1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những phút xao lòng.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ttvnol_01, 27/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ttvnol_01

    ttvnol_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Nóng ! chẳng làm đc gì !
  2. hoabattu1981hn

    hoabattu1981hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0

    Khoảng trống
    Em mở cửa
    Gió ùa vào
    Thoáng rùng mình
    Một khoảng trống
    Nào có ai qua đây..
    Không dấu chân
    Không âm thanh
    Lá rơi...
    Chiếc lá khô run rẩy...
    Em đợi gì
    .........
    Sau khoảng trống mênh mông.....

    Bài thơ này mình cũng thấy lủng củng thế nào ý, ko biết của ai nhỉ???, nhưng mà ý nghĩa ra phết.
  3. amyso

    amyso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    xao lòng một chốc thôi, rồi tạnh ngay!
    Nếu người ta ko thích mình, nhưng cư xử với mình vẫn tử tế và tôn trọng thì mình sẽ hiểu và vẫn quí mến hắn như một người bạn.
    Nhưng nếu hắn thiếu tôn trọng mình thì mọi chuyện sẽ chấm dứt. Việc quái gì mình lại đi thích một kẻ thiếu tôn trọng đối với mình chứ? chậc, bỏ qua!
  4. ttvnol_01

    ttvnol_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Bỗng dưng mây đen kéo về trời tối sầm , và sấm chớp ù tai , mình không còn nghe thấy cái gì nữa , rồi mình cười một mình y như ngày nào . Hai tay khua khoắng mà không cái cọc nào ..... để mình vớ vào

Chia sẻ trang này