1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những quán uống nước ở Hà Nội có nhạc không lời "sống"

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi nowhere_man, 14/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. toc_vang_hoe2211

    toc_vang_hoe2211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.464
    Đã được thích:
    0
    Quán đấy tên là Valentine
    [/QUOTE]
    đâu fai mình nhó là tên la cafe Tít
  2. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Sofitel plaza nữa. Mình mê violin nên thỉnh thoảng lại mò đến đây.
  3. tulinh_1980

    tulinh_1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    2.409
    Đã được thích:
    0
    hay quá mình đang di tìm những quán này thì lên đây có đầy đủ thông tin cần tìm. Cám ơn các bạn nhé
  4. nowhere_man

    nowhere_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2005
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Quán đấy tên là Valentine
    [/QUOTE]
    Tối hôm nọ đi đến quán Valentine, thấy quán vắng quá, hỏi chị phục vụ là có nhạc không lời không thì được trả lời ậm ừ là đến 9h sẽ có. Ngồi đến qua 9h mà chả thấy gì, đến khi ra về hỏi vì sao lại vậy thì được trả lời là quán này ... đang sửa nên không có nhạc nữa. . Chán quá đi mất
  5. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    ừ, chỗ đó cũng được, style đưọc, view được, đồ uống tạm được nhưng sao mình ghét phục vụ ở đó thế không biết. mang tiếng cafe 5*
  6. nowhere_man

    nowhere_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2005
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Tối chủ nhật vừa rồi qua Vô Thường 456 Hoàng Hoa Thám công nhận là hay thật, hơn hẳn Cuối Ngõ Cầu Giấy. Không gian thì thoáng rộng hơn, cây cối nhiều hơn và không ồn, chật chội như Cuối Ngõ, có biểu diễn các nhạc cụ dân tộc, lại có cả 1 bác Tây biểu diễn đàn môi. Tôi khoái nhất là được ngồi chiếu bên bàn tre, xung quanh lại có mấy cái vespa cũ dựng làm cảnh trang trí.
    Giá cả thì cũng mềm, với 20k có thể được 1 ấm trà và hạt dưa cho 1 đến 4 người
  7. knlmctn_kbgn

    knlmctn_kbgn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Cái topic này công nhận là hay! Vote tặng tác giả 5* nhé!
  8. babygenie

    babygenie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/12/2001
    Bài viết:
    1.118
    Đã được thích:
    0
    À,có nhiều quán tuy phục vụ nhạc nhưng chỉ phục vụ vào 1 số ngày cố định thôi,ví dụ như quán 58 Bà Triệu chỉ phục vụ nhạc vào từ thứ 5 đến chủ nhật thôi,giá cả ở đấy cũng vào tầm 20k/cốc cafe,hôm trước mình mê nghe piano quá ngồi lì ở đấy 2 tiếng đồng hồ chơi cho 2 cốc cafe 1 gói thịt bò khô 60k >.<
  9. metrihai

    metrihai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0

  10. nowhere_man

    nowhere_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2005
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Cái này trên HanoiCorner, tôi chưa biết quán này, ai đến rồi cho ý kiến nhé
    Quán cafe ?oGiai điệu Bốn Mùa? , địa chỉ số 5 Ngõ 21 Phạm Ngọc Thạch (Ngõ 21 đầu đường Phạm Ngọc Thạch phía Đào Duy Anh
    ,gần tập thể B4 Kim Liên) với chương trình biểu diễn guitar độc tấu và hòa tấu các tối cuối tuần:
    Tối thứ 6: Độc tấu guitar + đệm hát
    Tối thứ 7: Độc tấu guitar
    Tối CN : Hòa tấu Guitar + Violon
    Các tối khác: Khách tự chơi

Chia sẻ trang này