1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những phút xao lòng.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ttvnol_01, 27/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ttvnol_01

    ttvnol_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Mối tình đầu

    Tác giả: Bình Nguyên Trang

    Ngày quay quắt nỗi nhớ
    Đêm dằng dặc niềm mong
    Trăng mười lăm đang vỡ
    Tan vào ta âm thầm

    Cuối con đường mùa đông
    Những cột đèn không ngủ
    Như mắt người năm cũ
    Còn dư âm đến giờ

    Người đi như chuyện xưa
    Không một lần ngoái lại
    Tháng năm lùi xa mãi
    Ngỡ chìm vào bình yên

    Ta ngỡ lòng đã quên
    Chút tình xưa khờ dại
    Thế mà dằng dặc đêm
    Thế mà ngày tê tái

    Thế mà chân đi mãi
    Không qua mối tình đầu?

    ..................................


    NEW
  2. mylove4u29

    mylove4u29 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Sắp rồi, chỉ còn mấy ngày nữa thôi là tới ngày 2/5, tròn 1 tháng ngày anh và em quen nhau, anh sẽ không bao giờ quên được chuyến đi Điện Biên Phủ đấy. 14 tiếng trên xe là 14 tiếng em trong vòng tay anh, dựa đầu vào anh. Ôi, thật hạnh phúc biết bao. Anh đã có 1 sự khởi đầu khá tốt vậy mà đã bỏ lỡ, giờ đây anh lại phải quay lại những bước ban đầu. Chính nỗi nhớ trong anh đã làm anh mất em, anh đã không thể nào kiểm soát được mình, nhiều lúc anh không còn biết phải làm gì nữa. Có những lúc anh muốn thét lên rằng ANH YÊU EM nhưng không thể nào thét được, vì em đâu có muốn nghe. Em biết không, gia đình anh có đầy đủ: cha, mẹ, 2 bà chị nhưng anh không nghĩ đây là 1 gia đình tràn ngập tình cảm, anh luôn mong mình lớn thật nhanh để mình có thể có gia đình của riêng mình. Từ lớp 10 anh đã yêu và yêu hết mình, vì bên người mình yêu anh cảm thấy thật thoải mái và hạnh phúc, anh đã tìm thấy trong tình yêu những điều mà từ trước đến giờ anh chưa bao giờ có. Và cứ thế, chưa bao giờ anh thiếu con gái bên cạnh cả vì chuyện đó với anh là quá dễ. Nhưng đứng trước em thì anh thấy mình hoàn toàn bất lực. Anh không dám nói 1 câu tán tỉnh, tất cả những gì anh nói với em hoàn toàn là sự thật, anh chẳng dám dối em 1 điều gì. Vì anh hiểu rằng em la người con gái của đời anh. Trớ trêu thay, sự thành thật đến không ngờ đấy của anh lại làm anh mất em. Em không tin anh, nghĩ là con người anh không thay đổi, rằng anh chỉ định coi em như những người con gái khác, em nói điều đó ra như đang bóp ngẹt trái tim anh vậy. Em có biết rằng anh yêu em đên nhường nào không?
    E biết không, cả ngày hôm nay anh thẫn thờ đi ra rồi lại đi vào, chẳng biết mình phải làm gì nữa. Chát với em, anh rất muốn nhưng thật khó, cứ phải kìm hãm những gì đang diễn ra trong lòng, nó nhưng những con sóng thúc giục anh, nhưng anh biết mỗi khi anh động đến chuyện tình cảm em đều không thích, lại gạt đi. Em ko muốn anh nghĩ ngợi nhiều và sống thật thanh thản, nhưng làm sao anh có thể làm việc đó được khi ngày nào, phút nào, giây nào anh cũng nghĩ đến em. Ngày mai là em đi Đà Nẵng rùi, anh sẽ có 5 ngày để buồn, để gặm nhấm nỗi cô đơn trong lòng. Vui với người con gái khác? hoàn toàn anh có thể nhưng anh không muốn. Đó chỉ những chuyện đã qua, hiện tại anh chỉ muốn trong lòng có em, tồn tại 1 mình em. Em có hiểu cho anh không?
  3. theBlues

    theBlues Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Em yêu anh, nhiều lắm, biết không anh?
    Em đang làm đau mình đấy, càng ngày càng đau kể từ khi em nói lời chia tay với anh. Nhìn thấy anh, không thể hỏi, phải tỏ ra thờ ơ và lạnh lùng, lòng em đau như cắt anh có biết không. Nhớ anh nhiều lắm, cảm giác không có anh ở bên, không tự cho phép mình được nhớ đến anh, phải giữ chừng mực khi nói chuyện với anh làm em buồn quá. Sao em có thể làm được như vậy? Em có thể làm như vậy đến bao giờ nhỉ? Em không biết nữa. Nhưng có lẽ em nên làm như thế phải không anh? Nhiều lúc không thể hiểu nổi bản thân, không thể biết mình đang làm gì nữa. Hôm nay đã hai người nói em trông có vẻ mệt mỏi, một người thì ở xa, một người thì ở gần. Em không nghĩ là mình lại có thể lộ cảm xúc của mình như thế. Em vẫn cười đấy chứ, nhưng hình như không được rạng rỡ nữa rồi. Giọng nói của em thì hình như có vẻ yếu ớt lắm thì phải? Mặc kệ! Em chẳng quan tâm. Ừ, em buồn đấy, em mệt mỏi đấy, em vẫn còn nhớ đến anh nhiều lắm đấy, em vẫn còn yêu anh đấy thế mà em lại nói lời chia tay với anh.
  4. louis198x

    louis198x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    Công nhận bài Nhưng phút xao lòng của Thuận Hữu này hay thật. Về sau này có bài gì của Nguyễn Thanh Hà phổ nhạc cho bài 1 thời đã xa cũng có ý nghĩa gần giống thế này
  5. louis198x

    louis198x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    Phù, may quá lục lại trong đóng thư cũ tìm lại được lời thơ của bài kia roài. Tặng mọi ngưòi nhé

