1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những phút xao lòng

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi Aki_Yuki, 21/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vosibongua

    vosibongua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Chống chế.
    Con người ta cứ nên sống với cảm xúc thật của mình. Nói ngoại tình trong tâm tưởng ở đây cũng vô cùng( chứ ko hẳn như bạn định nghĩa). Ai mà biết trong đầu bạn nghĩ gì? Ai mà biết bạn đang xây dựng một cái gì đó tốt đẹp hay đang cố gắng xoá nó đi vì cảm giác tội lỗi? Khi mà bạn có ý nghĩ về 1 ng con trai khác ng mà mình đang yêu , dù bạn có cảm thấy tội lỗi hay ko thì bạn cũng đang vô tình lâm vào tình trạng " Ngoại tình trong tư tưởng". Nếu tư tưởng ko ngoại tình thì cảm thấy tội lỗi làm gì. Bạn có ng yêu, nhưng thấy một anh chàng khác đẹp giai thì vẫn có thể khen anh chàng đó chứ, vẫn cảm thấy thích mắt và tim đập nhanh lắm chứ. Chả ai cấm và cũng chẳng thể thấy tội lỗi nếu tư tưởng của bạn chỉ có thế. Nếu đã dằn vặt thì ắt phải có vấn đề, và vấn đề ấy là gì, bạn tự hiểu. Bạn ko thể cảm thấy dằn vặt tội lôĩi nếu bạn ko xây dựng hình ảnh nào tốt đẹp với ng con trai mới kia.
    Tôi chỉ tranh luận chút thôi, ko có ý nói đến chuyện của bạn đâu. Tôi là ng dễ xao động và ko chỉ 1 lần chết vì 1 phút xao động. Nhưng tôi vẫn thích cảm giác được xao động đó. Khi nào tôi ko còn cảm giác xao động đó nữa thì lúc đó tôi đã chết thật rồi.
    Chúc bạn vui vẻ và hạnh phúc
  2. vosibongua

    vosibongua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Bạn dùng cái chữ kí này làm ng ta cảm giác như bạn cũng đang nói rất sướng miệng hay sao ấy. Tớ thì thích tất cả cái gì gấy sướng, ko chỉ có miệng và tai.
  3. vosibongua

    vosibongua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Bạn dùng cái chữ kí này làm ng ta cảm giác như bạn cũng đang nói rất sướng miệng hay sao ấy. Tớ thì thích tất cả cái gì gấy sướng, ko chỉ có miệng và tai.
  4. Nguoi_ca

    Nguoi_ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì có vẻ khác mọi người nhỉ, tôi chẳng thấy xao động gì cả, nếu anh ta là người thực sự đẹp trai hoặc quyến rũ, tôi cũng chỉ nhìn anh ta 30 giây, sau 5 phút tôi chẳng còn nhớ mặt mũi, hình dáng anh ta như thế nào. Nếu anh ta chăm sóc, ân cần với tôi thì tôi cũng chỉ coi đó là việc bình thường.
    Tóm lại là từ trước đến giờ tôi chưa bắt gặp một phút xao động nào, ngay cả đối với người yêu trước đây của tôi ( hơi chán )
    Có lẽ tôi là một kẻ lạnh lùng quá chăng ?
  5. Nguoi_ca

    Nguoi_ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì có vẻ khác mọi người nhỉ, tôi chẳng thấy xao động gì cả, nếu anh ta là người thực sự đẹp trai hoặc quyến rũ, tôi cũng chỉ nhìn anh ta 30 giây, sau 5 phút tôi chẳng còn nhớ mặt mũi, hình dáng anh ta như thế nào. Nếu anh ta chăm sóc, ân cần với tôi thì tôi cũng chỉ coi đó là việc bình thường.
    Tóm lại là từ trước đến giờ tôi chưa bắt gặp một phút xao động nào, ngay cả đối với người yêu trước đây của tôi ( hơi chán )
    Có lẽ tôi là một kẻ lạnh lùng quá chăng ?
  6. vosibongua

    vosibongua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Chưa gặp vosibongua này rồi
  7. vosibongua

    vosibongua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Chưa gặp vosibongua này rồi
  8. Aki_Yuki

