1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những quan tâm đặc biệt có phải là biểu hiện của tình yêu??/

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi WaveofDanuypriver, 23/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. WaveofDanuypriver

    WaveofDanuypriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Những quan tâm đặc biệt có phải là biểu hiện của tình yêu??/

    Nếu như có một người dành cho bạn rất nhiều sự quan tâm, thường xuyên tặng bạn những món quà, có thể nói chuyện với bạn hàng giờ không biết chán,..... nhưng lại chưa đem lại cho bạn một thông điệp gì về tình yêu, liệu bạn có thể hy vọng một điều gì đó không???
  2. The_worst_things

    The_worst_things Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Hi vọng thì cứ hi vọng có ai cấm gì đầu nhưngkhó đợi một thời gian đi, chứ mới chỉ có lúc đầu như thế thì chẳng nói được cái gì cả!

    Đã là nguời thì không bao giờ bó tay chịu thua. Con người có thể bị tiêu diệt chứ không chiụ khuất phục

  3. WaveofDanuypriver

    WaveofDanuypriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Nếu như đã là một thời gian dài đến 1 năm như thế thì sao hả bạn?? Cái na ná như tình yêu thì có đến hàng nghìn hàng vạn vậy thì những biểu hiện đó phải chăng chỉ là cái gì đó tương tự???
  4. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Em có hai phương án cho bác tham khảo nhá:
    1. Anh ý đang có gì đó muốn nhờ vả xin xỏ bác hoặc người thân của bác (nếu trường hợp bố mẹ anh chị cô dì chú bác nhà bác làm to)
    2. Anh ý quan tâm đến bác nhưng nhát hoặc thận trọng quá nên chưa nói. Hoặc cái sự quan tâm đấy chưa chín muồi nên anh ý chưa cho bùng cháy thành tình yêu.
    Đấy, còn mấy giả thiết nữa nhưng 2 cái này phổ biến nhất. Bác xem rồi tự rút ra kết luận nhá!
    Vũ vô kiềm toả năng lưu khách
    Nguyệt hữu loan cung bất xạ nhân
  5. barbecue

    barbecue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Cứ nghĩ là lại có thếm một người nữa có cảm tình với mình đi. Cái gì chưa nói ra thì chưa thể biết rõ được À mà này, đối tượng của đồng chí có hơn đồng chí nhiều tuổi không? Phong cách cưa cẩm của các 'ông già' nhiều khi rất khác
  6. tear_in_heaven

    tear_in_heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    0
    Nếu ta dính cả những toan tính vật chất vào những tình cảm rất mỏng manh mới chớm này thì kết cục sẽ chẳng đến đâu
    Hãy cứ để con tim thử làm hoa tiêu 1 phen xem sao
    Nếu nỗi buồn như sợi tóc
    Mỏng manh vắt qua lời thề
    Xin thời gian làm gió thổi
    Nỗi buồn ơi mau bay đi
  7. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Barbecue nói đúng đấy, cái gì chưa được công bố thì chưa thế khẳng định được điều gì cả. Nếu người ta quan tâm đặc biệt tới mình thì có nghĩa là người ta quý bạn đó và bạn
    nên trân trọng tình cảm đó:)
    All my love is what I want to give you everyday....Love you more than yesterday...less than tomorrow...
  8. WaveofDanuypriver

    WaveofDanuypriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Tình huống mà mình đang đề cập là tình huống của một người bạn mình. Anh bạn của cô ấy hơn cô ấy 5 tuổi , là một người rất thông minh, giỏi và giàu có. Cô bạn mình rất lúng túng trong cách cư xử quá đặc biệt của anh ta khi anh ta không đem đến cho cô ấy một thông điệp nào cả. Nghe cô bạn kể chuyện mà mình thấy đàn ông thật khó hiểu quá!!
  9. Vothuong

    Vothuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy cô bạn của bạn còn có hy vọng đấy. Chắc anh ta còn đang suy nghĩ, đắn đo trước khi quyết định một việc gì đó trọng đại. Còn đỡ hơn là người ta nói lời yêu tới tấp mà lại chẳng quan tâm gì đến mìn, ngồi nói chuyện có mấy câu đã ngáp.
  10. blueriver

    blueriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Chắc người đó kết bạn rồi

Chia sẻ trang này