1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những phút xao lòng.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ttvnol_01, 27/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mylove4u29

    mylove4u29 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay tỉnh dậy buồn và nhớ em quá, chắc giờ này em đang rất vui vẻ ở Hội An rùi. Ngồi ở nhà buồn quá nên anh lại lên cơ quan để ngồi viết cho em, ko phải ở đây mới có Internet, mà anh muốn ngồi 1 mình để nhớ em, xung quanh anh không có tiếng động nào khác ngoài tiếng của những chiếc server đang chay cả, bình thường chúng thật ồn ào và anh chỉ muốn cho down hết để khỏi nhức đầu. Nhưng hôm nay ngồi giữa những tiếng kêu ấy anh lại cảm thấy dể chịu và thoải mái, chúng chạy cần mẫn cả ngày cả đêm cũng giống như nỗi nhớ trong anh dành cho em vậy. Có lẽ sau suốt những tháng ngày lang thang mải mải miết, tán tỉnh tất cả những cô nào mà anh gặp và anh có thể tán, cho tới khi gặp em thì anh đã hiểu thế nào là tình yêu thực sự, khi mà trong anh lúc nào cũng có em, anh nhớ em thật nhiều, em có bít không
  2. mylove4u29

    mylove4u29 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Vậy là anh đã chấp nhận yêu cầu chuyển tình cảm của anh dành cho em thành tình bạn được 2 ngày rùi. Mọi thứ trong anh hỗn độn quá, anh chẳng bít phải cư xử thế nào nữa. Ngày kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ đã qua rùi, nhưng ?oâm vang Điện Biên? trong anh thì vẫn còn, em khuyên anh chuyển từ chiến thuật ?ođánh nhanh thắng nhanh? sang đánh chậm thắng chắc? mà anh thấy khó quá. Hôm trước bác Võ Nguyên Giáp có nói là quyết định đã đưa pháo vào rùi lại rút pháo ra là quyết định khó khăn nhất. với anh cũng vậy, em có biết không? Có lẽ là anh chưa từng yêu ai như yêu em cả, em cũng có tình cảm với anh, nhưng sao em phải né tránh vậy? Chẳng nhẽ tình cảm của anh vẫn chưa đủ để em có thể đạt lòng tin sao, em có biết là anh luôn mong có 1 ngày được nghe bài ?oĐường đến vinh quang? và cũng la ngày cưới của chúng mình, nghe buồn cười nhỉ, nhưng em đã từng hỏi anh ngày chiến thắng của anh là ngày gì mà. Thôi hôm nay anh chỉ có từng đấy phút giây ngắn ngủi để viết và nhớ tới em thui, Lát nữa anh lại phải họp tiếp rùi, thật là chán ?
    Được mylove4u29 sửa chữa / chuyển vào 14:29 ngày 14/05/2004
  3. mylove4u29

    mylove4u29 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Nói với em và tự hứa với mình là sẽ tập trung vào làm việc, ko suy nghĩ lung tung nữa mà vẫn chẵng thực hiện được gì cả, suốt cả ngày anh chỉ ngồi vơ vẩn và nghĩ đến em thôi, ko bít giờ này em đang làm gì và co nhớ anh ko nhỉ? Anh nghĩ chắc là có vì bề ngoài em lạnh nhạt thế thui chứ bên trong anh nghĩ là em cũng mền yếu và 1 trái tim biết yêu lắm, những lúc em ngồi dựa vào anh anh cảm thấy êm ái và ấm áp làm sao, anh chỉ muốn được như thế, thế mãi. Nhưng tại sao anh ko thể vượt qua rào cản được nhỉ? nhiều lúc anh cứ nghĩ mãi, anh chưa đủ lòng tin hay có 1 cái gì đó em không thích ở anh? Chuyện anh và em quen nhau mọi người cũng biết rùi hỏi nhiều quá, rùi lại đổ lỗi cho anh là do anh ko chân thành, buồn quá
  4. ttvnol_01

    ttvnol_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Xưa không em bình thản vô tư
    Giờ trở lại không em đầy bão tố
    ........
    .......
    Không ....
  5. ttvnol_01

    ttvnol_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Tưởng không sẽ hoàn nguyên như cũ
    Nhưng không , không thể bằng không...
    Khánh Nguyên.
  6. mylove4u29

