1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHỮNG RỦI RO trong khi " a bờ cờ "

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi tinhyeu_mautim, 07/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    Ối zời đất ơi, em đến tí rách mồm vì mấy cái *** risks của bác, vợ bác đúng là tốt số quá, em cảm giác như có khi thấy cái máy giặt nó rung rung chắc bác cũng ném vợ lên mà fuk để tạo cảm hứng í...hay hôm nào bác đè chị vào tủ lạnh xiem...hoặc lau sạch lan can, ra ngoài tạo cảm giác mới
    Em đọc mãi chưa thấy bác nào bị chứng thượng mã phong nhỉ. Thấy cái tên lãng mạn nên có lần em dại dột hỏi mẹ em, ai dè mẹ em nhìn em = ánh mắt rất kinh hãi rồi bảo: " Thôi chết rồi, con này lại học bậy bạ ở đâu rồi". Thế rồi em mang hỏi người yêu em, nó cũng ém hàng ko nói. Đến mãi về sau có một anh ất ơ mới bảo em, đó là khi đang xxx thì chồng sướng quá bị động kinh, người cứng đơ ko cử động đc, lúc đó vợ chỉ cần cử động khẽ là chồng tèo luôn, nên phải giữ nguyên hiện trường, gọi xe cấp cứu rồi cáng cả hai đi vào viện...nghe mà vãi quá, nhỡ mai kia chồng em nó sướng quá mà ko có xe cấp cứu ngay thì chít iem
  2. gato_thst

    gato_thst Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    1.863
    Đã được thích:
    0
    Mình hay gặp nhất là:
    Trời mùa hè nóng nên phải bật quạt -> nhanh khô -> rát khim -> Khụt sướng. Kể nhà giầu chút nằm điều hoà thì đỉnh
  3. tinhyeu_mautim

    tinhyeu_mautim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2007
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    khiêng cả 2 vào bệnh viện ạ ???? O^i chệt cười .. nghĩ đến là em hết mún " oánh nhau "
  4. binto

    binto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    789
    Đã được thích:
    0
    Bà chị vui tính nhỉ Lúc đấy chỉ cần có cây kim hay trâm chít phát vào bàn tọa ông anh là được ( ngày xưa con gái lấy chồng mẹ thường cho trâm là vì thế ) Không thì ông nào mà chả có tý cỏ cây ở cửa hậu bà chị túm đám cỏ cây đấy kéo thật mạnh là ổn ngay, tỉnh như sáo, lại còn abc với bà chị đến sáng ấy chứ
  5. vip69

    vip69 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    Đúng đấy. Nhân đây các bác nữ cũng chú ý là khi giai bị thượng mã phong, cơ thể co cứng ko cử động được (thường khi đang nằm trên bụng các bác), ko còn tri giác nữa thì ko dc đẩy giai xuống, đẩy xuống là giai tèo ngay. Lúc đó phải giữ nguyên hiện trường, giữ nguyên ở đây bao gồm cả việc để nguyên súng trong địa đạo, với lấy cái gì nhọn như cái kim chẳng hạn, châm mấy nhát vào gốc xương cụt của giai cho rỉ máu ra. Nếu ko có kim thì túm mấy sợi lông quanh hậu môn giựt mạnh cho giai tỉnh lại. Nếu ko có kết quả phải gọi người vào cấp cứu ngay, xấu hổ cũng phải chịu, cái này hình như trong sách có dạy rồi nhưng lâu quên mất, cấp cứu thế nào để xem lại đã. Chẹp, sướng quá cũng chết mà khổ quá cũng chết, ặc ặc
  6. john_lenon

    john_lenon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Híc, giật thế ...đến người chết cũng phải mở mắt chứ chẳng nói thượng mã phong hay thượng tượng phong..híc, mới tưởng tượng ra đã thấy kinh hôn rồi.
  7. toccno

    toccno Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    nghe thế này hãi quá , thế này thì em phải nói với anh nhà em là phải sung sướng ít thôi kô mà cấp cứu thì kô biết giấu mặt vào đâu
  8. hoantoanmayman

    hoantoanmayman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Nói về chuyện này lại nhớ có ku ở cùng công ty, kể ku ấy với gf đi nhà nghỉ làm chuyện đó, có lần tuột cả bcs ở trong ấy luôn, cười gần chết, chẳng hiểu thật hay giả nữa.
  9. huongdiep

    huongdiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    nghe thế này hãi quá , thế này thì em phải nói với anh nhà em là phải sung sướng ít thôi kô mà cấp cứu thì kô biết giấu mặt vào đâu
    [/quote]
    Hì có 1 giai thoại thật là hồi đầu những năm 90 sân vận động trường ĐHSP để cỏ mọc cao kín đầu vậy là cứ tối đến là "từng đôi chim" bay vào. Chuyện chẳng có gì nếu ko vào tối có 1 cô bé sinh viên la làng lên giữa sân vận động cứu bạn trai. Ke ke, thế còn chẳng ngượng nữa là, thông tin có hậu sau đó là chàng trai ko làm sao và trường thì cho dọn sạch cái sân vận động đó cho hết um tùm cỏ cây.
  10. @online

    @online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Úi giời ạ. Làm thế nèo mà nó lại tụt ra nhie. Thế thò tay vào lôi nó ra à.Khiếp.Trơn thế mà lôi ra được chắc vất vả lắm đây.

Chia sẻ trang này