1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những phút xao lòng...........................

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi cuoi_khoc, 18/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HacDienXuNhan

    HacDienXuNhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    1.274
    Đã được thích:
    0
    Mình vừa qua một phút xao lòng
  2. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Xao thì xao ...
    Đừng thay lòng ... Ai nhé !
  3. HT_express01

    HT_express01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thấy lòng mình động đậy, chứ chẳng phải là lao xao nữa ???
  4. _anh_raul

    _anh_raul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Gặp lại em trời không nắng không mưa.
    Cốc cafe sáng ru lòng ta vào nỗi buồn sâu thẳm.
    Biển chiều vắng như tâm hồn anh vậy.
    Thoãng chốc buồn biển bỏ cát bơ vơ!
    ==========
  5. saphiaden

    saphiaden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    4.050
    Đã được thích:
    0
    thỉnh thoảng cũng xúc động trc 1 hành động đẹp của con trai...cảm thýa quý cái bạn í thía...hì hì...
    thế có fải là xao lòng k????
  6. tho_ld

    tho_ld Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0
    Tưởng rằng sẽ không thể quay lưng bước đi!!!...
  7. choachoa

    choachoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    càng đọc càng thấy hay & ngấm dần ... ko nên tránh quá khứ of nhau ... khi tình yêu cũ chỉ còn là hoài niệm
  8. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    những phút xao lòng ...
    mình đã từng có những phút ấy
    2 từ kỷ niệm bao trùm được nhèều thứ thật


     
     

  9. kongcom

    kongcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    2.681
    Đã được thích:
    0
    Kính bút trước nhà thơ Thuận Hữu
    Đừng có trách chi những phút xao lòng!
    Đừng em nhé chớ vội vàng nói trước
    Có hiểu cho anh đã muốn nói bao lần
    Trách sao được trời sinh đa tình vậy
    Chi cho bằng hãy thổ lộ thành câu
    Những giây phút lặng thầm bối rối
    Phút chờ mong em nói hộ tình anh
    Xao xuyến bâng khuâng tim em thở
    Lòng nhủ lòng ai sẽ ngỏ tình đầu ?
  10. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    He he ...
    Lần đầu tiên nhìn Silent mặc quần âu, áo sơmi .... mình choáng ...
    Tránh sao khỏi xao lòng ....
    Iu thế chứ nị ...

Chia sẻ trang này