1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHỮNG QUYẾT ĐỊNH RẤT "CHUỐI" CỦA NHÀ TRƯỜNG , anh em vào bình loạn nào

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi draculasxd, 02/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. draculasxd

    draculasxd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    NHỮNG QUYẾT ĐỊNH RẤT "CHUỐI" CỦA NHÀ TRƯỜNG , anh em vào bình loạn nào

    Từ khi vào XD, thấy trường mình thật lắm những quyết định củ chuối, kể ra mà bình loạn thì chắc tốn mấy bản A1.

    Hôm qua vào chỗ thằng em trong KTX chơi, anh em lâu ngày không gặp mới làm vài "chén chú chén anh", thế là ngủ xuyên trưa, khoảng hơn 1h kiến làm tổ trong bụng mới phải bò dậy xuống "LY QUÁN" định làm bát mỳ. Thấy em nó bảo từ bây giờ cấm bán đồ ăn (Mỳ tôm, bún ...), chỉ cho bán ... nước thôi . Sang "HẢI QUÁN ĐẠI NƯƠNG" ngay bên cạnh thì chị bảo quán vừa mở được 3 ngày thì nhà trường cấm tiệt, giờ cũng chị bán trà đá thôi em ạ, em làm tạm vài cốc cho đỡ ... đói
    Hỏi thêm thì biết giờ căng tin trường cũng không được bán ăn đêm nữa.

    Thiết nghĩ, sắp tới là Kỉ Niệm Trường, rồi APEC, làm chặt cũng đúng, nhưng mà phải hợp lý và phải đặt quyền lợi của SV lên hàng đầu.
    Cấm bán chất kích thích, cấm bán quá giờ (23h) thì còn hợp lý, đằng này cấm quán người ta bán mỳ tôm, bún phở giữa ban ngày thì chẳng hiểu cái lý ở đâu, chẳng biết SV thì có lợi lộc gì. Mà chuyện SV KTX hết tiền phải ăn tạm mỳ tôm qua ngày thì như cơm bữa

    Ở ngay cổng KTX có mấy ông chú xe ôm và sửa xe, việc đó thì không hề gì, nhưng thỉnh thoảng lại cờ bạc xóc đĩa rất ngang nhiên thì chẳng ai cấm. Ngay trong KTX có mấy quán ghi lô đề cũng chẳng ai dẹp. Thế mà SV đôi lúc mệt mỏi làm ván bài giải trí cũng cấm, có khi chỉ là bài quỳ, làm hội ăn tối ăn đêm cũng lên quát tháo này nọ.

    Đấy là còn chưa kể chuyện anh em trong KTX luôn bị tính vượt số nước mình sử dụng, nước thì tính như nước kinh doanh ở ngoài mà chỉ là nước giếng khoan, điện cho SV mà tính cứ như điện kinh doanh. ..
    Nói chung những chuyện liên quan tới điện nước trong KTX thì nhiều vô kể.
  2. fym

    fym Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    9.317
    Đã được thích:
    6
    Thầy Hùng đuơng kim hiệu truởng, truớc đây là trưởng phòng đào tạo. Mình đã đựoc học thầy và thấy thầy rất quý học sinh. Sắp tới , truờng mình kỉ niệm thành lập truờng, hơn nữa lại Apec nên có lẽ kỉ luật đuợc xiết chặt hơn chút xíu.
    Việc điện , nuớc trong KTX, bạn có thể kiến nghị thẳng với nhà truờng để nhờ nhà truờng xem xét giải quyết.
  3. draculasxd

    draculasxd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên là phải nghiêm, nhưng mà cũng phải minh, chứ nghiêm cái kiểu đấy thì
    Em cũng nói nhỏ với đại ca, cách đây 3 năm em có làm một cái đơn, khăn gói từ tận ktx lên thủ phủ gặp phòng quản lý SV (khi đó chưa có P.công tác SV), có nói qua, có đơn từ. THậm chí nghe thấy số nước phòng em hồi đó mà có 2 thầy đã suýt ngã ngửa. Nhưng mà rồi cũng chẳng thấy đâu. Sự liều mạng của mình chút nữa trở thành ngu ngốc, vì sau BQL KTX biết được chuyện này, thậm chí còn biết là "thằng SV đó khoa nào, khoá mấy", cũng may mà chưa biết đích danh chứ không chắc em không yên lành được 5 năm, à quên 6 năm trong KTX đâu ạ.
  4. nguyend_uyanh

