1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những quan hệ "mờ ám" trong nghề báo

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi Ech_Com_new, 14/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. AnhHaiAnh

    AnhHaiAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Có gì lạ đâu, tớ đã từng bị một lần rồi, vừa phỏng vấn lão trưởng phòng giáo dục ở một huyện nọ về lương giáo viên (đến nay còn lãnh lương 290.000).Chưa kịp chấp bút thì TBT điện thoại bảo: việc đó mình đừng đả động đến...
    Thế nhưng tớ cũng đã rút kinh nghiệm, báo mình không sử dụng thì mình gửi cho báo khác.
    Anh em báo chí phía Bắc cứ xuýt xoa: "Phía Nam làm báo sướng thật, cứ thẳng băng mà đi vì phong cách thoáng". Còn anh em làm báo phía Nam thì ganh tỵ: "Phía Băc gần mặt trời, cái gì cũng được ưu tiên".
    Vậy thì phía nào sướng????
  2. Ech_Com_new

    Ech_Com_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Trích từ cuccuh
    Những THÔNG TIN đó không mua được bằng tiền, chỉ mua được bằng rất nhiều tiền thôi phải không cuccuh? . Đùa thôi!
    Nhưng cũng thấy băn khoăn quá. Đúng là mối quan hệ đem lại thông tin - cái này cực kỳ có giá. Nhưng hãy nhìn ngược trở lại. Để có được thông tin đó chắc chắn ban đầu chúng ta cũng phải đầu tư khá nhiều rồi, có thể là: thời gian, tiền bạc, công sức, tranh thủ tình cảm... Nhìn một cách thực dụng, thô thiển và quy ra thóc mà nói: kiểu gì cũng phải tốn kém.
    Còn các ý khác, đúng như cuccuh nói đấy, có nhiều hay ít thông tin là tuỳ vào sự mềm mại trong cách xử lý các mối quan hệ của phóng viên.
  3. cuccuh

    cuccuh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Để có được thông tin đó chắc chắn ban đầu chúng ta cũng phải đầu tư khá nhiều rồi, có thể là: thời gian, tiền bạc, công sức, tranh thủ tình cảm... Nhìn một cách thực dụng, thô thiển và quy ra thóc mà nói: kiểu gì cũng phải tốn kém.
    [/QUOTE]
    Tôi xin nói với bác Ech Com điều này, khi tôi bắt đầu được giao chuyên trách, mảng của tôi là mảng giáo dục. Cái làm tôi đau đầu nhất nhưng cũng thích thú nhất là bắt tay vào tạo lập những mối quan hệ mới. Tôi còn nhớ lần đầu tiên bước chân đến văn phòng Bộ Giáo dục, tôi đã nói với 1 đồng chí ở đó thế này: "Em sang đây làm việc trên tinh thần hợp tác, cởi mở. Em muốn có sự cộng tác của cả hai bên. Khi hay thì khen còn khi dở thì sẽ chỉ rõ. Không phải để đánh đấm mà trên tinh thần xây dựng. Nói để các bác thấy sai mà sửa." Bác ấy nhất trí, và từ đó đến nay em vẫn làm việc trên tinh thần ấy. Và em tự thấy đó là thái độ chừng mực
    Tôi không tự ca ngợi mình đâu, mỗi ngừơi có một cách làm việc của riêng mình nhưng tôi lấy phương châm thẳng thắn làm đầu nên làm việc với họ cũng không phải cả nể gì cả. Tôi nghĩ nhiều phóng viên hiện nay cũng vậy.
    Tất nhiên, tôi làm việc cũng chưa ra đâu vào đâu, nhưng với quan điểm ấy, tôi hi vọng sẽ giữ được mình ở mức tối đa có thể.
  4. appassionata

