1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những phút xao lòng...........................

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi cuoi_khoc, 18/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cuoi_khoc

    cuoi_khoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    0
    Những phút xao lòng...........................

    Những phút xao lòng

    Có thể vợ mình xưa cũng có một người yêu
    (Người ấy gọi vợ mình là người yêu cũ)
    Cũng như mình thôi, mình ngày xưa cũng thế
    Yêu một cô, giờ cô ấy đã lấy chồng
    Có thể vợ mìnhvì những phút mềm lòng
    Nên giấu kín những suy tư, không kể về giấc mộng
    Người yêu cũvợ mình có những điều mình không có được
    Cô ấy không nói ra vì sợ mình buồn
    Mình cũng có những phút giây cảm thấy xao lòng
    Khi gặp người yêu xưa với những điều vợ mình không có được
    Nghĩ về cái đã qua nhiều khi như nuối tiếc
    Mình cũng chẳng nói ra vì sợ vợ buồn
    Sau những lần nghĩ đâu đâu mình thương vợ mình hơn
    Và cảm thấy mình như người có lỗi
    (Chắc vợ mình hiểu điều mình không nói
    Cô ấy cũng thương yêu và chăm chút mình hơn)
    Mà có trách chi những phút xao lòng
    Ai cũng có một thời đề yêuvà một thời dể nhớ
    Ai cũng có những phút giây ngoài chồng ngoài vợ
    Đừng có trách chi những phút xao lòng!


    ......................
  2. U_U

    U_U Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua em cũng xao lòng, em cưỡi máy bay bà già God, she had the feeling that she has not felt for such a long time, so was I.
    Mà đọc thơ anh Hùng cười lại nhớ đến người xưa
    Chúng mình không còn là bạn của nhau
    Lâu lắm rồi cả hai đều biết thế
    Nếu có gặp nhau trên đường đời cũng vậy
    Không một câu chào cũng chẳng hỏi tại sao
    Chúng mình không còn là bạn của nhau
    Nhưng anh vẫn nói rằng rất tiếc
    Phút cuối cùng chưa nói lời tạm biệt
    Chỉ hai từ bình dị đến nhỏ nhoi
    Nếu em biết rằng anh vẫn muốn đến chơi
    Như ngày xưa anh vẫn thường hay thế
    Sao bây giờ mỗi buổi chiều bóng xế
    Vòng xe ngập ngừng trước ngõ lại thôi
    Anh là anh và em vẫn là anh
    Là hai người đi trên hai con đường hoàn toàn xa lạ
    Nhưng em ơi đâu phải lá nơi nào cũng rơi xào xạc
    Bởi chúng mình cùng gặp Hà Nội mùa thu qua
    Nếu em biết rằng anh vẫn thường viết thư
    Viết nhiều lắm để rồi không dám gửi
    Nếu em biết rằng anh vẫn muốn gọi điện
    Dù chỉ nghe chuông điện và tiếng em
    Chúng mình không còn là bạn của nhau
    Nhưng anh vẫn muốn nói rằng rất tiếc
    Phút cuối cùng chưa nói lời tạm biệt
    Để tiếp rằng ... hẹn gặp lại ngày mai.......
    - Hoàng Anh Tư -
    Thk 4 special one
  3. cuoi_khoc

    cuoi_khoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    0
    Chú em U_U...chú sướng thế còn gì....
    Anh tặng chú bài viết nhỏ mà anh đã từng viết....
    Cuộc sống, khiến ta cứ gặp hết người này, rồi người khác, vui hết hội này, rồi hội khác, vậy thử làm phép tính, trung bình một năm sẽ quen và gặp bao nhiêu người khác giới, đôi khi ta đã có gia đình, hoặc chưa nhưng cũng đã yêu một ai đấy rồi, nhưng vẫn gặp những người khác nữa....không chắc đã phải là tình yêu sét đánh, không chắc đã phải là sự rung động bất ngờ...nhưng vẫn xao lòng, vậy ai là vầng trăng trong tôi, em hay ai khác nhỉ....hay là đôi khi...em là vầng trăng trong tôi thôi............
  4. trada_thuocla_bl

    trada_thuocla_bl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Đây là văn hay thơ thế nhỉ? mình cảm nhận văn chương chán thật
    xao lòng hả? hôm qua cũng có nhiều phút xao lòng khi ngồi bên cạnh các chị em nhà mình
    Được trada_thuocla_bl sửa chữa / chuyển vào 10:07 ngày 18/12/2006
  5. rose_avizone1910

    rose_avizone1910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    963
    Đã được thích:
    1
  6. cu_non_lon_ton

