1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những phút thật lòng!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tinh_yeu_tre_con, 11/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. paye

    paye Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    716
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu em,chỉ thế thôi!
    (Không biết có phải là thật lòng không đây???)

    Con mai voi thoi gian
  2. calla

    calla Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ,thật cái gì bây giờ nhể??????
    Thôi thì đành phải nói là đang vui vì làm được việc tốt ,vui vì khoẻ khoắn ,chậc nhưng buồn vì ................cô đơn .Nhưng lòng đã bớt dần nỗi buồn ,có lẽ thời gian đúng là liều thuốc thần cho mọi căn bệnh của thế gian!!!!!!!!!!!!!!

    Của Cesar cũng trở về với Cesar
  3. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    tôi là người k có tình cảm
    đây là những gì tôi thấy thật lòng nhất bây giờ
    AI YÊU NHI ĐỒNG BẰNG BÁC HỒ CHÍ MINH
    AI YÊU BÁC HỒ CHÍ MINH HƠN CÁC EM NHI ĐỒNG
    AI YÊU TIỀN HƠN GIVE_ME_YOUR_HEART_NOW
  4. calla

    calla Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    Ngue nghỉ đi chơi kiếm tiền để tiêu có lẽ là suy nghĩ duy nhất trong đầu mình bây giờ!!!!!!!!!!!!!

    Của Cesar cũng trở về với Cesar
  5. hopefully

    hopefully Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Trảng vẫn chỉ là trăng nếu mình trăng lẻ bóng
    Biển muôn ngàn cỏn sóng, vẫn một mình cô đơn
    Nếu tình không trao nhau anh như trăng lẻ bóng
    Em biển ôm mối sầu,bạc đầu muôn lớp sóng
    chi
  6. kiencang

    kiencang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2001
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    hihi, cho tham gia với...hết sức thật lòng.. Anh chưa cưới vợ được đâu em à.
    M.H

Chia sẻ trang này