau này lại hối hận không kịp đấy chị ạ. Đàn ông chúng tôi tự ái lắm, cho dù là tự ái rởm cũng là tự ái. Có thể họ không dễ dàng quay lưng bỏ mặt cuộc sống gia đình nhưng họ cũng sẽ hành hạ vợ mình bằng đủ cách để thoả mãn cơn tự ái của họ đấy.

Chia sẻ trang này