    Aki_Yuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Cái bác bọ ngựa này cũng làm em thấy xao lòng một chút rồi đấy.. Xao lòng theo cái nghĩa bực mình, đi đâu cũng trích bài người khác, cũng trả nhời quote quote... nhìn đau cả mắt, tốn diện tích của diễn đàn.
    mà sao bác tự tin vào bản thân mình thế nhỉ???
    Lại nói đến chủ đề chính " Những phút xao lòng" em thích lắm bài thơ Những phút xao lòng -Thuận Hữu-
    Có thể vợ mình xưa cũng có một người yêu
    Người ấy gọi vợ mình là người yêu cũ
    Cũng như mình thôi, mình ngày xưa cũng thế
    Yêu một cô, giờ cô ấy đã có chồng.
    Có thể vợ mình vì những phút mềm lòng
    Nên giấu kín những suy tư, không kể về giấc mộng
    Người yêu cũ vợ mình có những điều mà mình không có được
    Cô ấy không nói ra vì sợ mình buồn
    Mình cũng có những phút giây cảm thấy xao lòng
    Khi gặp người yêu xưa với những điều vợ mình không có được
    Nghĩ về cái đã qua nhiều khi như nuối tiếc
    Mình cũng chẳng nói ra vì sợ vợ buồn
    Sau những lần nghĩ đâu đâu, mình thương vợ mình hơn
    Và cảm thấy mình như người có lỗi
    Chắc vợ mình hiểu điều mình không nói
    Cô ấy cũng thương yêu và chăm chút mình hơn
    Mà có trách chi những phút xao lòng
    Ai cũng có một thời để yêu và một thời để nhớ
    Ai cũng có những phút giây ngoài chồng ngoài vợ
    Đừng có trách chi những phút xao lòng!
    Nhưng điều em muốn nói là trong mỗi tình yêu thì bao nhiêu % cho những phút xao lòng thì gọi là chấp nhận được ... đến ngưỡng nào thì ko thể chịu đựng được nữa, người ta gọi người hay rung rung rinh rinh là người đa tình và không thể chấp nhận được nên đành chia tay.???
  9. Aki_Yuki

    Aki_Yuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Cái bác bọ ngựa này cũng làm em thấy xao lòng một chút rồi đấy.. Xao lòng theo cái nghĩa bực mình, đi đâu cũng trích bài người khác, cũng trả nhời quote quote... nhìn đau cả mắt, tốn diện tích của diễn đàn.
    mà sao bác tự tin vào bản thân mình thế nhỉ???
    Lại nói đến chủ đề chính " Những phút xao lòng" em thích lắm bài thơ Những phút xao lòng -Thuận Hữu-
    Có thể vợ mình xưa cũng có một người yêu
    Người ấy gọi vợ mình là người yêu cũ
    Cũng như mình thôi, mình ngày xưa cũng thế
    Yêu một cô, giờ cô ấy đã có chồng.
    Có thể vợ mình vì những phút mềm lòng
    Nên giấu kín những suy tư, không kể về giấc mộng
    Người yêu cũ vợ mình có những điều mà mình không có được
    Cô ấy không nói ra vì sợ mình buồn
    Mình cũng có những phút giây cảm thấy xao lòng
    Khi gặp người yêu xưa với những điều vợ mình không có được
    Nghĩ về cái đã qua nhiều khi như nuối tiếc
    Mình cũng chẳng nói ra vì sợ vợ buồn
    Sau những lần nghĩ đâu đâu, mình thương vợ mình hơn
    Và cảm thấy mình như người có lỗi
    Chắc vợ mình hiểu điều mình không nói
    Cô ấy cũng thương yêu và chăm chút mình hơn
    Mà có trách chi những phút xao lòng
    Ai cũng có một thời để yêu và một thời để nhớ
    Ai cũng có những phút giây ngoài chồng ngoài vợ
    Đừng có trách chi những phút xao lòng!
    Nhưng điều em muốn nói là trong mỗi tình yêu thì bao nhiêu % cho những phút xao lòng thì gọi là chấp nhận được ... đến ngưỡng nào thì ko thể chịu đựng được nữa, người ta gọi người hay rung rung rinh rinh là người đa tình và không thể chấp nhận được nên đành chia tay.???
  10. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Làm sao có thể nói đủ hay không đủ. Làm sao có thể có ngưỡng cho tình cảm ? Cảm xúc của con người đâu có thể dễ dàng chế ngự được.
    Được shrek_8x sửa chữa / chuyển vào 00:17 ngày 25/11/2004

Chia sẻ trang này