    Ai cũng có những phút yếu lòng như thế
    Em biết rằng anh sẽ chảng yêu em
    Nụ hôn ấy chỉ là phút giây nông nổi
    Em dại dôt, em trẻ con, em yếu đuối
    Anh bỗng hoá thành người lớn bao dung
    Em biết rằng anh sẽ chẳng nhớ em
    Vì trái tim anh có thừa người khác
    Những bản tình ca bên em anh hát
    Sẽ có một người nào diễm phúc sau em
    Em biết rồi anh sẽ quên
    Cái gì thoáng qua còn mấy ai giữ lại
    Cho dù với em đó sẽ là mãi mãi
    Anh bận lòng chi với một kẻ qua đường
    Đừng dằn vặt mình vĩ lỡ đã nói yêu thương
    Ai cũng có những phút yếu lòng như thế
    Em chẳng trách đâu vì tình yêu có thể
    Đến trong nhau bằng những phút dối lừa...​
    Được louis198x sửa chữa / chuyển vào 01:03 ngày 29/04/2004
  6. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Bài này nữa nè làm đối lại với thơ của Thanh Hà
    Không phải ai cũng có phút yếu lòng
    Phương Tuấn Linh
    Xin em đừng nặng lời trách nhau
    Nụ hôn ấy đâu chỉ là phút giây nông nổi
    " Em ngây thơ, em trẻ con, em yếu đuối "
    ANh có hơn chi tuổi trẻ dại khờ
    Đừng bên anh chỉ là một giấc mơ
    Xin hãy tin những bản tình ca anh hát
    Trái tim anh chỉ mình em định đoạt
    Chẳng thể có người nào diễm phúc sau em
    Đừng tự ti như thế nữa đi
    Anh biết sự cao thượng trong tình yêu nơi em là có thật
    Nhưng nếu thiếu nhau liệu còn gì để mất
    Lòng tốt kia làm người khác đau lòng
    Dẫu ngàn lần anh vẫn nói vậy thôi
    Anh yêu em và cứ là thế đấy
    Đừng nghĩ ai cũng có những phút yếu lòng như vậy
    Đến trong nhau bằng những dối lừa​

  7. mylove4u29

    mylove4u29 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ đầu anh viết tặng em
    Là bài thơ anh viết về đôi dép
    Khi nỗi nhớ trong lòng da diết
    những vật tầm thường cũng viết thành thơ
    Hai chiếc dép kia gặp gỡ tự bao giờ
    Có yêu đâu mà chẳng rời nửa bước
    Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
    Lên thảm nhung, xuống cát bụi cùng nhau
    Cùng bước cùng mòn không kẻ thấp người cao
    Cùng chia sẻ sức người chà đạp
    Dẫu vinh nhục không đi cùng người khác
    Số phận chiếc này phụ thuộc ở chiếc kia
    Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi
    Mọi thay thế sẽ trở thành khập khiễng
    Giống nhau lắm nhưng người đi sẽ biết
    Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu
    Cũng như mình trong những phút vắng nhau
    Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
    Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
    Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh
    Đôi dép vô tư khăng khít bước song hành
    Chẳng thề nguyền mà không hề giả dối
    Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội
    Lối đi nào cũng có mặt có đôi
    Không thiếu nhau trên những bước đường đời
    Dẫu mỗi chiếc ở một bên phải trái
    Nhưng anh yêu em bởi những điều ngược lại
    Gắn bó đời nhau bởi một bước đi chung
    Hai mảnh đời thầm lặng bước song song
    Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
    Chỉ còn một là không còn gì hết
    Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia.​
  8. mylove4u29

    mylove4u29 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Vậy là tối nay em đi rùi, bỏ lại anh ở đất HN này cô đơn với nỗi nhớ.
  9. Rockyt

    Rockyt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Bài thoi Đôi Dép hay và cảm động quá.
    Thê mà hôm trước mình đi dự Hội chợ ở Trung Quốc, có một bà Giám đốc một công ty thiết bị vệ sinh đứng dậy đọc tặng mọi người một bài thơ nói là người tình cũ gửi tặng. Người này yêu bà ta say đắm và xuất khẩu thành thơ luôn. Chính là bài Đôi dép. Nói dối không biết ngượng
  10. mylove4u29

    mylove4u29 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Ko bít bạn định bảo mình nói dối hay bà GĐ kia nói dối nhỉ??? Mình thấy bài thơ hay và phù hợp với tâm trạng của mình nên mình post lên mạng để mọi người cùng đọc, đâu nhất thiết phải do mình sáng tác thì mới được post lên. Nếu do mình sáng tác thì dã post ở mục "Mỗi ngày 1 bài thơ rùi", bên đó có bài "Lời tỏ tình dễ thương" mình rất thích. Nhưng mình chắc chắn là cũng đếch phải do người tình cũ của bà GĐ kia sáng tác đâu

Chia sẻ trang này