    nguyend_uyanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    109
    Trường mình mà cũng có mấy thứ vô lý đấy à? đến cơ quan công sở người ta còn làm cơm cho cán bộ CNV ăn , trường Đại học có lý do gì để không làm nhỉ? Làm cái đơn kiến nghị thẳng lên bác Hùng thôi. Theo tôi nên vận động tập thể anh em sinh viên cùng có bức xúc cùng đi kiện là hay nhất. làm một cái đơn gửi Hiệu trưởng, nếu tồn tại lâu dài không giải quyết, làm một cái đơn gửi Hiệu trưởng+đồng kính gửi Bộ trưởng Bộ GD là các bác ý cuống lên ngay ý mà+ nếu cộng thêm gửi cả báo chí nữa thì.....
  5. mua_mua_dong

    mua_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    1
    ăn chơi quá
  6. gia_toc_sat_thu

    gia_toc_sat_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    1.460
    Đã được thích:
    0
    đúng đúng ... quá ăn chơi mà thiếu "*************" kìa
  7. nguyend_uyanh

    nguyend_uyanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    109
    đúng đúng ... quá ăn chơi mà thiếu "*************" kìa
    [/quote]

    Nghĩ lại thấy áy náy vì cái cách của mình bày nó hơi dã man, hơi hiểm độc hạ thủ vô tình, nên khuyên anh em nghĩ kỹ trước khi áp dụng
  8. lovelydunk

    lovelydunk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    Vào đây xem thêm đi!!
    http://www3.ttvnol.com/forum/nuce/817148.ttvn
  9. lrongxanh

    lrongxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Cái vụ này là do cạnh tranh "bẩn" ấy mà. Đại loại là cái căng tin đằng trước nó ko bán được hàng. Sv chẳng ai thèm ăn ở đó cả. Đi ra đằng sau ăn hết vì ngon , rẻ. Thế là lão chủ căn tin trước KTX mới cú tiết lên. Nhân có một vài sự quen biết với nhà trường. Nó đâm đơn kiện mấy cái quán đằng sau là chỉ đăng ký bán nước lại còn bán cả đồ ăn. Thế là nhà trường mới cấm ko cho bán.
    Bọn ở căn tin còn đểu cực, dùng SV, mấy đứa trẻ con thường xuyên thám thính 2 quán đằng sau xem có bán chui ko. Thật hết chỗ nói cái kiểu cạnh tranh "bẩn", ko ăn được thì đạp đổ. Vì thực ra có cấm mấy quán đằng sau thì Sv vẫn cứ ko thèm ăn ở cái cẳng tin trước cổng đó
  10. nguyend_uyanh

    nguyend_uyanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    109
    Cái vụ này là do cạnh tranh "bẩn" ấy mà. Đại loại là cái căng tin đằng trước nó ko bán được hàng. Sv chẳng ai thèm ăn ở đó cả. Đi ra đằng sau ăn hết vì ngon , rẻ. Thế là lão chủ căn tin trước KTX mới cú tiết lên. Nhân có một vài sự quen biết với nhà trường. Nó đâm đơn kiện mấy cái quán đằng sau là chỉ đăng ký bán nước lại còn bán cả đồ ăn. Thế là nhà trường mới cấm ko cho bán.
    Bọn ở căn tin còn đểu cực, dùng SV, mấy đứa trẻ con thường xuyên thám thính 2 quán đằng sau xem có bán chui ko. Thật hết chỗ nói cái kiểu cạnh tranh "bẩn", ko ăn được thì đạp đổ. Vì thực ra có cấm mấy quán đằng sau thì Sv vẫn cứ ko thèm ăn ở cái cẳng tin trước cổng đó
    [/quote]

    Thật không? Học SPNN mà bít rõ truờng XD thếChú ma cà rồng xây dựng vào xác nhận cái.

Chia sẻ trang này