1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những phút xao lòng.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ttvnol_01, 27/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ttvnol_01

    ttvnol_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Những phút xao lòng.

    Những phút xao lòng

    Có thể vợ mình xưa cũng có một người yêu
    Người ấy gọi vợ mình là người yêu cũ
    Cũng như mình thôi, mình ngày xưa cũng thế
    Yêu một cô, giờ cô ấy đã có chồng.

    Có thể vợ mình vì những phút mềm lòng
    Nên giấu kín những suy tư, không kể về giấc mộng
    Người yêu cũ vợ mình có những điều mà mình không có được
    Cô ấy không nói ra vì sợ mình buồn

    Mình cũng có những phút giây cảm thấy xao lòng
    Khi gặp người yêu xưa với những điều vợ mình không có được
    Nghĩ về cái đã qua nhiều khi như nuối tiếc
    Mình cũng chẳng nói ra vì sợ vợ buồn

    Sau những lần nghĩ đâu đâu, mình thương vợ mình hơn
    Và cảm thấy mình như người có lỗi
    Chắc vợ mình hiểu điều mình không nói
    Cô ấy cũng thương yêu và chăm chút mình hơn

    Mà có trách chi những phút xao lòng
    Ai cũng có một thời để yêu và một thời để nhớ
    Ai cũng có những phút giây ngoài chồng ngoài vợ
    Đừng có trách chi những phút xao lòng!

    NEW
  2. hoadatrongem

    hoadatrongem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Anh à! Em chẳng biết anh có đọc được những dòng này không, nhưng những ngày này khi bọn mình bên nhau, em rất hạnh phúc nhưng nó mong manh quá anh à, em biết anh cũng đang có cái cảm giác này. Nhưng dù có thế nào thì anh cũng phải nhớ là những phút xao lòng mà nhớ đến em thì đừng nuối tiếc, đừng dày vò chính anh và người bạn đời bên anh nhé, chỉ nhớ về em về những kỉ niệm để làm cho anh tốt hơn, cho anh cứng rắn hơn như con người ngoài của anh vậy. Không được nhớ những gì như anh nói, đó là những điều tối kị trong cuộc sống mới anh nhớ nghe!
    Em cũng rất sợ những phút xao lòng, vì khi đó anh lại về trọn trong trái tim em, nhưng cả 2 chúng ta cùng cố gắng nếu mai này ta không có nhau anh nhé!
    hoadabenthem
  3. ttvnol_01

    ttvnol_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ cuối cùng
    TTKH
    Anh hỡi tháng ngày xa quá nhỉ?
    Một mùa thu cũ, một lòng đau...
    Ba năm ví biết anh còn nhớ,
    Em đã câm lời, có nói đâu!
    Đã lỡ, thôi rồi! chuyện biệt ly,
    Càng khơi càng thấy lụy từng khi.
    Trách ai mang cánh "ty-gôn" ấy,
    Mà viết tình em, được ích gì?
    Chỉ có ba người đã đọc riêng,
    Bài thơ "đan áo" của chồng em.
    Bài thơ "đan áo" nay rao bán,
    Cho khắp người đời thóc mách xem...
    Là giết đời nhau đấy, biết không?
    ....Dưới giàn hoa máu tiếng mưa rung,
    Giận anh, em viết dòng dư lệ,
    Là chút dư hương : điệu cuối cùng!
    Từ đây, anh hãy bán thơ anh,
    Còn để yên tôi với một mình,
    Những cánh hoa lòng, hừ! đã ghét,
    Thì đem mà đổi lấy hư vinh.
    Ngang trái đời hoa đã úa rồi,
    Từng mùa gió lạnh sắc hương rơi...
    Buồng nghiêm thờ thẩn hồn eo hẹp,
    Đi nhớ người không muốn nhớ lời!
    Tôi oán hờn anh, mỗi phút giây,
    Tôi run sợ viết, bởi rồi đây
    Nếu không yên được thì tôi... chết
    Đêm hỡi! Làm sao tối thế nầy?
    Năm lại năm qua cứ muốn yên
    Mà phương ngoài gió chẳng làm quên;
    Và người vỡ lỡ duyên thầm kín,
    Lại chính là anh? anh của em!
    Tôi biết làm sao được hỡi trời?
    Giận anh, không nỡ! Nhớ không thôi!
    Mưa buồn, mưa hắt, trong lòng ướt...
    Sợ quá đi, anh... "có một người"!...