    mylove4u29 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    vậy là từ mai anh sẽ không viết những dòng tâm sự của mình lên đây nữa. Em sẽ không bao jờ muốn lấy chồng bằng tuổi đúng không? Tối wa khi ngồi nói chuyện với 1 người bạn thì anh chợt nhận ra điều đó. Đấy cũng là 1 người phản đối chuyện con trai lấy vợ sớm, nhưng vói 1 lý do khác là muốn anh có đủ thời gian để nhận ra tình yêu mà người đó dành cho anh. Nhưng thôi, bít được lý do là anh đã thanh thản hơn nhiều rồi. Anh và em sẽ lại là những đường thẳng song song và anh sẽ luôn chờ em bẻ cong đường thẳng đó. Yêu em nhiều ?
  7. mylove4u29

    mylove4u29 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Chà, anh định không bao jờ viết nữa nhưng hôm nay tự nhiên thấy nhớ em wá nên lại lên mạng viết vậy. Có lẽ là lâu lắm rùi mình không gặp nhau rùi em nhỉ. Để xem nào, suốt từ chủ nhật tuần trước nữa, vậy là gần 2 tuần rùi. Nhiều lúc anh thấy nhớ em lắm nhưng thực sự anh cũng không bít phải hành động thế nào cho phải nữa. Cứ nói chuyện với nhau qua chát, qua điện thoại để có thể giữ được tình cảm của mình 1 cách trong sáng và vui vẻ. Hay đến gặp em, rùi mọi cảm xúc trong anh lại tràn về, anh không kìm nén được tình cảm của mình. Và em lại né tránh và sự mạnh mẽ trong anh không còn nữa. Mấy hôm nay bít em ốm mà anh chả bít làm thế nào cả, có nên đến thăm em không nhỉ, mà đến thì em có cảm thấy buồn cười không. Đã rất lâu rùi anh không yêu và quan tâm đến 1 ai nên có lẽ sự nhạy cảm trong anh không còn, nhiều lúc anh muốn ốm cùng em để cùng cảm nhận được sự mệt mỏi trong em, đấy có lẽ mới dừng được ở mức đồng cảm không. Lát lại họp tiếp rùi, chả bít chiều nay em có lên mạng không nhỉ. Nhớ em.
    Được mylove4u29 sửa chữa / chuyển vào 13:35 ngày 20/05/2004
  8. ttvnol_01

    ttvnol_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Thức trắng đêm nay viết trắng dòng,
    Gửi người áo trắng ở bên sông....
  9. mylove4u29

    mylove4u29 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Đã mấy rất lâu không gặp em rùi mà đầu óc anh vẫn còn vơ vẩn. Anh có cảm giác mình giống như người tu hành vậy, chả thiết bon chen với cuộc sống, ai nói gì cũng mặc, sếp mắng cũng kệ. Vì lúc nào anh cũng chỉ nghĩ đến em. Chả hiểu sao khi yêu con người ta lại trở nên ngốc thế nhỉ? anh đã yêu rất nhiều rùi nhưng chưa bao jờ anh có cảm giác như vậy cả. Tại sao em cứ dịu dàng rùi lại lẩn tránh tình cảm của anh như thế. Em cũng chẳng nói dứt khoát với anh 1 điều gì cả. ?oChúng ta cứ làm bạn?. em có bít như thế sẽ làm khổ anh rất nhiều không? ?obiết yêu là không thành, trái tim này tan tành nhưng sao ta cứ cắm đầu mà yêu ?? ôi, khéo anh sắp điên lên mất rùi?
  10. mylove4u29

    mylove4u29 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    híc, đi học mà chán quá, cô giáo dạy buồn thiu, toàn những cái mình bít rùi. Mà có lẽ để mình lên dạy còn hay hơn và nhiều cái mới hơn. Buồn, chả bít làm gì. Những lúc như vậy mình lại thấy nhớ đến em, cũng giống như lúc tan học hoặc những lúc tan làm, mình cảm thấy thời gian thật trống rỗng, chả bít phải làm gì tiếp theo nữa, giá mình có thể đến đón em cùng đi về --> như thế sẽ hạnh phúc biết bao. Nhưng bi giờ mình sẽ cố gắng để thôi không nghĩ đến em nữa, vì mình hiều là em có nhiều tham vọng và sẽ ko dừng lại ở 1 công chức nhà nước như mình, tuy đau lòng nhưng đấy lại là sự thật, càng ngày mình càng khẳng định rõ điều đó. Từ giờ mình sẽ phải nghĩ đến 1 sự thay đổi trong cuộc sống. có lẽ là phải cần kiếm tiền trước, sau đó mới nên nghĩ đến chuyện có 1 người vợ hiền. Thật là buồn, chắc sẽ lại có những tình yêu giả dối, ko tính toán chuyện tương lai. Và không bít bao giờ mình sẽ lại có 1 lần yêu thực sự như thế này nữa nhỉ. Lúc đó mình sẽ cố gắng để không tuột mất tình yêu 1 lần nữa. Hi vọng là vậy

Chia sẻ trang này