    appassionata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Tôi xin nói với bác Ech Com điều này, khi tôi bắt đầu được giao chuyên trách, mảng của tôi là mảng giáo dục. Cái làm tôi đau đầu nhất nhưng cũng thích thú nhất là bắt tay vào tạo lập những mối quan hệ mới. Tôi còn nhớ lần đầu tiên bước chân đến văn phòng Bộ Giáo dục, tôi đã nói với 1 đồng chí ở đó thế này: "Em sang đây làm việc trên tinh thần hợp tác, cởi mở. Em muốn có sự cộng tác của cả hai bên. Khi hay thì khen còn khi dở thì sẽ chỉ rõ. Không phải để đánh đấm mà trên tinh thần xây dựng. Nói để các bác thấy sai mà sửa." Bác ấy nhất trí, và từ đó đến nay em vẫn làm việc trên tinh thần ấy. Và em tự thấy đó là thái độ chừng mực
    Tôi không tự ca ngợi mình đâu, mỗi ngừơi có một cách làm việc của riêng mình nhưng tôi lấy phương châm thẳng thắn làm đầu nên làm việc với họ cũng không phải cả nể gì cả. Tôi nghĩ nhiều phóng viên hiện nay cũng vậy.
    Tất nhiên, tôi làm việc cũng chưa ra đâu vào đâu, nhưng với quan điểm ấy, tôi hi vọng sẽ giữ được mình ở mức tối đa có thể.
    [/QUOTE]
    Giáo dục còn đỡ (Em ko tiện bàn đến một số trường hợp nhạy cảm em đã nghe nói hoặc đã gặp phải ở đây). Mong bác cố gắng giữ vững được lập trường quan điểm đáng quý trên.
  5. Ech_Com_new

    Ech_Com_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Ở đây tớ lại muốn tạt ngang sang "cái thế" của một cơ quan báo chí. Có một chuyện rất chán thế này, nhiều khi phóng viên nhà ta rất hiên ngang, rất tự trọng, sẵn sàng làm việc với tinh thần hợp tác, thẳng thắn, tốt khen, xấu chê... nhưng chết tội... cái tên của tờ báo anh làm chưa đủ kêu với người ta. Có rất nhiều cơ quan quan liêu. Ví dụ như Bộ VH-TT chẳng hạn. Bạn tớ gửi công văn đàng hoàng. Nó đã nhiều lần lên gặp mặt trực tiếp bộ phận có trách nhiệm gửi thông tin cho báo chí. Liên hệ suốt 2 năm trời nhưng họ vẫn kiên quyết không báo khi có tin.
    Một số Bộ rất quái đản, có lịch hoạt động nhưng chỉ gửi cho 1 vài báo. Thời buổi fax fiếc ầm ầm, thế mà các bác có tin không, UBND Thành phố Hà Nội nhất định không fax sang cho các tờ báo trực thuộc. PV của mấy tờ này suốt ngày chạy xe đi lấy lịch về.
    Muốn lấy tin ở các Bộ, Ngành, anh em hiện nay vẫn phải chơi cách trả tiền cho một vài chân trong. Cái này cũng đúng thôi, bởi thông tin vào tay chúng ta thành tiền nên không có lý gì họ miễn phí.
    Túm lại là phải chịu khó! Tạo mối quan hệ đâu phải chuyện dễ như ăn chuối được. Có nhiều đường đi, cả thẳng lẫn vòng.
  6. antigod

    antigod Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    5.791
    Đã được thích:
    4
    Mệt .Mai reply các bài
  7. au999

    au999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, có nhiều đường đi từ Hà Đông đến Bờ Hồ, xe bus, xe ôm, xích tô, tắc xi ... dưng mà các bác đến nhanh hay chậm đều là tùy bác cả thôi. Thỉnh thoảng cũng có khi tắc đường nhưng cũng là cả làng cùng tắc.
  8. lovelycinderella

    lovelycinderella Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    5.309
    Đã được thích:
    0
    Em mới đi làm được 1tháng, cũng đang rất lo lắng về việc tạo quan hệ với nguồn tin các bác ạ. Rất mong các tiền bối có "chiêu" nào hay, độc có thể chia sẻ thì chia sẻ với đàn em.

Chia sẻ trang này