1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những phút xao lòng

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi Aki_Yuki, 21/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sun_1984

    sun_1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    Có những phút xao lòng làm người ta phải hối hận cả đời
  2. vosibongua

    vosibongua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng lại thấy xao lòng. Chắc tại gió lạnh đây mà.
  3. vosibongua

    vosibongua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng lại thấy xao lòng. Chắc tại gió lạnh đây mà.
  4. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Cũng có lúc xao lòng thật. Cũng không hiểu nổi bản thân mình nữa, gặp ai cũng có thể xao lòng nhưng để đi xa hơn , tiến xa hơn thì lại không được . Mình đúng là tâm hồn đá mất rồi
  5. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Cũng có lúc xao lòng thật. Cũng không hiểu nổi bản thân mình nữa, gặp ai cũng có thể xao lòng nhưng để đi xa hơn , tiến xa hơn thì lại không được . Mình đúng là tâm hồn đá mất rồi
  6. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Đã là người phàm ko tránh khỏi những lúc này nọ. Chuyện xảy ra rồi thì mở mồm ra với thiên hạ là ko sao đâu, tớ chẳng bao giờ nghĩ này nghĩ nọ, nhưng tự bản thân mình thì vẫn có lúc tự chửi thầm sao mình ngu thế. Người hay nói mình sống thật, sống vô tư nhất lại là người giả dối nhất.
    Những kẻ hay nói yêu vợ nhất, chỉ có vợ mà thôi, thề thốt này nọ lại là những kẻ đểu nhất. Gọi điện cho vợ nói những lời ngọt ngào "anh yêu em", nhưng tay thì lại đang ôm 1 con khác làm những chuyện này nọ. Chuyện này ko hiếm đâu. Em là em ko dám vơ đũa cả nắm cho nên đừng bác nào nói em bi quan, có cái nhìn cực đoan nhé, mà cũng đừng bác nào có tật giật mình nhảy vào chửi lại em.
    Hehe, đa phần ở đây chắc đều xem cái link em gửi mấy hôm trước rồi. Gửi lại cho mọi người coi
    http://www.cs.uni-magdeburg.de/~trananh/HappyOrNot.htm
  7. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Đã là người phàm ko tránh khỏi những lúc này nọ. Chuyện xảy ra rồi thì mở mồm ra với thiên hạ là ko sao đâu, tớ chẳng bao giờ nghĩ này nghĩ nọ, nhưng tự bản thân mình thì vẫn có lúc tự chửi thầm sao mình ngu thế. Người hay nói mình sống thật, sống vô tư nhất lại là người giả dối nhất.
    Những kẻ hay nói yêu vợ nhất, chỉ có vợ mà thôi, thề thốt này nọ lại là những kẻ đểu nhất. Gọi điện cho vợ nói những lời ngọt ngào "anh yêu em", nhưng tay thì lại đang ôm 1 con khác làm những chuyện này nọ. Chuyện này ko hiếm đâu. Em là em ko dám vơ đũa cả nắm cho nên đừng bác nào nói em bi quan, có cái nhìn cực đoan nhé, mà cũng đừng bác nào có tật giật mình nhảy vào chửi lại em.
    Hehe, đa phần ở đây chắc đều xem cái link em gửi mấy hôm trước rồi. Gửi lại cho mọi người coi
    http://www.cs.uni-magdeburg.de/~trananh/HappyOrNot.htm
  8. Avril85

