1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những quả dưa bở dễ bán

Chủ đề trong 'PTTH Trần Nguyên Hãn - HP' bởi hiboss, 05/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    cụ nội hiboss ơi ''''nên'''' chứ ko phải ''''lên'''' , mà con trai con đứa gì lại đi buôn dưa , nhường lại cho chị em tụi tôi đi .
    tiamo
     
  2. gautruc_M

    gautruc_M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Nói ngọng là việc của giời,con trai buôn thì sao đâu.Cả tháng rồi có thấy đứa con gái nào đâu nhảy
    He he
  3. duongdung16

    duongdung16 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Em ơi ..kệ người ta đi em ...cho bọn nó thấy được cái hay khi buôn chuyện không thì đến mọt kiếp thì vưỡn không biết buôn chuyện là gì ..thế mà cứ hơi tí là nói " sao con gái chúng mày hay buôn chuyện thế "?...
    Mot cau hoi ngan nam thac mac...anh yeu em la that hay dua
  4. hiboss

    hiboss Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    1
    con gái thì muôn đời là con gái,buôn truyện thì vẫn cứ là nhất.Từ khi topic này ra lò đã thấy có cái gì đâu,đừng đổ thừa cho bọn con trai
    In the end
  5. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    hờ ! cụ hiboss dạo này lắm điều lí sự mà toàn đâu đâu, thế cụ khởi xướng ra mà ko có mặt hàng buôn thì chị em tụi tôi đâu có bán được, xem xét lại tình hình đê!
    tiamo
     
  6. hiboss

    hiboss Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    1
    Ừ hén,để tui bắt đầu vậy
    câu chuyện xảy ra vào khoảng tháng 2-3 khi đó tụi tui sắp sửa ra trường thì tui gặp được Thị Nở của mình .Nàng duyên dáng với mái tóc dài,kiêu kì với cái mũi cao,mơ mộng với đôi mắt bồ câu và .......Vào một ngày đẹp trời khi tui đứng với mấy thằng dơ hơi biết bơi ngoài cửa lớp và nàng xuất hiện như một thiên thần. Tui gục từ cái nhìn đầu tiên và chăc nàng cũng vậy.Hôm sau tui đã có một lá thư trong ngăn bàn con f gì sung sướng hơn khi đó là ngày valentin và chắc chắn không phải ngày cá tháng tư.Trong lá thư viết ..... và kết thúc là .... túm lại đủ để cho một thằng không nơi ...... vui sướng.
    Và những ngày sau đó,tui nhận thấy những nụ cười của nàng với tui wa.... mắt.Nàng thường xuyên xuất hiện trước mặt tui hơn với mật độ mà tui không mà trước đây sao tui không thấy nhỉ.
    Và cái gì đến đã đến,ngày cuối cùng khi ra trường tui nghĩ mình cần làm một cái gì đó,nhưng thật khó khi thằng bạn thân cứ kè kè ở bên.Nhưng thật bát ngờ khi tui gặp nàng ,nàng tiến gân f về phía tui và nói :"Chào anh,hôm nay anh ra trưòng rồi.Sắp thi rồi đấy anh ạ cố gắng nhé"
    "em yên tâm,anh chứ nào phải người thường.Anh sẽ không để em thất vọng."Giọng nói từ đâu thế nhỉ,hình như không phải của mình.Thôi thế là hết rồi những giấc mộng xưa.Và bây giờ tui còn nhớ của nàng dành cho tui :"Đây là bạn anh à".Cuộc sóng thật là hay trêu ngươi,chấp nhận thương đau đối đầu số phận
    Đó tui mở hàng rùi đấy ai giúp tui làm tiếp đi chứ.
    In the end

Chia sẻ trang này