1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHỮNG RỦI RO TÌNH ÁI !!!!<<<<<<mời các bạn vào tham khảo và bình chọn!!>>>>

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tinh_la_may_bay, 17/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tinh_la_may_bay

    tinh_la_may_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.471
    Đã được thích:
    0
    NHỮNG RỦI RO TÌNH ÁI !!!!>>>

    chào các bạn -những người đã đang và sẽ yêu !!!
    trong tình yêu ai cũng sẽ có lúc gặp những rủi ro này
    mình post bài này lên để nếu có gặp phải các bạn sẽ chủ động hơn trong xử lý tình huống
    Nếu bạn đọc bài này thấy hữu ích bạn hãy bình chọn cho mình nhé cám ơn nhìêu
    1.MỐI TÌNH ĐẦU
    Mối tình đầu chính là bước đệm đưa bạn vào vương quốc của tình ái ,đó là những rung động đầu đời -1thứ tình cảm làm bạn xao xuyến song đây cũng chỉ là "trò chơi cuối cùng của tuổi học trò "mà thôi .Tất cả rồi sẽ qua đi và "mối tình đầu cũng sẽ dần tan biến như 1 sự "tất yếu "(dĩ nhiên ko phải tất cả các mối tình đầu tan biến mà vẫn có những mối tình vẫn theo dòng chảy của thời gian và đến đích )
    nhiều người vẫn còn vấn vương tiếc nuối cũng như đau khổ song đa phần chúng ta sẽ vượt qua dễ dang vì chúng ta vẫn còn ý thức rằng tương lai còn dài và quan trọng hơn mối tình đầu ko mang nặng tình cảm như những mối tình tiếp theo ...
    2.NHỮNG LỰC CẢN
    thật buồn khi chúng ta đang tràn ngập trong vương quốc của tình yêu nồng cháy lại bị những áp lực khách wan dội cho chúng ta 1 gáo nước lạnh dập tắt đi hết những dự định ,những ước mơ nồng cháy của tình yêu .Như lực cản hay sự sắp đăt tình duyên của gia đình (trong cuộc sống ngày nay điều này ko phải là còn hiếm ) những lúc đó phải làm thế nào đây "gia dình 1 bên và em 1 bên "biết xử lý ra sao? bạn đừng vội vho rằng mình đang ở trong tình trạng "tiến thoái lưỡng nan" để rồi phát khùng lên với gđ và chống lại tất cả .bạn nghĩ bạn sẽ vì tất cả để bảo vệ t/y của mình ?bạn se"thắng " hay "thua" trong "cuộc chiến này đây ? Xin các bạn hãy sáng suốt hơn là làm điều đó vì như vậy chỉ tạo thêm sự xa cách giữa bạn va gia đình mà thôi (điều này cũng chưa phải đã đúng 100% nhưng nó chiếm tỉ lệ rất cao )
    cách giải wết thích hợp là bạn hãy sáng suốt và tỉnh táo để thử nhìn nhận lại vấn đề xem :cô gái (chàng trai) kia có gì "hấp dẫn" mà gia đình lại nhắm chọn cho mình ? và hãy thử tìm hiểu xem biết đâu ta sẽ thấy sự hấp dẫn đó thật hấp dẫn? và .....không phải cuộc "ép duyên nào cũng ko có hạnh phúc .........
    3 CUỘC RƯỢT ĐUỔI VÔ VỌNG
    Đó là tình trạng của những người ôm ấp mãi 1 tình yêu đơn phương với 1 đối tượng mà đối tượng đó vẫn đang "miệt mài " theo đuổi hình bóng khác .tâm lý bạn lúc đó như đang chờ đợi 1 "phép mầu" tình yêu nào đó để bạn có được người kia ...thôi thôi đừng mơ tưởng nữa hãy sống thực tại đi chẳng có phép mầu nào đâu ...đừng để "con sáo sang sông -em đi lấy chồng"thì bạn sẽ bị nhấn chìm trong đau khổ đó mà bạn hãy tìm lúc nào đó thật tình tứ để tỏ tình đừng che giấu mãi cái thứ tình cảm sâu năng đó nhé .....dù có bị từ chối thì ta cũng có thể thanh than vi mọi chuyện đã "hai năm rõ mười" rồi còn gì phải luyến tiếc đây.............
    3SỰ PHẢN BỘI
    Đây là rủi ro tồi tệ nhất mà ta gặp phải trong tình yêu ,nếu như ko có 1 ý chí thì sự phản bội sẽ là 1 cú "sốc" nặng nề về cả tinh thần lẫn thể xác...........nhiều người tưởng chừng như không thể đứng dậy nối sau cú sốc đó
    Còn bộ mặt của kẻ phản bội thì sao? đó chính là những kẻ đã thay lòng đổi dạ hoặc đã có mưu toan từ trước khi dẫn dắt bạn vào thế giới mà bạn nhầm tưởng đó là thiên đường t/y .những kẻ như vậy thường âm thầm lặng lẽ thực hiện mưu đồ của mình mà chúng ta không thể biết được
    đến khi bị "đá" thì chúng ta mới thấy rõ bộ mặt thật của hắn
    khi đó bạn sẽ rơi vào 1 trạng thái vô cùng đau khổ và dẫn bạn đến sự hụt hẫng ,mất thăng bằng trong cuộc sống đời thường.....và kết quả ra sao chắc các bạn cũng biết
    Khi "chẳng may" bạn rơi vào tình huống này đừng vội tuyệt vọng vì tương lai vẫn còn dài và quan trọng hơn đây cũng là "bài học đầu đời" của bạn bạn đừng chìm lắng vào sự đau khổ mà hãy tự nhủ rằng : thật sự bạn đã nhìn nhầm người và bạn nên twj an ủi mình răng :cũng may mà mình đã "thoát" khỏi bàn tay của kẻ bội tình đó....nếu không thì.....
    5...
    tôi sẽ post tiếp nếu các bạn cảm thấy hũu ích nếu không thì thôi vì tôi ngại ngồi gõ lắm





    không có điều gì chắc chắn chỉ có 1 điều chắc chắn là không có điều gì chắc chắn !!!



    Được sửa chữa bởi - tinh_la_may_bay vào 17/05/2002 19:09
  2. girl_codon85

    girl_codon85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    930
    Đã được thích:
    0
    tình_là_mây_bay oiiiiii....bác post bài này lên hay lắm đó, tuy tôi chưa rơi vào hoàn cảnh này ,,nhưng mà đọc cũng thấy vô cùng bổ ích đó.
    cám ơn bác.
  3. tinh_la_may_bay

    tinh_la_may_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.471
    Đã được thích:
    0
    cám ơn em đã động viên
    anh sẽ cố gắng hơn để có thể giúp ích hơn nữa nữa thêm những hiểu biết trong cuộc sống !!!!!!!

    không có điều gì chắc chắn chỉ có 1 điều chắc chắn là không có điều gì chắc chắn !!!

Chia sẻ trang này