1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

những phút .......vui......buồn

Chủ đề trong 'Hà Giang' bởi andythao24, 29/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    buồn: ko thể ở lại hn thêm mọi người đã về cb , ko thực sự mình ko muốn chia tay mọi người ở đây nhưng chỉ đưa mọi người đến giáp bát được thôi ........tự dưng nuớc mắt tuôn rơi
    vui: ko biết có nên dành số tiền đó để đi ko .....hay là để mua sắm hichic
  2. chuotcoi218

    chuotcoi218 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2005
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Ừa ! chán nhỉ anh nhỉ . Chán mà chẳng có con gián nào mà bắt ăn hix Cuộc đời là một chuỗi những tháng ngày buồn chán, chẳng có gì thú vị và vui cả
  3. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    vui: hôm nay lên văn phòng tổng kết ........mệt quá nhưng vui lâu lắm rồi mấy thầy trò mới có dịp nói chuyện , mấy đứa chêu thầy được một trận cười...vui
    buồn: chủ nhiệm bảo ko thể để cho nó hạnh kiểm như vậy được quả thực mình ko đành lòng mình xin mãi cho nó mà ko được và rồi để trống ko xét nữa......sẽ cố gắng xin xem sao.....chán
  4. andythao

    andythao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2005
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0

    Được andythao sửa chữa / chuyển vào 09:32 ngày 10/07/2005
  5. andythao

    andythao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2005
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    buồn: đi lên từ sớm mệt mỏi chán bỏ đi online
    vui: .may quá ttvn post được bài
    Được andythao sửa chữa / chuyển vào 09:37 ngày 10/07/2005
  6. hongkhong_gai

    hongkhong_gai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    buồn quá mất thôi; chẳng thấy ban bè đâu cả, đi chơi toàn lang thang 1 mình
  7. laxanhcodon

    laxanhcodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Buồn thật. đến chỗ bạn chơi thì bạn đi chơi mất. lại phải ngồi ol. híc
  8. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    buồn: vậy là đã xa nó.. giờ này nó đã ở nhà rồi
    vui: bình yên rất nhiều
    Được andythao24 sửa chữa / chuyển vào 08:41 ngày 14/07/2005
  9. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    vui: có thể xin đc việc cũng nhàn và lương cũng ổn..
    buồn: có khi lại mất công toi..
  10. hongkhong_gai

    hongkhong_gai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    vui: hôm nay gặp được bao nhiêu là bạn
    buồn:được tin bọn ở thấi bình huỷ kế hoạch không nên hg chơi nữa

Chia sẻ trang này