1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những Rắc Rối Của Con Gái!

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi atomic, 04/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. atomic

    atomic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Những Rắc Rối Của Con Gái!

    Ngày xưa có một G không bao giờ để tóc dài,từ bé tới lớn toàn để tóc ngắn thui,thế mờ bây giờ nhìn vô gương thấy tóc chấm vai.....trông dễ thương wá cơ....thế là mình để được tóc dài rùi......đi đâu cô bé củng cột hai bím.....nhìn dịu dàng hẳn.....không còn nghịch như hồi xưa nữa....
    còn bạn nào có những chuyện như vậy nữa không?kể mọi người nghe với

    --------------------------------------------------------------------------
    Nhà nghèo, anh em đông, ba má keo, làm sao đây ???
  2. SNR

    SNR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/09/2002
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Con giá mà ko biết nấu ăn thì coi như hàng trưng bày.
    Có người yêu mà đi ăn tiệm cũng tương tự
    Có em gái mà tự nấu mì gói thì cũng phải xem lại....
    Không mún kể nữa vì kể ra chắc là tới sáng mai quá....!

    SnR
  3. NiceOrchid

    NiceOrchid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    Ặc...ặc...ai vậy ???
    Thế U có thích hàng trưng bày không nhể ????
    Chắc phải đợi time trả tời thôi !
    Wherever U go, Whatever U do, I'm right here waiting for....
  4. william

    william Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    1
    con gái,ôi phức tạp quá
    chả hiểu nổi

    Thương con chim cũ
    hót mãi bên hè
    gã tình nhân mới
    biết gì mà nghe
  5. QuyVoTinh

    QuyVoTinh Guest

    Chẳng lẻ trong chúng ta chưa ai hiểu được cái câu con gái là cả một nùi rắc rối sao ??? đừng dính dáng với chúng nếu không có nội công
  6. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    con gái dễ hiểu như là ..bagai ...đâu có cái gì dấu được đâu ...nhìn vô mắt là thấy hết ...tâm tư ...hehheh....
    Được bagai sửa chữa / chuyển vào 12:18 ngày 06/03/2003
  7. Ly_Thong

    Ly_Thong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Con gái là con........
    Dẹp!!!
    N.O
  8. carrot

    carrot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    hehe, cái miệng thì la oai óai là con gái thế nì thế kia, mà....thấy con gái mới vào hội khỉ là tươm tướm...hihi.........bỏ tật xấu này nha Will, ngoan đi, chị cưng nhiều, hihii
    Con gái có rất nhiều cái rắc rối...có thể nói là rất mâu thuẫn....hehe....mà sao mình lại nói ra thế nhỉ....hehe
    Nói ra thế thì con trai biết hết......thì bọn con gái mình nguy to....hihi...
    lovely rabbit
  9. hainguyen

    hainguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2002
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Ôi con gái ! họ là phép nhân của mọi sự rắc rối ! luôn làm phức tạp hoá mọi vấn đề ! ---> khó hiểu !
    H@i
    my website : http://www.ngthehai.very.to
  10. 4wx

    4wx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Thế à ??? Vậy chứ mấy tía cũng mê như điếu đổ, bởi vì người ta đẹp, dịu dàng nên mấy thứ nội trợ mấy tía bỏ qua hết trơn, ai mà tin cho nỗi hehhee

Chia sẻ trang này