    Avril85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Như bạn nino kể thì trường hợp đấy phải cho vào hạng phản bội rồi, sao lại gọi là những phút xao lòng được? Cơ mà ở đời nhiều người vỗ ngực ta đây luôn sống thật với từng khoảnh khắc mình đang có trong cuộc sống, lúc nào thấy xao xao liêu liêu xiêu xiêu là dấn thân vào liền mối tình đó, yêu hết mình luôn, xong sau đó tình cảm chết luôn cũng tạch luôn thì lại tự bảo mình bảo người là: Tao chẳng ân hận, tao ko thấy hối hận vì tao luôn sống hết mình. Thế sao gọi là người tốt được
    Con người sống phải có cái chữ nhân chữ nghĩa một tí, chỉ hoàn toàn vì cái ham muốn nhục dục, ham muốn bản thân cho lên hàng đầu thì đâu còn là con người nữa
    Những lúc đó, phút xao lòng bị cho thành điều đáng để phỉ nhổ , ko được coi là điều đáng được biện minh: "Đừng trách chi những phút xao lòng "
    Bạn Nino đừng giận dữ nói thế chứ, tớ ko hiểu rõ bạn định nói gì trường hợp nào chung chung ở xã hội hay ở đây, cơ nhưng mà tớ thấy bạn nói quả là chí lý, nhiều người quả là không tốt, giả dối lắm, nhưng lúc nào cũng tự nhận mình vô tư vô lự , sống hết mình và hoàn toàn không bao giờ phải hối hận gì
    Xem trên phim, bồ bịch trai gái thế nào, ngoài đời y hệt ,. Cứ tưởng phim là giả vờ, mà không phải.. Phim chẳng qua chỉ là nói lên những điều ngoài đời có mà thôi
    Rất buồn vì nhiều người vì những phút xao lòng mà làm tổn thương bản thân mình và tổn thương người khác
    Còn những phút xao lòng vì cảm động trước cái đẹp chẳng có gì là đáng trách cả . Vì sao lòng như vậy là người có tâm hồn, biết rung động trước cái hay cái đẹp.
  9. Avril85

    Avril85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Như bạn nino kể thì trường hợp đấy phải cho vào hạng phản bội rồi, sao lại gọi là những phút xao lòng được? Cơ mà ở đời nhiều người vỗ ngực ta đây luôn sống thật với từng khoảnh khắc mình đang có trong cuộc sống, lúc nào thấy xao xao liêu liêu xiêu xiêu là dấn thân vào liền mối tình đó, yêu hết mình luôn, xong sau đó tình cảm chết luôn cũng tạch luôn thì lại tự bảo mình bảo người là: Tao chẳng ân hận, tao ko thấy hối hận vì tao luôn sống hết mình. Thế sao gọi là người tốt được
    Con người sống phải có cái chữ nhân chữ nghĩa một tí, chỉ hoàn toàn vì cái ham muốn nhục dục, ham muốn bản thân cho lên hàng đầu thì đâu còn là con người nữa
    Những lúc đó, phút xao lòng bị cho thành điều đáng để phỉ nhổ , ko được coi là điều đáng được biện minh: "Đừng trách chi những phút xao lòng "
    Bạn Nino đừng giận dữ nói thế chứ, tớ ko hiểu rõ bạn định nói gì trường hợp nào chung chung ở xã hội hay ở đây, cơ nhưng mà tớ thấy bạn nói quả là chí lý, nhiều người quả là không tốt, giả dối lắm, nhưng lúc nào cũng tự nhận mình vô tư vô lự , sống hết mình và hoàn toàn không bao giờ phải hối hận gì
    Xem trên phim, bồ bịch trai gái thế nào, ngoài đời y hệt ,. Cứ tưởng phim là giả vờ, mà không phải.. Phim chẳng qua chỉ là nói lên những điều ngoài đời có mà thôi
    Rất buồn vì nhiều người vì những phút xao lòng mà làm tổn thương bản thân mình và tổn thương người khác
    Còn những phút xao lòng vì cảm động trước cái đẹp chẳng có gì là đáng trách cả . Vì sao lòng như vậy là người có tâm hồn, biết rung động trước cái hay cái đẹp.
  10. sweetbabyman

    sweetbabyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Anh thì ko giật mình nhưng xem lại trong box mình chỉ có một hai kẻ có vợ, ko biết em ám chỉ ai đây.

Chia sẻ trang này