1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHỮNG QUYẾT ĐỊNH RẤT "CHUỐI" CỦA NHÀ TRƯỜNG , anh em vào bình loạn nào

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi draculasxd, 02/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. draculasxd

    draculasxd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Theo nguồn tin em biết được từ mấy quán sau KTX, cộng thêm những tin tức do "giang hồ đồn thổi" thì đúng là như thế đó bác. THật hết biết.
  2. lrongxanh

    lrongxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Thật không? Học SPNN mà bít rõ truờng XD thếChú ma cà rồng xây dựng vào xác nhận cái.
    [/quote] Bác cứ xác nhận thoải mái, sáng nay em vào thăm đứa bạn ở KTX, vào quán cố Hải ở sau KTX ấy. uống nhân trần đá và ăn trứng vịt lộn. Cô ấy kể chuyện cho nghe:)hee.
  3. abc000

    abc000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    1.202
    Đã được thích:
    0
    Oh.Miẹ có cả cái này cơ à?
    Hôm nào phải ở lại trường toàn ra cơm Hoà ăn chả bao giờ vào KTX mới mấy quán ở gần đó.
    Hồi năm 1 hay vào đó chơi với mấy thắng KTX ,ăn cơm đúng là không ngon bằng ở ngoài thật.
    Mà quyết định quái nhất là cái trò đóng cửa.
    7h đóng cửa trường hết kiểu này lại có trò đóng cửa phòng học nào không học nữa.
  4. draculasxd

    draculasxd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Lại nhớ cái thời hiệu trưởng mới lên, ra cái điều luật đóng cửa trường. Thấy rằng điều đó chẳng thúc đẩy được việc đi học đầy đủ là mấy mà có khi còn giảm số SV đi học, nhất là những tiết đầu. Nhiều hôm đi đến cách cổng trường có mấy chục mét thì nó đóng cửa, thế là có cớ để về nhà ngủ tiếp
    Quan trọng là việc giáo viên quản lý SV thế nào trong việc đi học đúng-sai giờ quy định chứ.
  5. draculasxd

    draculasxd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Cũng lại liên quan tới chuyện "Đóng cửa" và "ca nhạc". Có rất nhiều chương trình ca nhạc của trường đều phải có vé mới vào được. Thật ra nguyên nhân cũng một phần là vì cái G3 nhỏ quá, nếu ko vé thì quá đông gây ra loạn hội trường, mà không phải Show nào cũng có thể tổ chức ngoài sân trường.
    Thế nhưng còn cái FESTIVAL Kiến Trúc cách đây mấy năm chẳng nhớ, đó là dành cho những trường có khoa KTr của HN hay cả miền bắc gì đó mà tôi cũng nhớ không rõ, cũng bày ra trò vé thì vô lý quá.
    Festival KT là ngày hội dành cho SV KTrúc và tất cả SV nói chung, đó cũng là dịp để trường XD gặp gỡ giao lưu thể hiện bộ mặt của trường với các trường bạn. Phải có vé mới vào được thì SV trường mình quen rồi không sao nhưng bao nhiêu người từ tận xa xôi đến phải đứng ngoài người ta chẳng lôi tên XD lên mà chửi ...

