1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Những quy luật tâm lý chi phối con người"

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi thiendialoi, 26/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thiendialoi

    thiendialoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    "Những quy luật tâm lý chi phối con người"

    Chào những thần dân của Tâm Lý Học. Tôi tự giới thiệu, tôi là Ti Toe mới tham gia box tâm lý. Rất mong học hỏi.
    Tiện đây có chủ đề này cần bàn tán cho vui:
    "Các quy luật tâm lý chi phối con ngừơi. "

    Vấn đề này đã được bàn vên www.svbkol.org nhưng box tâm lý bên đó đang trục trặc.


  2. thiendialoi

    thiendialoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Khi giao tiếp với người khác : nếu tự tin thì mọi người sẽ nhìn ta bằng con mắt thiện cảm. Ngược lại nếu bạn sợ sệt thì gây khó khăn cho quan hệ đôi bên, gây sự khó hiểu, không cởi mở cho đối phương.
  3. thiendialoi

    thiendialoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Khi làm quen: bất kỳ ai cũng cảm thấy rất vinh hạnh, vinh dự khi có người khác mong muốn, nhiệt tình làm quen với.
    Trong cuộc nói chuyện ai cũng đều thích thú khi nghe người khác nhắc tên của mình, gây cảm giác tự hào thảo mãn.
  4. thiendialoi

    thiendialoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Nếu quen biết sơ sơ ma flàm những động tác như bắt tay thật mạnh hoặc nhiệt tình quá mức vũ vào mu bàn tay đối người khác có thể gây cho họ thấy ngạc nhiên dẫn đến tâm lý phòng bị,
    Khi tiếp xúc với người khác, ánh mắt rất quan trọng, mắt bạn nếu cứ chăm chăm nhìn nơi khác, thì người bạn kia sẽ nghĩ ah " thằng này không thành tâm tý nào, nó khinh mình đây".
    Cần chăm chú nhìn vào mắt hoặc mặt đối phương.
  5. thiendialoi

    thiendialoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Với một bộ dạng sáng sủa, đẹp trai, xinh gái, bạn dễ gây cảm tình cho người khác ngay cái nhìn đầu tiên. Khi đó họ như đã vội vã bày tỏ tất cả những gì muốn nói.
    Ngược lại với những bộ mặt dữ dằn gây cảm giác sợ , bộ mặt bình thường gây suy nghĩ khinh thường"cậu này chẳng có cá tính gì cả, giao tiếp với loại đó chỉ phí tổn thời gian", bội mặt xám xịt nhếch nhác, râu ria xồm xoàm gây tâm lý khó gần.
    Thói đời là thế, thường " NHÌN MẶT BẮT HÌNH DONG".
  6. honda_333

    honda_333 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Oh, xem ra lắm quy luật tâm lý quá nhỉ!
    Mà sao...dễ khái quát thành quy luật thế!
  7. honda_333

    honda_333 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Cái này trong tâm lý học hình như gọi là "Ấn tượng ban đầu" thì phải! Hay là hiệu ứng Pymalyon (em chả nhớ rõ lắm tên của nó) bác nào chỉ giùm với!!!
    Được honda_333 sửa chữa / chuyển vào 13:26 ngày 29/04/2006
  8. honda_333

    honda_333 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Cái này theo em gọi là cơ chế phòng vệ cá nhân!
  9. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    theo tớ thì không phải là "quy luật "mà là " thói quen " hay những biểu hiện thường gặp ban đầu
  10. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    Chào bạn, rất hoan nghênh chủ đề của bạn. Tuy các kết luận của bạn đôi khi hơi vội vàng nhưng tôi thích những người biết tự tổng hợp kinh nghiệm để hiểu về những cái gọi là qui luật dù nó đơn giản thôi. Tuy nhiên những cái kết luận của riêng bạn thì hãy nên nói dưới dạng chia sẻ thôi, chưa nên khẳng định vội làm gì.
    Góp vui với bạn 1 tẹo. Chia sẻ 1 chút là bản thân tôi thì có một thói quên trong mọi trường hợp là quyết định mọi việc cực kì nhanh, Không phải không suy nghĩ mà là khi thấy mình suy nghĩ thêm vô ích hoặc sớm muộn cũg phải lựa chọn hay là thời gian không có nhiều thì tôi sẽ không lãng phí thời gian. Tóm lại là "quyết đoán". Sự quyết đoán đưa lại cho tôi nhiều quyết định tuyệt vời nhưng cũng có nhiều sai lầm không bao giờ sửa chữa được và lẽ ra nếu suy nghĩ kĩ đã không sai lầm. Tuy nhiên bản thân tôi thì luôn nghĩ rằng dù có sai lầm nhiều đi nữa thì tôi vẫn có thể lấy thành công khác bù lại, chỉ có ai luôn nhút nhát, không dám quyết định mới là khổ.
    Hồi nhỏ tôi cũng nhát lắm, nhát đến mức khách lạ đến nhà cũng chạy, sau 20 năm luyện công cuối cùng cũng biết được mình là ai và mình làm được gì nên ... chả còn biết sợ là cái gì cả

Chia sẻ trang này