    cu_non_lon_ton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    1.133
    Đã được thích:
    0
    Chít thật ! Hôm qua em cũng bị xao lòng ! Chữa bịnh thoai !
    Em đọc cái bài thơ của bác cuoi_khoc roài !Nhưng hình như tên ko phải thế mừ !Bài đới của Xuân Quỳnh mừ !
  7. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Hức ...
    Đâý là thơ mừ ...
    Thơ theo kiểu tự do ...
    Miễng thích làm thơ kiểu nài ...
    Ko gò bó, không nguyên tắc ... Tha hồ mà vung vẩy , tung tẩy
    @ Cái vàng vàng thứ 2 : Thật á ?
  8. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    bài nì là: Phút xao lòng, tác giả Thuận Yến (?). ko bít có chuẩn ko nhưng em gái nhớ mang mắng thế.
  9. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ngày trôi qua là mỗi ngày con bé đa tình là nó ngày một lớn lên ...
    Cái list những người đã từng si-nhê trong tim nó cũng thêm dài dằng dặc ...
    Có lúc nó tự hỏi mình có từ gì khác ngoài cái từ " đa tình " để gọi tên cái sự "hay rung rinh " của trái tim nó hay không ?
    Nó đang yêu người yêu nó ... Hạnh phúc lắm ... Đầy đủ lắm ...
    Ấy thế mà ... Tình cờ nó gặp một anh chàng ... nói sao nhỉ ? Handsome này ... Galant này ... Hot này ...
    Đột nhiên nó cảm thấy cái gì đó rất nhẹ ...
    Hì ... Nó rung rinh ... Đấy là một phút xao lòng ... trước cái đẹp ! ( Không hề ngụy biện tí nào nhá )
    Cái đẹp cần và xứng đáng đựơc ghi nhận , chiêm ngưỡng và ca ngợi ...
    Nó nghĩ thế ! Và nó làm thế ! Đẹp thì đẹp ... nhưng trong mắt nó chỉ có người yêu nó là Number One thui ...
    Một lần ...
    Nó cùng đứa bạn của nó lang thang lượn đường ... Nó gặp nhiều thật nhiều các Bro xinh giai ... Trông ai cũng sáng chói ngời ngời ...
    Cứ tấm tắc khen mãi không tiếc lời .. Rồi cùng nhau fixe lại rằng :
    "Đấy ! Bản chất Da-tra cứ hễ ra đường là bộc lộ ngay .. ! ( Da-tra = Dại trai -theo ngôn ngữ của bọn nó )
    Để rùi sau đó ... lại thủ thỉ với nhau .. " Nhưng mà đẹp trai vẫn không bằng cái "thằng" đưa mình đi ăn phở cuốn ! "
    ( Đẹp trai có mài ra mà ăn được đâu chứ ? )
    Nó xao lòng đấy ... Nhưng lại quên ngay ý mà ...
    Lần khác ...
    First Love của nó Call nó đi ăn ... Hắn buồn vì tình yêu của hắn không suôn sẻ .. Trông hắn tiều tụy lắm ! ( Ấy là nó thấy thế ! )
    Nó thấy chạnh lòng ... Chột dạ nghĩ " Giá như nó vẫn còng là người yêu của hắn .. Chắc nó sẽ không để hắn buồn như thế ... !
    Ặc ... Thế là xao lòng rùi đấy !
    Có những lúc .. nó cũng cảm thấy nghiêng nghiêng, chao chao vì những lời tỏ tình hoành tráng (!) của mấy anh chàng ( ... linh tinh ) quanh nó ... Nó vui vui về cái trò đời lắt léo ấy .. Chả hiểu nó có gì hay nhỉ ?
    Để rồi ... sau 1 tích tắc thôi ... nó khẽ nhếch môi lên ( nghe chừng cái nhếch mép ấy có vẻ khinh bạc lắm - Nó mà ... ) " Chài ... Chẹp ... Rõ là vớ vẩn !! "
    ............
    Thế đấy ! Những cái sự làm cho người ta biêng biêng , bay bay , rung rinh , chao đảo ở đời thì nhiều lắm ....
    Dưng mà .. cũng chỉ nhiều lắm là một phút xao lòng thôi ...
    Xong ! Đâu lại vào đấy ...
    ( Chài ... Hum nay nó viết dài quá ! )
    Được habee20 sửa chữa / chuyển vào 12:14 ngày 18/12/2006
  10. what_happen_to_me

    what_happen_to_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Bài Những phút xao lòng của tác giả Thuận Hữu

Chia sẻ trang này