1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những quán uống nước ở Hà Nội có nhạc không lời "sống"

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi nowhere_man, 14/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pucca706

    pucca706 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Có quán Dilmah 333 Kim Mã cũng được đấy. Có cả kết hợp ghitar với sáo hoặc nhị. Nghe lạ tai phết.
  2. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Tớ còn biết 1 quán tên là Cafe Dừa ở phố Phạm Huy thông (gần hồ Giảng võ ).Nhưng ở đấy ko hay lắm
  3. NguaBatKham_HN

    NguaBatKham_HN Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Chắc ý bạn muốn nói đến quán Hà Nội Phố, nằm ở ngã tư đường Trần Nhân Tông và đường Nguyễn Đình Chiểu.
    Quán 2 tầng, mỗi tầng đều có người chơi nhạc nhạc. Ở dưới tầng 1 thường là Piano và Violon, trên tầng 2 thường là Ghita gỗ và Organ điện tử. Nhạc ở cả 2 tầng đều nghe được, một quán đáng ngồi tuy chất lượng phục vụ chưa được hoàn hảo lắm.
  4. Cobalt

    Cobalt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Chắc ý bạn muốn nói đến quán Hà Nội Phố, nằm ở ngã tư đường Trần Nhân Tông và đường Nguyễn Đình Chiểu.
    Quán 2 tầng, mỗi tầng đều có người chơi nhạc nhạc. Ở dưới tầng 1 thường là Piano và Violon, trên tầng 2 thường là Ghita gỗ và Organ điện tử. Nhạc ở cả 2 tầng đều nghe được, một quán đáng ngồi tuy chất lượng phục vụ chưa được hoàn hảo lắm.
    [/quote]
    Ối , anh !
    Trời xui đất khiến thế nào mà anh lưu lạc tận trời này ? Kể là không fải nhưng mà gặp anh thế này thì không thăm hỏi là không có được anh ạ, dù cho chúng nó bảo em chat chít, sì pam.
    Trời hè nóng bức, người rà thì sức khoẻ vẫn cứ tốt chứ anh? . Cũng là nhân tiện thỉnh thoảng anh ghé đây chơi cho nhà em nó rôm nhá .
    Không fải là quán ruột nhưng chắc là quán quen của anh hử . Em cũng đã qua đó độ dăm đôi lần, từ khi quán mới mở, còn đang chưa hoàn thành hẳn cơ nên cái hồi đó fục vụ fục viếc cứ gọi là nhiệt tình lắm. .
    là cho sự thông cảm với cái sự không hoàn hảo của anh.
    Anh lại nhà !

  5. nowhere_man

    nowhere_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2005
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Ở phố Phạm Huy Thông có 2 quán là Ngọc Khánh và Cafe Dừa (hình như tên vậy) mà bạn nói là có nhạc sống. Quán Ngọc Khánh lớn, có vẻ ồn ã, quán Cafe Dừa nhỏ, yên tĩnh hơn. Tôi cũng mới chỉ đi qua nhìn thấy họ biểu diễn ở trong, không biết các quán đó như thế nào
  6. Ham_tim_hieu

    Ham_tim_hieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2003
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Trong Cung Việt Xô có nhiều quán vào buổi tối, quán này là quán nào mà tôi không thấy nhỉ?
  7. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Ở đó hồi trước có 3 người biểu diễn cơ ....Nhưng bây giờ chỉ còn 1 thôi ..........Ở đó tuy ko hay mấy nhưng tớ thích vì ko gian yên tĩnh và đầm ấm .....Nhất là ngồi ở trong nhà
  8. ziczacziczac

    ziczacziczac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    2.187
    Đã được thích:
    0
    Trong Cung Việt Xô có nhiều quán vào buổi tối, quán này là quán nào mà tôi không thấy nhỉ?
    [/QUOTE]
    Quán đấy tên là Valentine
  9. tranhoanglong

    tranhoanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    0
    Quán Diva của HKA ở đối diện Sofitel ấy. Mỗi tội các em ở đấy phục vụ kém nhiệt tình.
  10. quanNoK

    quanNoK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Mình có biết một quán nằm ở đường Công Viên Nước Hồ Tây. Tại đây họ thường chơi nhạc tiền chiến vào chủ nhật hàng tuần có saxophone và ghi ta. Quán hơi xa trung tâm nhưng thích hợp cho nhưng cuộc đi dạo mát. Trước quán có tên là Bar Beer Chiều nhưng giờ có lẽ đã đổi tên là Bar NoK.
    Note: Các bạn đừng nghi mình là chủ quán vì có cái nick giống tên quán nhé. Chả qua là tớ copy thôi (hì...hì...may mà chủ quán chưa biết gì)

Chia sẻ trang này