    NEW
  4. 1tyn

    1tyn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Tác giả bài thơ "Những phút xao lòng" là Thuận Hữu.
    Và bài thơ không có khổ cuối.

    ".. Mà có trách chi những phút xao lòng
    Ai cũng có một thời để yêu và một thời để nhớ
    Ai cũng có những phút giây ngoài chồng ngoài vợ
    Đừng có trách chi những phút xao lòng! "

    Đề nghị ttvnol_01 tôn trọng bản quyền
  5. hoadatrongem

    hoadatrongem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    1 tyn này! Mình nhớ không nhầm thì trên báo hạnh phúc gia đình đã từng in bài thơ này, mà trong đó có đoạn cuối cùng có lẽ là đoạn ý nghĩa nhất của bài thơ có được đăng lên mà?
    hoadabenthem
  6. xuantam1995

    xuantam1995 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    1tyn oi, bai tho do co kho cuoi do ban ah, ban nen xem lau thu di. ban quyen cua tac gia la co kho cuoi do, ban tin trong tap tho nhung bai tho tinh hay nhat la co bai do va co kho cuoi do.
    PHUT GIAY NGOAI CHONG NGOAI VO LA MOT CAI GI DO MA O DOI KHONG AI KHONG TU HAO LA MINH KHONG CO.
    CUOC SONG LA VAY MA
    HAY NHAT VAN LA KHO CUOI DO PHAI KHONG BAN.
    (ONG TRONG DOI SONG CAN CO MOT TAP LONG DE LAM GI EM BIET KHONG?) trinh cong son
  7. nguoi_xala11

    nguoi_xala11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0

    Đọc bài thơ " Những phút xao lòng " tớ thấy câu nghĩa , ý thơ cứ lủng củng thế nào ấy , chả thấy thoát ý gì cả !!! Hay là tớ ko biết cảm nhận thơ hay sao ý !
    ------------------------------------------------------

    Dòng Sông Không Trở Lại

    Nhạc Sĩ: Bảo Phúc

    Có những dòng sông không trở về đâu
    Quá khứ trào dâng từ nơi xa vắng
    Có những chiều vàng, chếnh choáng bè bạn
    Ký ức tuổi thơ, êm đềm mộng mơ
    Có những dòng sông chảy ngược vào tôi
    Thấp thoáng làn hương gợi bao nhung nhớ
    Đếm những chiều vàng, sóng sánh dịu dàng
    Nhớ mối tình thơ, đâu rồi mộng mơ
    Sông vẫn trôi, cứ trôi dù thương nhớ
    Sông khóc ai, nhớ ai dòng trôi mãi
    Anh vẫn nghe tiếng em
    Từ khi vắng nhau thiếu nhau
    Còn nguyên nhung nhớ, còn nguyên nhung nhớ
    Trong giấc mơ khát khao còn thương nhớ
    Trong nỗi đau mất nhau còn đau mãi
    Ta vắng nhau thiếu nhau
    Còn nguyên nhớ nhung thiết tha
    Hỡi dòng sông không trở về sao !?

  8. 1tyn

    1tyn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Uh! Mình sẽ về xem lại
  9. ttvnol_01

    ttvnol_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Sớm ra mở cửa nhom trời đất
    Mưa phùn lất phất hạt mưa xien....
    Xỏ giầy đi ủng ra thăm bạn,
    Tối về rượu uống cạn cả chai.
    Bạn ơi hãy cứ nằm đây nhé !
    Cũng ấm lòng hơn ở " đấy " nhiều.....
    *********
    Tao thắp cho mày nhang 3 nén,
    Mày thắp cho tao chỉ nén thôi !
    NEW
  10. ttvnol_01

    ttvnol_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Hoa cỏ may

    Tác giả: Xuân Quỳnh

    Cát vắng, sông đầy, cây ngẩn ngơ
    Không gian xao xuyến chuyển sang mùa
    Tên mình ai gọi sau vòm lá
    LốI cũ em về nay đã thu

    Mây trắng bay đi cùng với gió
    Lòng như trời biếc lúc nguyên sơ
    Đắng cay gửi lại bao mùa cũ
    Thơ viết đôi dòng theo gió xa

    Khắp nẻo dâng đầy hoa cỏ may
    Áo em sơ ý cỏ găm dầy
    Lời yêu mỏng mảnh như màn khói
    Ai biết lòng anh có đổI thay

    .............................

    NEW

Chia sẻ trang này