    Còn nhớ tầm khoảng 8h tối hôm đó, cổng trường đóng không vào được, có một bác ăn mặc cũng rất lịch sự khoảng 40 tuổi định đến dự Festival nhưng không vào được thế là chửi nhau um tỏi với mấy chú bảo vệ, thật là cảnh tượng khôi hài hết sức
  6. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    May mà ra được trường rồi !
    Bác Hùng lên hiệu trưởng có mấy quyết định rất ấn tượng :
    1. Làm thẻ SV mới,bằng nhựa cứng , cho cả Giảng viên,Sinh viên và cán bộ nhân viên . Thẻ này thay cho tất tần tật các loại thẻ khác.Mỗi SV đóng 10K làm thẻ .
    Kết quả : Ảnh chụp bằng Webcam xấu vãi đái, chỉ nhìn tên mới biết là thẻ của mình.Vì thế giảng viên được làm lại,còn SV thì thôi. Mang thẻ lên muợn sách ở thư viện bị mấy mụ chửi tắt bếp,phải về lấy thẻ thư viện. Đi thi mang thẻ đi, gv đếch cho thi vì không giống .Lại phải làm cam đoan . Lĩnh tiền ở Bưu điện,con nhân viên bảo thẻ này chỉ cắm được cốc trà đá ở căng tin XD , lĩnh tiền làm sao ?Lại về nhà lấy thẻ cũ ra . Bây giờ không thằng nào dùng nữa .
    Số tiền 10K nhân với số SV trường XD thử xem là bao nhiêu ? Số tiền đó đem thả mẹ xuống ao còn được thấy tăm thấy bóng .
    2.Đóng cổng trường vào đầu giờ học , đến muộn không được vào .
    Kết quả : Sinh viên đứng đông nghẹt cổng trường, Công an tưởng biểu tình đến thăm hỏi . Giáo viên đến muộn được vào,SV chen vào theo,Bảo vệ chặn lại , mấy chú SV bựa bựa văng đủ thứ trên đời ra cổng trường .
    Lệnh đóng cửa tồn tại được mấy hôm rồi mất tiêu .
    3.Cắt bỏ khoản điện nước mà sinh viên Ký túc xá được hưởng theo chính sách .Không trang bị quạt cho phòng KTX . Đây là quyết định củ chuối nhất .
    4.Cho đấu thầu căngtin KTX với giá cao vãi đái .Làm gì không cần biết, mỗi tháng nộp cho trường 40 triệu .Thử hỏi sao bọn nó không bán đắt , giúp SV hay giết SV đây ?
    Tôi ở KTX 5 năm liên tiếp, rất may dính có một năm của ông này . Nếu không té từ lâu rồi .
  7. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    Nhân có chú gì nói tới Festival Kiến trúc lại nhớ, năm trước vào Huế thi,nhà trường chỉ cho một chuyến xe . Mình đi thi Festi val mà phải vác ổ cứng và 2 con Ram ra Bạch Mai đi cắm lấy 1,5T phòng thân,vì được khuyến cáo trước là phải tự túc tiền ăn ở . May cuối cùng các thầy Khoa Kiến trúc đứng ra lệ quyên mỗi thầy một ít , đội Festival của XD mới không phải nộp tiền ăn ở . Chưa thấy trường nào bựa như thế cả . Đi thi về,dù là Festival Kiến trúc nhưng cũng là đại diện cho trường,vậy mà tõm một phát chả có lấy một câu uý lạo . Chán vãi !
  8. draculasxd

    draculasxd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    À, lại chuyện về cái vụ làm thẻ SV mà bác nói ở trên. Sau khi làm xong thẻ đó thì tôi vứt cái thẻ cũ đi vì nó nhàu nát quá, có lần mất CMTND không lấy được tiền bưu điện, mới phải ra khoa xin chứng nhận mình là SV của khoa, thì có thầy trên khoa bảo là chưa từng biết có cái thẻ đấy và không xác nhận cho. Thầy ấy kéo cổ tôi sang tận phòng ĐT mà hỏi thì thầy ở phòng đào tạo bảo thẻ này chỉ có tác dụng trong phạm vi nhà trường, ra ngoài trường thì chỉ đáng là mẩu giấy vụn. . Thật sự thì lúc làm cái thẻ đấy thằng nào cũng nghĩ là nó hoàn toàn tương đương với cái thẻ SV chứ dek thấy có ai nói thẻ đó không có dấu nổi nên chỉ dùng trong trường đâu ?
    Đấy là chưa kể cái mẹt thằng nào trong thẻ cũng như là đệ tử của BLĐen
  9. 17tayson

    17tayson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Đúng là những quyết định củ chuối
    rất thông cảm cho anh em còn đang học, còn tớ bye lâu rồi Ko còn chịu đựng những củ chuối đầu đất.
    Photo & inlaze Đức Châu
    Giá rẻ nhất Hà Nội .
    Photo 150đ/tờ A4 2mặt (Giấy indo papeOne).
    In laze 150đ/trang A4(giấy indo PapeOne, in nhanh như photo).
    Hoàng Việt
    17 Tây Sơn ?" Đống Đa ?" Hà Nội
    Tel:5333618 ?" 8574439 Mobile: 0904959987 Mail: ducchau2006@yahoo.com.vn
    an_viet_hai@mobifone.com.vn
    Nhận photo & in laze, tài liệu, luận văn, đóng sổ sách, mạ chữ vàng...
    Khách hàng làm nhiều giảm giá, nhận & giao hàng tận nơi cho Quý khách hàng.
    ?oChất lượng + Giá cả + chu đáo, nhiệt tình?.

Chia sẻ trang này