1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những quân đội anh hùng trong lịch sử

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi daovh2, 25/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. daovh2

    daovh2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Những quân đội anh hùng trong lịch sử

    Trong lịch sử loài người, chiến tranh gắn liền với đau thương và chết chóc, nhưng nó lại là bản anh hùng ca về lòng dũng cảm. Trong suốt chiều dài lịch sử của mình, đã xuất hiện những đội quân nổi tiếng về nghị lực, trí thông minh và lòng quả cảm. Ở đây tôi chỉ xin nêu ra ba quân đội điển hình : Quân đội Viêt Nam, quân đội Nga - Liên Xô và quân đội Israel. ( Các bạn có thể bổ xung thêm ) . Quân đội Việt Nam trong quá khứ, cũng như hiện tại có thể nói đã nổi tiếng thế giới về sự kiên cường, hầu như không bao giờ khuất phục trước kẻ thù. Lịch sử có thể kể từ những đội quân của Lý Thường Kiệt đánh thẳng vào thành trì của nhà Tống, sau đó phá tan hơn 10 vạn quân Tống trên phòng tuyến Như Nguyệt đến đội quân "phụ tử chi binh" của Trần Hưng Đạo đại phá quân Nguyên , viết lên bản anh hùng ca của dân tộc. Từ đội quân của Lê Lợi "lấy đại nghĩa để thắng hung tàn" đã "đánh một trận sạch không kình ngạc - đánh trận nữa tan tác chim muông" quét sạch quân xâm lược nhà Minh ra khỏi bờ cõi với khát vọng "rửa mối nhục nhã ngàn năm - dựng nền thái bình muôn thủa" đến đội quân thần tốc của Quang Trung đánh tan 20 vạn quân xâm lược Mãn Thanh. Quân đội Việt nam trong thế kỷ 20 cũng đã được coi như một trong những quân đội kiên cường nhất.
    Quân đội Nga thì ai cũng biết, nổi tiếng về lòng dũng cảm, từ những chiến thắng trước quân Thuỷ Điển, Thổ Nhĩ Kỳ đến những bản anh hùng ca chiến tranh Nga-Pháp (thời Naponeon) và Xô -Đức.
  2. bigapple_k33

    bigapple_k33 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    1
    Mình nghĩ nên loại quân lực VNCH ra mặc dù có thời nó được nhận cái hư danh là đội quân "hùng mạnh" tầm cỡ thế giới.
  3. U18

    U18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn đã khen tặng...
    Nhưng mà cái này nói nhiều quá rồi
  4. kien098

    kien098 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    15
    Quân đội anh hùng nhất là quân đội Mẽo cuốc, từ thuở thành lập tới giờ luôn thắng trong các trận đánh, chỉ thua trong một cuộc chiến tranh nào đó (bởi các chánh trị gia) mà thôi.
    Binh hùng, tướng mạnh, đất nước hùng cường, ai tranh được ngôi vị của Mẽo cuốc
  5. vinh2k5

    vinh2k5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    3
    Đúng
    Quân đội Mỹ là 1 quân đội anh hùnghọ luôn luôn thắng trong tất cả các cuộc chiến tranh mà họ tham gia, họ chỉ thua có duy nhất QDNDVN mà thôi, đó là do sai lầm của các nhà chính trị Mỹ là đã mang quân sang xâm lược VN, nếu các nhà chính trị Mỹ mà không sai lầm mang quân XL VN thì quân Mỹ chưa hề thua ai
  6. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Thế là ít ra quân đội Mẽo vẫn có thua. Không sánh được với quân đội anh hùng nhất thế giới, đánh đâu được đó là quân đội Tàu
  7. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.879
    Đã được thích:
    10.411
    Sao không có ai nhắc đến quân đội Sparta thời Hy Lạp cổ đại nhỉ ? Bọn này được xem là đỉnh cao của chủ nghĩa quân phiệt đấy. Quân đội Sparta được xem là đạo quân tinh nhuệ, thiện chiến, dũng cảm, kỷ luật nhất của thời kỳ vũ khí lạnh. Trong trận Thermopylae 300 lính Sparta đã cầm chân cả 1 đạo quân khổng lồ lên đến hàng vạn quân của đế chế Persia, khiếp chưa .
  8. flyingmagician

    flyingmagician Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    Cái này tôi cũng nghe nhắc đến nhưng chưa được biết chi tiết. BÁc có tài liệu post lên để học tập cái
  9. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.879
    Đã được thích:
    10.411
    Tài liệu gì đâu, chỉ toàn google thôi . Mình biết tới Sparta qua 1 trò chơi thôi; rồi sẵn tiện lòng vòng trên mạng tìm thêm 1 ít thông tin về nó ấy mà.
    Sparta là 1 city_state (dịch ra làm sao nhỉ ) ở cực nam của Hy Lạp. Dân ít, nô lệ đông, kẻ thù (?) nhiều nên Sparta quyết định chọn con đường quân sự hoá cả nước nhằm tự vệ. Toàn bộ công dân nam của Sparta là quân nhân. Chính quyền Sparta yêu cầu trẻ em khi mới sinh phải được được kiểm tra chọn lựa kỹ càng; những đứa trẻ xấu số bị cho là không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ, hình thể sẽ bị vứt bỏ ở "ngọn đồi của sự từ chối" (Place of Rejection). Mục đích là để duy trì và dần nâng cao chất lượng nòi giống (đại loại cũng giống kiểu suy nghĩ của Hitle). Khi được 6 hay 7 tuổi gì đó thì mọi trẻ em nam phải rời gia đình, tham gia các hoạt động cắm trại, thể dục thể thao, rèn luyện quân sự; các hoạt động văn hoá khác chỉ là thứ yếu. Rèn luyện rất căng thẳng và khắc nghiệt: bọn trẻ phải đánh nhau với các quân nhân trưởng thành để rèn luyện khả năng chịu đựng, bị bỏ lại ở những nơi hoang dã để rèn luyện khả năng sinh tồn, được khuyến khích trốn trại đi tìm gái hay giết vài tên nô lệ cho quen máu ......Năm 20 tuổi chính thức gia nhập quân đội và sẽ ăn ở cùng với đơn vị của mình, vẫn chưa được về nhà cho đến khi 30 tuổi. Trong thời gian này thì bọn thanh niên được khuyến khích lấy vợ để nhanh chóng sản sinh ra thêm công dân mới, và việc về ngủ với vợ cũng trở thành rèn luyện vì bọn họ phải trốn được ra khỏi trại thì mới về với vợ được . Nói túm lại thời gian huấn luyện của 1 người lính Sparta là 23-24 năm. Thử hình dung coi mấy tên Spartan này đáng sợ tới mức nào trên chiến trường .
    Để ngày mai mình tìm lại mấy cái save cũ rồi post thêm vài bài nữa về mấy cái cỗ máy giết người này, mà không phải LS đâu, game thôi .
  10. Mathilda

    Mathilda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Bác không phân biệt đc thế nào là anh hùng, thế nào là thiện chiến à ?
    Có phải cứ thắng nhiều thì là anh hùng đâu
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này