1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những quán cafe nhạc Trịnh ở Hà Nội

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi kstamviva, 21/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bluemountainno1

    bluemountainno1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    0
    Mấy cái chỗ này thì em ngồi cả rồi, ý kiến nhận xét của bác thì em đồng ý.
    Cơ mà cái chỗ 101 Trung Kính ấy, em đến 1 lần trong đời, nghe anh Đàm đang gào thét bên đời hiu quạnh, em có ý kiến đổi nhạc Khánh Ly thì được nghe 1 bài, sau đó thì lại được tiếp kiến anh Đàm thêm mấy bài nữa. Uống hết cốc cafe để về ôn thi rồi ra đi hẳn, và k trở lại nữa :D
    À, mà cái quán ấy treo mấy bài báo nói xấu Khánh Ly, em nhìn đã thấy mất cảm tình òi.
  2. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Anh vừa ngồi ở đấy về ... lần thứ 2 nhé!
  3. letitbemusic

    letitbemusic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2009
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
  4. k3nbjn

    k3nbjn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    sao không thấy ai nhắc quán Trịnh ca trên đườngNguyênx Khang( song song đường Láng) nhỉ, e rất thíck quán đó, không gian bên trong theo kiến trúc nhà cổ người Việt ở nông thôn, xinh xắn lắm. Cũng có live show đàn gitar và hát nữa, hình như tối thứ 6, nhưng e không quan tâm lắm vì cái e thiks là cái không gian, ấm áp thật ạ...
  5. chuoicanai

    chuoicanai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Góp thêm một quán nữa bà con nhé!
    Mới ngồi 2 lần nhưng phê rồi.
    Thiền quán - 365 Nguyễn Khang. (cạnh Trịnh Ca) nhé!
    Không gian phê lắm, phê thế nào thì chỉ có ai đến đấy rồi thì mới nói được thôi. Mình bỏ ngỏ đoạn này.....
    Tối thứ 7 nhé!
  6. kstamviva

    kstamviva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    vậy thì fải qua thiền quán xem sao
  7. bluemountainno1

    bluemountainno1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    0
  8. nhattuanhidro

    nhattuanhidro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.767
    Đã được thích:
    0
    Chiều đẹp thế này mà ngồi cafe nghe nhạc Trịnh ở cafe Z ở Hạ Long nhìn xuống biển thì còn gì bằng.


    Cạn ly cạn ly. Tối đi lượn lờ 1 tí mới được
  9. tathayem

    tathayem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2009
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Hôm nào lượn lờ rủ anh em cùng đi chứ mod mới???
    thêm bạn bớt thù, trước lạ sau quen
  10. Bodoi

    Bodoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    Thật ra nếu ko tính nhạc sống thì rất đơn giản. Chui vào phòng, làm 1 cốc cafe ngon. Một bao vina (hoặc loại gì bạn thích) nếu thích có người ngồi cùng thì gọi vào. Đóng cửa. Bật máy + bật nhạc + tắt đèn ==> ngủ ko thích ngủ thì ngồi nghe.
    Không có những xô bồ, không có sự ồn ào, loạn âm. Sướng là sướng ở chỗ đấy.
    Vào quán thì chỉ có không khí mà thôi. Đôi khi có người lên hát cũng hay, có người lên hát rất dở.
    Tớ thích thỉnh thoảng ra quán ngồi. Ngắm gái chứ thực ra là nghe đc mấy.

Chia sẻ trang này