1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

những phút yếu lòng...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi huongpati, 25/05/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huongpati

    huongpati Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    những phút yếu lòng...

    hôm nay lại khóc đấy... ừ thì cứ khóc đi chứ có sao đâu, khóc có thể chẳng giải quyết được việc gì, nhưng làm mình - dù chỉ tạm thời thôi - vơi bớt nỗi buồn, làm mình bớt tủi thân, khóc giúp mình bình tĩnh lại...dạo này mình thấy sợ cô đơn, thấy sợ bóng đêm, thấy sợ những lúc ở một mình, vì những lúc ấy mình nghĩ đến bạn...và mình sợ mình lại làm cái điều ngốc nghếch là nhắn tin cho bạn...
  2. hung7830hp

    hung7830hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2009
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    bạn này ở đâu thế? Sao có những tâm trạng nghe quen quen vậy nhỉ?
  3. langxang

    langxang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2009
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    mới chia tay đứa nào chả thế, nhìn wen là phải, ham dc 1 thang rùi hết ý mà hehe
  4. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    rồi sẽ qua thoai..chắc lại là 1 trong những mối tình đâu:(..xin chia buồn
  5. 00ps00ps

    00ps00ps Guest

    Nếu muốn nhắn tin cho ng ta thì cứ nhắn thôi, kìm nén cảm xúc làm chi nếu nó thực sự làm mình cảm thấy tốt hơn Quan tâm ng ta nghĩ gì làm gì. Quan trọng nhất là mình nghĩ gì. Rồi cũng qua hết cả thôi :) Cần 1 chút thời gian...
  6. huongpati

    huongpati Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    cũng chẳng phải mối tình đầu, cũng chẳng phải chia tay...chỉ là một chuyện linh tinh không đầu không cuối thôi.
  7. huongpati

    huongpati Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    26 tuổi tây, 27 tuổi ta, như thế đã gọi là già? ta thì bảo là già rồi, tây thì bảo vẫn còn trẻ.
    tự mình thấy là chưa già nhưng cũng không còn trẻ...chưa làm được việc gì đáng kể...công việc thì làng nhàng...tình yêu thì dang dở...cũng đã trải qua > 1 mối tình để rồi nhận ra rằng chẳng ai thật lòng với mình, người ta là người tốt, mình có lẽ cũng là người tốt, vấn đề là người ta lại không tốt với mình.
    hôm qua mẹ gọi điện bảo cái đứa bạn thân mình hồi cấp 2 vừa đưa người yêu về ra mắt, mẹ bảo còn mỗi một mình mình thôi, rằng tính thế nào thì tính...cuộc đời chẳng lẽ chỉ có thế? - sinh ra, lớn lên đi học, học xong thì phải tìm việc, có việc rồi phải tìm chồng và lấy chồng...bạn mình nó đã trải qua một hành trình dài để tìm được một anh chồng theo ý muốn và vì vậy nên phải "trói" ngay. mình thấy nó cứ sao ấy, hơi tủn mủn thì phải - chắc là mình có vấn đề gì không bình thường???
    đôi khi muốn quá một cuộc sống ổn định "một mái nhà yên rủ bóng xuống tâm hồn" với một chồng và 2 con, hằng ngày đi làm về và chăm lo cho cái gia đình bé nhỏ ấy.
    đôi khi là khát vọng sống tự do, muốn học thêm, muốn đi đến những vùng đất mới, làm những gì mình thích.
    cuộc sống phức tạp hay tự mình phức tạp hoá mọi chuyện. suy cho cùng hạnh phúc là bằng lòng với những gì mình có thôi.
  8. huongpati

    huongpati Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    love, it has so many beautifull faces, sharing life and sharing days...my love it has so many empty space.
    buồn.....buồn...
  9. HGiaPhong

    HGiaPhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2009
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    tại sao lấy chồng vào không được làm những cái mình thích nhỉ, tới những vùng đất mới có baby và chồng đi cùng vẫn thích hơn chứ
  10. snowviolet

    snowviolet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2007
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    bạn ơi bạn cứ thử có ia đình và có con vô xem có thích hơn ko

Chia sẻ trang này