1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những phút xao lòng .... có hay không ?!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi LadyDau, 27/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LadyDau

    LadyDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Những phút xao lòng .... có hay không ?!


    Đã có người yêu nhưng đôi khi vẫn có một cảm giác nhớ thât nhiều một người. Mình ko biết làm sao đây? có lỗi vời người yêu ko? mình cũng hổng biết nữa nhưng .... tự an ủi mình .... đó là nhũng phút xao lòng ....

    Dù biết rằng đây ko phải là diễn đàn thơ văn nhưng mình vẫn muốn gởi đến các bạn một bài thơ mong rằng ai có tâm sự như mình sẽ hiểu :
    NHỮNG PHÚT XAO LÒNG
    Có thể vợ mình xưa cũng có một ngưòi yêu
    (Người ấy gọi vợ mình là người yêu cũ)
    Cũng như mình thôi, mình ngày xưa cũng thế
    Yêu một cô, giờ cô ấy đã có chồng.

    Có thể vợ mình vì những phút mềm lòng
    Nên giấu kín những suy tư ko nghĩ về giấc mộng
    Người yêu cũ của vợ mình có những điều mà chính mình ko có được
    Cô ấy ko nói ra vì sợ mình buồn
    Mình cũng có những giây phút cảm thấy xao lòng
    Khi gặp người yêu xưa với những điều vợ mình ko có được.
    Mình cũng chẳng nói ra vì sợ vợ mình buồn

    Sau những lần nghĩ đến đâu đâu mình thương vợ mình hơn
    Và cảm thấy mình như người có lỗi
    Chắc vợ mình hiểu những điều mình ko nói
    Cô ấy cũng thương yêu và chăm chút mình hơn

    Mà có trách chi những phút xao lòng
    Ai cũng có một thời để yêu, một thời để nhớ
    Ai cũng có những phút giây ngoài chồng ngoài vợ
    Dừng trách chi những phút xao lòng.
  2. LamBiengYeu

    LamBiengYeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Nhiều chuyện quá! Lúc thì nói là không có bạn thân, lúc thi xao lòng vì một hình bóng khác! He... he... he. Làm luận văn tốt nghiệp như thế nào rồi?

    mot ngay nhu moi ngay!
  3. dot223

    dot223 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    3.713
    Đã được thích:
    0
    Gì mà ghê vậy?
    dot223.
  4. LadyDau

    LadyDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0

    To LamBiengYeu : Cảm ơn bạn đã quan tâm đến mình, Dậu tui làm luận văn tốt nghiệp xong rùi, kết quả cũng hơi bị tốt, sao? có ... ganh tị ko hả LamBiengYeu ?
    Mình cũng cảm thấy mình nhiều chuyện thiệt đó nhưng ko ngờ còn có người lại .... nhiều chuyện hơn mình nữa, để mình nói nhỏ cho 1 mình bạn nghe thôi nha, ko khéo ai chui vào cái topic này lại cười cho đấy .... hi`hi` . 1_0 rùi nhá. Tâm phục khẩu phục chưa ?
    Đúng, mình chưa có bạn thân thật đấy và những phút xao lòng .... mình cũng hổng biết có hay ko nữa .... nên mới có cái topic này đó!
    Nhưng mình đã dám nói lên những suy nghĩ trong lòng, mỗi ngày qua đi với biết bao buồn dzui, biết bao tâm trạng, .... chính vì thế mà những gì mình viết ra là rất thật ... mình muốn nói ra để trong lòng .... nhẹ nhõm hơn .... nhưng ... mấy ai hiểu được ...
    Mà có trách chi những phút xao lòng
    Ai cũng có một thời để yêu, một thời để nhớ
    Ai cũng có những phút giây ngoài chồng ngoài vợ
    Đừng trách chi những phút xao lòng.
    LadyDau
  5. LamBiengYeu

    LamBiengYeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Không có gì phải ganh tị, vi tôi đang thất học, thất tình và thất nghiệp. . Tôi không quan tâm đến chuyện bạn thân hay không thân. Và tôi cũng không có thời gian để ngồi đó xao lòng. Điều tôi quan tâm là ngày mai tôi sẽ có gi để ăn, có gi để sống, có việc gì để làm. Cuộc sống không phải lúc nào cũng màu hồng. Dù sao cũng chúc mừng bạn đã làm bài tốt.
    Được lambiengyeu sửa chữa / chuyển vào 15:55 ngày 27/07/2002
  6. LadyDau

    LadyDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0

    Dzậy là mình biết tại sao bạn chọn nick LamBiengYeu rùi!!!
    Nhưng thôi, mình đừng gây nữa nhé, ngày mai mình lại phải trở lại .... mặt trận rùi .... vì mình là .... chiến sĩ ..... mùa hè xanh mà.
    Chiến dichfj tình nguyện đấy bạn ah.
    Chúc bạn một ngày mai luôn ... có ăn, sống và làm những gì mình thích nhé...
    Thân
  7. xinhxinh18

    xinhxinh18 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2001
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Chị Dậu có nhìu tâm sự dữ hen... Chị tốt nghiệp rùi à... hu hic... em chỉ mới bắt đầu thì chị quay lưng bỏ đi... Chị đi chiến dịch mùa hè xanh hả... nếu ở vn thì em cũng muốn đi...
    Em thì... hì hì... có những phút xao lòng đó chứ... em mà kể ra thì chắc bi la chết... thui, im lặng là vàng... lắng nghe chị Dậu tâm sự là được gùi....

    XINHXINH18


    LIFE IS A DIFFICULT ADVENTURE BUT I'LL NEVER GIVE UP

Chia sẻ trang này