1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những phút xao lòng

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi Aki_Yuki, 21/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sweetbabyman

    sweetbabyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Anh thì ko giật mình nhưng xem lại trong box mình chỉ có một hai kẻ có vợ, ko biết em ám chỉ ai đây.
  2. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    khà khà, bít ngay mà, thể nào cũng có người vào thanh minh vội.
    Có dám ám chỉ ai đâu, thấy xã hội thế nào thì nói thế đấy thôi.
    Vợ là vợ mà chẳng phải là vợ ai hiểu thế nào thì là thế đấy
  3. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    khà khà, bít ngay mà, thể nào cũng có người vào thanh minh vội.
    Có dám ám chỉ ai đâu, thấy xã hội thế nào thì nói thế đấy thôi.
    Vợ là vợ mà chẳng phải là vợ ai hiểu thế nào thì là thế đấy
  4. vosibongua

    vosibongua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Giá trị xã hội bây giờ đảo lộn hết cả , em nino có vẻ hiểu đời nhỉ. Thế sao tuởng vẫn phải ra Lăng Bác giải ngố? Hết ngố chưa mà nghe có vẻ ăn to nói lớn thế
  5. vosibongua

    vosibongua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Giá trị xã hội bây giờ đảo lộn hết cả , em nino có vẻ hiểu đời nhỉ. Thế sao tuởng vẫn phải ra Lăng Bác giải ngố? Hết ngố chưa mà nghe có vẻ ăn to nói lớn thế
  6. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Con người ta lớn dần theo năm tháng mà. Dạo này chiều nào cũng bận nên ko ra lăng Bác tầm 5h được, mà trời lạnh rùi, nghịch nước có ngày ốm chết.
    Người ta nói to mình cũng phải cố banh cái cổ họng bé tí tẹo ra cho 1 phần thiên hạ cùng nghe thấy, ko có đứa lại bảo mình bị câm. Bị lấn lướt mãi thì cũng phải có ngày vùng lên chứ. Đến chị Dậu còn phải vùng ra trong cái đêm tối đen như mực nữa là mình.
    Hôm nào anh chị qua nhà em hoành tráng tiếp nhé, hehe
  7. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Con người ta lớn dần theo năm tháng mà. Dạo này chiều nào cũng bận nên ko ra lăng Bác tầm 5h được, mà trời lạnh rùi, nghịch nước có ngày ốm chết.
    Người ta nói to mình cũng phải cố banh cái cổ họng bé tí tẹo ra cho 1 phần thiên hạ cùng nghe thấy, ko có đứa lại bảo mình bị câm. Bị lấn lướt mãi thì cũng phải có ngày vùng lên chứ. Đến chị Dậu còn phải vùng ra trong cái đêm tối đen như mực nữa là mình.
    Hôm nào anh chị qua nhà em hoành tráng tiếp nhé, hehe
  8. cafeinlove80

    cafeinlove80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Khà khà , em nino chỉ được cái nói đúng ! Nhưng mừ khi anh alô cho vợ anh , anh không nói là : Anh yêu em , mà nói là: Em ơi ! anh đang ăn phở , tối anh về ăn cơm sau nhé!
  9. cafeinlove80

    cafeinlove80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Khà khà , em nino chỉ được cái nói đúng ! Nhưng mừ khi anh alô cho vợ anh , anh không nói là : Anh yêu em , mà nói là: Em ơi ! anh đang ăn phở , tối anh về ăn cơm sau nhé!
  10. vosibongua

    vosibongua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Ăn khoẻ nhờ. Có dùng doping ko đấy?

Chia sẻ trang này